Djokovic vô địch US Open 2018, kỷ nguyên vàng trở lại

10/09/2018 15:29 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Từ Wimbledon đến US Open, từ mặt sân cỏ nước Anh đến mặt sân cứng nước Mỹ, Novak Djokovic đều đã chiến đấu và chiến thắng cực kỳ thuyết phục để chứng tỏ cho tất cả thấy một thực tế, rằng kỷ nguyên vàng của anh đã trở lại thực sự.

 

Đánh bại Del Potro đầy thuyết phục, Novak Djokovic vô địch US Open 2018

Đánh bại Del Potro đầy thuyết phục, Novak Djokovic vô địch US Open 2018

Novak Djokovic đã đánh bại Del Potro và lên ngôi vô địch US Open 2018. Đây là danh hiệu Grand Salam thứ 14 trong sự nghiệp của Nole.

 

Djokovic chỉ là hạt giống số 6 ở US Open 2018, nhưng tại giải đấu đầy khắc nghiệt năm nay, giới chuyên môn không ai nghi ngờ tư cách ứng viên số một của anh cả. Và tay vợt người Serbia đã không khiến họ phải thất vọng. Trong một ngày mưa gió ở Flushing Meadows, Nole đã giành chiến thắng thuyết phục 6-3, 7-6 (3), 6-3 trước “Tòa tháp Tandil” Juan Martin del Potro để đoạt danh hiệu Grand Slam thứ 14. Chiến tích này giúp anh đứng thứ ba trong bảng vàng Grand Slam của kỷ nguyên Mở, sánh ngang với huyền thoại Pete Sampras.

Video clip highlights chung kết US Open giữa Djokovic và Del Potro

Sự hồi sinh mãnh liệt

Hai ngày sau khi cân bằng kỷ lục 8 lần lọt vào chung kết US Open, Djokovic đã hoàn thành mục tiêu của mình trước đám đông khán giả tại Arthur Ashe, để trở thành một trong những tay vợt hiếm hoi từng vô địch giải đấu này ít nhất 3 lần, bên cạnh Roger Federer (5), Jimmy Connors (5), Pete Sampras (5), John McEnroe (4), Rafael Nadal (3) và Ivan Lendl (3).

Thời tiết ở Flushing Meadows năm nay không thực sự ủng hộ các tay vợt tranh tài. Sự ngột ngạt, nóng bức và độ ẩm cao là một bất lợi về điều kiện thi đấu (Federer từng gục ngã trước John Millman ở vòng 4 vì đối thủ người Australia quen với khí hậu này hơn). Đến ngày Chủ nhật thì trời lại đổ mưa buộc ban tổ chức sân Arthur Ashe phải sử dụng mái che di động.

Djokovic, Del Potro, mỹ mở rộng, US Open, vô địch
Djokovic ăn mừng bên người thân

Nhưng dù nắng hay mưa, Djokovic vẫn là xuất sắc nhất. Sau hai trận đấu với 4 set trước Marton Fucsovics và Tennys Sandgren, Nole đã đã thắng 15 set kế tiếp để bước lên bục vinh quang. Chỉ 4 tháng trước, thể lực và phong độ của tay vợt 31 tuổi này là một dấu hỏi lớn sau khi anh phải phẫu thuật bả vai. Nhưng giờ, anh đã vượt qua một trong những bài test khắc nghiệt nhất trong làng banh nỉ bằng một sự tự tin cực kỳ. Ở trận chung kết đêm qua, anh đã vô hiệu hóa thành công lối đánh từ cuối sân của Del Potro bằng khả năng phòng thủ tuyệt vời. Anh cũng lên tiếng đúng lúc ở những thời khắc quan trọng, với 31 điểm winner, và tận dụng 4/7 cơ hội giành break trong trận chung kết kéo dài 3 tiếng 15 phút này.

9 năm trước, khi quật ngã Roger Federer để vô địch US Open 2009, Del Potro từng được ngợi ca như lá cờ đầu trong cuộc chiến chống lại Big Four. Nhưng lần này thì không có cuộc “nổi dậy” nào cả. Djokovic áp đảo về đối đầu (15-4), và đây là chiến thắng thứ 4 liên tiếp của anh trước đối thủ người Argentina. Đó cũng là lần thứ ba liên tiếp, Djokovic thắng Del Potro ở US Open, sau các giải năm 2007 (vòng 3) và 2012 (tứ kết).

Sau thất bại gây sốc trước Marco Cecchinato ở tứ kết Roland Garros, Djokovic đã trở lại đầy mạnh mẽ khi thắng 26/28 trận kể từ đó, và lần thứ ba trong sự nghiệp vô địch Wimbledon và US Open trong cùng một năm. Trước đó, anh từng lập chiến tích như vậy vào các năm 2011 và 2015, những năm đỉnh cao trong hai kỷ nguyên thống trị của Djokovic. Trên bảng xếp hạng ATP Race to London, Djokovic đã leo lên thứ hai với 6445 điểm, chỉ kém mỗi Rafael Nadal (7480). Và vì thế, giải đấu sắp tới – Thượng Hải Rolex Masters – sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc kết thúc năm với ngôi số một thế giới.

Djokovic, Del Potro, mỹ mở rộng, US Open, vô địch
Dù rất cố gắng, nhưng Del Potro không thể cản Djokovic

Đây mới là trận chung kết Grand Slam thứ hai của Del Potro, người xếp ngay sau Djokovic trên bảng xếp hạng ATP Race to London. Đã chơi một trong những giải đấu lớn hay nhất của mình, nhưng Del Potro vẫn chưa thể trở thành tay vợt Nam Mỹ thứ ba giành được hơn một Grand Slam. Trong lịch sử, mới chỉ có Gustavo Kuerten (Brazil), và Guillermo Vilas (Argentina) là làm được điều này.

Djokovic đã thắng chung kết như thế nào?

Cả Djokovic và Del Potro đều đã nhập cuộc tương đối thận trọng trong 7 game đấu đầu tiên. Đến game thứ 8, khi tỷ số đang là 4-3, Del Potro lại dẫn 40-0 và tràn đầy cơ hội san hòa, nhưng Nole đã thắng 5 điểm liên tiếp để giành một break cực kỳ quan trọng. Ở game đấu thứ chín, Del Potro cố gắng tấn công để đòi lại break, nhưng với một cú trái tay chạm lưới của tay vợt người Argentina, set đấu kết thúc sau 42 phút.

Ở set đấu thứ hai, tốc độ của Djokovic tiếp tục khiến Del Potro gặp khó khăn. Tay vợt người Serbia nhanh chóng giành một break ở game thứ 3, với tỷ lệ trả giao bóng ăn điểm lên tới… 97%. Tuy nhiên, sự cổ vũ của đám đông khán giả bay từ Argentina sang dường như đã tiếp sức cho Del Potro khi anh giành lại break ở game thứ 7 để dẫn 4-3. Đó cũng là lần đầu tiên Nole mất break sau 23 game cầm giao bóng ở giải năm nay. Sau đó là một game đấu marathon thực sự, kéo dài đến 20 phút khi Djokovic đối mặt với 3 breakpoint và đều cứu được cả. Trong màn so tài ở loạt tie-break, Nole lại chiến thắng với tỷ số 7-4, khép lại một set đấu căng thẳng kéo dài đến 95 phút.

Djokovic, Del Potro, mỹ mở rộng, US Open, vô địch
Djokovic lăn ra sân ăn mừng

Del Potro vốn rất mạnh trong các pha bóng ngắn, nhưng thống kê trong hai set đầu tiên cho thấy Djokovic nhỉnh hơn trong các pha đánh dưới 5 nhịp qua lại (41-34). Và điều đó tiếp tục được thể hiện ở set đấu thứ ba khi anh thắng 6/7 game đấu để dẫn 3-1, trước khi giành thắng lợi 6-3. Pha bóng cuối cùng trước khi Nole đăng quang là lúc anh liên tục dồn đối phương xuống cuối sân và tung một cú smash trên lưới cực kỳ khó đỡ. Đó là lúc anh nằm lăn ra sân, ngửa mặt lên rơi, và nở một nụ cười đầy thỏa mãn…

Kỷ nguyên Nole chính thức trở lại!

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm