Đối thủ người Nam Phi thua vì dám 'kênh kiệu' trước Michael Phelps

10/08/2016 16:49 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Vậy là Michael Phelps đã rửa được mối hận trước Chad le Clos, VĐV đã bất ngờ chiến thắng trước Phelps ở nội dung 200m bơi bướm hồi Olympic London 2012. Sẽ không có gì đáng bàn nếu như hồi đó, Clos không “làm lố” khi quẫy nước tung tóe bên cạnh Phelps để chọc tức anh.

Khi Michael Phelps trở lại ở Olympic năm nay, Chad le Clos đã tỏ ra rất tự mãn khi nói về việc anh đã đánh bại Phelps ở kỳ Olympic trước đó. Anh cũng không quên nói đến việc mình đã giành chức vô địch thế giới hồi năm 2015, với thành tích 100m bơi bướm nhanh nhất của mình – trong thời gian mà Phelps nghỉ thi đấu.


Chad le Clos luôn tự mãn về chiến thắng trước Michael Phelps hồi năm 2012

Trước lúc thi đấu, Clos còn tự tin nói rằng: “Phelps đã nói rất nhiều với truyền thông về tốc độ của nội dung bơi bướm, cho nên tôi rất mong chờ lúc tôi đua với anh ta. Anh ta đã vắng mặt những 4 năm trời, nên anh ấy nên im lặng thì hơn”.

Đến cả cha của le Clos cũng nghĩ vậy. Ông nói: “Tuy Michael nhanh, nhưng chúng tôi còn nhanh hơn. Tôi không quan tâm đến thời gian về đích, vì tôi biết rằng con trai tôi sẽ đánh bại Phelps”.


Clos nghĩ rằng năm nay, kết quả sẽ không có sự thay đổi

Nhưng sự tự mãn của Chad le Clos chỉ được phép dừng lại ở đó.

Có thể thấy rõ được sự quyết tâm “phục thù” hiện rõ lên trên từng nét mặt của Phelps trong lúc anh ngồi nghe nhạc, chuẩn bị cho cuộc thi đấu. Đây là trò chơi của Phelps. Sẽ không còn sai lầm như ở London nữa.


Nét mặt của Phelps mỗi khi Clos có mặt gần đó

Vài giờ sau đó, Michael Phelps đã thực sự làm cả thế giới phải sửng sốt về Huy chương vàng thứ 20 của mình. Anh đã hoàn thành cuộc thi quá nhanh, quá xuất sắc, đến nỗi Chad le Clos không thể đuổi kịp, và chỉ về đích ở vị trí thứ 4. Không dừng lại ở đó, Phelps bơi về phía người về đích thứ 3, và nói rằng: “Chad le Clos còn về sau anh tới 50m”, đủ lớn để Clos có thể nghe thấy điều đó. “Còn nhiều điều đáng nói lắm, nhưng thôi, tôi sẽ không nói đâu”, Phelps tiếp tục nói lớn.


Phelps cũng không quên "chọc tức" Clos khi đã giành chiến thắng

Gần một năm trước, Chad le Clos đã đạt được thành tích 100m bơi bướm tốt nhất của mình, và cho đến năm nay, anh vẫn tự tin về về việc đó. Nhưng anh đã sai. Đó hẳn sẽ là một bài học kinh nghiệm cay đắng nhất của Clos: Đừng bao giờ kênh kiệu trước Michael Phelps!

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm