Djokovic đang lấy lại phong độ?

09/05/2018 14:00 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Djokovic gặp Nishikori. Đó là một cặp đấu vòng một nhưng đủ khiến cho hai tay vợt cảm thấy “khó nhai” khi nhánh đấu được công bố, và đó cũng là loại trận đấu chứng kiến những sự trở lại.

Vào thời điểm bóng đổ kéo dài vào buổi chiều thứ Hai nắng ấm tại Madrid Masters, Novak Djokovic có lý do mới để cảm thấy lạc quan về tương lai của mình trong khi Kei Nishikori được nhắc nhở về chấn thương cổ tay của mình.

Trận thắng được mong chờ

Djokovic giành chiến thắng trong ngày khai mạc của “các ngôi sao bị thương” với tỷ số 7-5, 6-4. Hai tay vợt đã chơi gần hai giờ dù họ đều đã và đang trải qua những trở ngại về thể lực. Kết quả trận đấu được quyết định bởi điểm break thắng lợi của Djokovic trong mỗi set đấu.

"Tôi rất mong có những trận đấu như thế này, và cố gắng giành chiến thắng trong những trận thế này", Djokovic phát biểu trước báo giới. "Đó là lý do tại sao nó thực sự là một kịch bản hoàn hảo để bắt đầu giải đấu. Thật tuyệt vời. Tôi không thể mong chờ một khởi đầu tốt hơn.", tay vợt người Serbia nói tiếp.

Nadal, Djokovic, hay NextGen?

Nadal, Djokovic, hay NextGen?

Mùa giải đất nện ở châu Âu chính thức mở màn với Monte Carlo Masters, giải đấu uy tín đã bước sang tuổi thứ 112. Ở đó, Rafael Nadal tiếp tục thống trị, Novak Djokovic sẽ hồi sinh, hay chức vô địch sẽ gọi tên một tay vợt thuộc thế hệ mới?

Đây là một chiến thắng mà Djokovic hết sức mong chờ, không chỉ để anh tiếp tục giữ được sự tự tin để lấy lại phong độ cũ, mà còn là liều thuốc kích thích củng cố tinh thần vượt qua những trở ngại, thử thách đã đi qua. Djokovic hiện đã tụt xuống hạng 12 thế giới và buộc phải vào tới bán kết để không mất đi điểm số nào tại Madrid năm nay. Đó là chưa kể tới việc anh cần giành lại thứ hạng tốt để chuẩn bị cho hai giải Grand Slam trước mắt.

“Tôi nghĩ rằng mình có thể chơi tốt hơn nữa, nhưng hôm nay anh ấy cũng đã thi đấu xuất sắc,” Nishikori phát biểu trong cuộc họp báo. “Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, anh ấy sẽ sớm trở lại top 10”.

Nhưng để “mọi thứ diễn ra suôn sẻ” được dễ dàng như đã nói, thì Djokovic sẽ phải vất vả hơn nhiều, khi mà anh đã trượt quá dài và sâu. Sự xuống dốc phong độ bắt đầu từ giữa năm 2016, sau khi anh hoàn thành sự nghiệp Grand Slam của mình tại Roland Garros. Ngay lập tức, Djokovic rơi vào cuộc khủng hoảng kéo dài cả trong sự nghiệp lẫn trong đời sống cá nhân. Có nhiều tin đồn rằng thậm chí cuộc hôn nhân của anh đã có lúc đi tới đoạn kết. Kéo theo sau đó là những chấn thương kéo dài với cái khuỷu tay đau và thể lực của Djokovic ngày càng xuống tệ cho tới hết năm 2017.

Đường còn dài

Còn quá sớm để nói trước điều gì, nhưng có vẻ như các vấn đề của Djokovic bắt đầu được giải quyết dần dần. Tháng 5/2017, anh đã sa thải toàn bộ đội huấn luyện mà đã cùng anh giành được thành công cho tới nửa đầu năm 2016. Những thành viên cốt cán trong đội huấn luyện bao gồm cả Marian Vajda và Gebhard Gritsch.

Nhưng sau khi thử nghiệm với nhiều cố vấn khác, bao gồm cả Andre Agassi và Radek Stepanek, Djokovic đã kết nối lại với Vajda và Gritsch ngay sau các giải đấu ở Bắc Mỹ năm nay.

"Tôi rất vui khi có Marian và G.G trở lại trong đội ngũ của mình, trở lại trong nhóm của tôi, trở lại trong cuộc sống của tôi hàng ngày, hàng tuần”, Djokovic hồ hởi chia sẻ. “Họ đã rất hiểu tôi, biết rõ khả năng của tôi và nhìn ra được tôi có thể làm gì để tiến bộ hơn.”, anh nói tiếp.

Năm 2018 vẫn còn dài phía trước để Djokovic đi tìm lại một sự khẳng định bản thân cho những gì anh đã đánh mất gần hai năm qua.

Yến Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm