Djokovic thừa nhận Murray xứng đáng đăng quang tại Rome Masters

16/05/2016 09:07 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Tay vợt người Anh Andy Murray đã mừng sinh nhật thứ 29 của mình bằng cách đánh bại đối thủ số 1 thế giới Novak Djokovic trong trận chung kết giải Italy Open.

Cách đây một tuần, tại trận chung kết giải Madrid Open, 2 tay vợt cũng có cơ hội đối đầu. Chỉ khác ở chỗ, Murray lúc đó không có tâm lý ổn định. Nhưng giờ thì đã khác. Trong trận chung kết vừa qua, Murray tỏ ra bình tĩnh hơn, và chính sự bình tĩnh ấy cũng khiến anh thi đấu thăng hoa và đánh bại kình địch với tỷ số 6-3, 6-3 sau 2 set thi đấu.


Sau trận đấu, Murray chia sẻ: “Tôi rất tự hào khi có tên trên chiếc cup. Hôm nay, thật tuyệt khi đối đầu với Novak .Tôi biết anh ấy đã không có được phong độ tốt nhất. Tuy nhiên, anh ấy cũng gây ra một vài khó khăn cho tôi ở set 2, khiến tôi phải cố gắng để cứu break point. Thật là một tuần tuyệt vời đối với tôi, tôi đã không để thua set nào”.

Trái lại với Murray, đây có vẻ như không phải là một tuần thi đấu may mắn của Djokovic. Trong trận đấu ở vòng 3, tay vợt người Serbia đã phải vất vả để lội ngược dòng trong trận đấu với Thomaz Bellucci, khi mà set đầu tiên anh đã thua sốc với tỉ số 0-6. Sau đó, tại tứ kết, anh cũng phải vất vả để loại Nadal sau loạt tie-break. Và đỉnh điểm là ở trận bán kết với Kei Nishikori, khi anh gặp phải chấn thương ở mắt cá chân. Trong trận chung kết, anh cũng có tâm lý không tốt khi yêu cầu trọng tài tạm hoãn trận đấu do trời mưa, nhưng không được chấp thuận. Bằng chứng là ở game thứ 5 của set 1, khi bị Murray dẫn trước, Djokovic đã mất bình tĩnh và đập mạnh vợt xuống sân.

Sau 10 năm, Djokovic vẫn tự hào về sự kình địch với Murray

Sau 10 năm, Djokovic vẫn tự hào về sự kình địch với Murray

10 năm trước, tại Madrid Open, hai tay vợt Novak Djokovic và Andy Murray lần đầu chạm trán tại một giải đấu trong khuôn khổ ATP. Hồi đó cả 2 đều mới 19 tuổi. Và khi đó chiến thắng đã thuộc về tay vợt người Serbia.


“Tôi đã có một tuần dài, đặc biệt là ngày hôm nay”, Djokovic phát biểu sau trận đấu. “Tôi biết sẽ rất khó khăn cho tôi khi đối mặt với Andy hôm nay. Cậu ấy đã có một tuần thi đấu xuất sắc. Để có thể cạnh tranh được với anh ấy, tôi cần phải chơi tốt nhất có thể. Tôi nghĩ anh ấy xứng đáng giành chiến thắng, vì anh ấy là tay vợt tốt nhất trong suốt toàn bộ giải đấu.”

Chiến thắng lần này giúp Murray quay trở lại vị trí số 2 trên BXH ATP, và cũng đem lại cho anh 717.315 euro tiền thưởng. Đây là danh hiệu ATP đầu tiên của anh kể từ tháng 7 năm ngoái, tại Roger Cup ở Montreal (cũng đối đầu với Djokovic).

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm