CHUYỂN NHƯỢNG 15/10: Real gạ đổi Bale lấy De Gea, Chelsea nhắm Belotti, derby bắc London vì Mahrez

15/10/2017 10:19 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Muốn mua Gareth Bale, M.U phải nhả De Gea, Chelsea lại theo đuổi Belotti, Barca nhắm Virgil van Dijk,.. là những tin chính của bản tin chuyển nhượng ngày 15/10.

Real Madrid gạ đổi Bale lấy De Gea

Chú thích ảnh
Muốn có Bale, M.U phải nhả De Gea

Theo báo Tây Ban Nha, Real Madrid đòi hỏi Man United phải đem David de Gea ra trao đổi nếu muốn chiêu mộ Gareth Bale. Trước đó có tin nói Real sẽ bán Bale nếu Man United trả đủ 100 triệu euro là số tiền Real bỏ ra mua Bale từ Tottenham. Nhưng tin tức mới nhất cho thấy Real muốn có De Gea bằng mọi giá nếu Man United nhất quyết chiêu mộ Bale. Như vậy sẽ khó cho Man United sở hữu Bale hơn nhiều vì De Gea có phong độ quá ổn định, được coi là nhân tố khó thay thế trong kế hoạch của Mourinho.

Chelsea nhắm Belotti

Chú thích ảnh
Chelsea lại nhắm Belotti

Thất bại 1-2 trước đội cuối bảng Crystal Palace khiến tình hình ở Chelsea đang sôi sục hơn bao giờ hết, đặc biệt là vấn đề hàng công khi Alvaro Morata chấn thương, và không ai thay thế được anh. Ở Selhurst Park tối qua, Michy Batshuahyi đá chính nhưng bị thay ra ở phút 57, và người vào thay Pedro cũng không tạo được khác biệt gì. Chính vì thế, Conte đã lên kế hoạch chiêu mộ Belotti từ Torino. Chỉ có điều, đội bóng Italy đòi giá lên tới 89 triệu bảng.

Phil Jones sắp gia hạn, nhận lương 150 nghìn bảng/tuần

Chú thích ảnh
M.U chuẩn bị "trói chân" Jones

Với những màn trình diễn ấn tượng kể từ đầu mùa giải, trung vệ Phil Jones chuẩn bị được tưởng thưởng bàng một bản hợp đồng mới, với mức lương lên tới 150 nghìn bảng/tuần. Đây là mức lương thuộc hàng top đối với một hậu vệ tại Premier League hiện nay, sánh ngang với David Luiz (Chelsea) và Vincent Kompany (Man City).

Hợp đồng hiện tại của Phil Jones có thời hạn đến hè 2019, và mức lương mà anh đang nhận chỉ là 50 nghìn bảng/tuần.

 

Với Phil Jones, Mourinho đã tìm thấy ‘John Terry của Man United’

Với Phil Jones, Mourinho đã tìm thấy ‘John Terry của Man United’

Dù còn khá trẻ nhưng Phil Jones chơi rất chững chạc, hiệu quả, được Jose Mourinho xếp đá cặp trung vệ cùng Eric Bailly. Anh được coi là “John Terry của Man United”.

Barca theo đuổi Virgil van Dijk

Chú thích ảnh
Van Dijk sẽ chọn ngã rẽ nào?

Sau khi mua hụt Philippe Coutinho, Barcelona đang sẵn sàng khiến Liverpool tức điên bằng quyết tâm săn bằng được trung vệ Virgil van Dijk, cầu thủ đã suýt chút nữa cập bến Anfield ở mùa hè vừa rồi nhưng rồi vẫn bị Southampton giữ lại. Van Dijk từng tuyên bố gia nhập Liverpool là ưu tiên hàng đầu, nhưng đó là tại Premier League (Chelsea, Man City cũng từng liên hệ). Nhưng sự xuất hiện của Barcelona thì lại khác. Đội bóng này đang sẵn sàng chi 50 triệu bảng để đưa trung vệ người Hà Lan về Camp Nou, và đó có thể là một viễn cảnh đầy hấp dẫn với anh.

Derby bắc London vì Mahrez vào tháng Giêng

Chú thích ảnh
Cả Arsenal và Tô

Hồi mùa hè, Riyad Mahrez đã định rời Leicester để tới một bến đỗ lớn hơn, nhưng bất thành. Tuy nhiên, theo tờ Mirror, anh vẫn có thể sẽ ra đi vào tháng Giêng tới, khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa. Barca có thể sẽ trở lại, và Roma cũng bày tỏ sự quan tâm, nhưng đáng chú ý nhất là sự quan tâm từ hai đội bóng ở bắc London, Arsenal và Tottenham.

Arsenal có thể sẽ mất Sanchez và Oezil nên rất cần một sự bổ sung. Trong khi đó, Tottenham cũng cần thêm lựa chọn cho tuyến giữa của mình. Họ dự kiến trả 30 triệu bảng để có chữ ký của Mahrez, nhưng HLV Craig Shakespeare đòi 45 triệu bảng thì mới bán.

Ryan Bertrand lọt tầm ngắm Man City

Chú thích ảnh
Bertrand lọt mắt xanh của Pep

Bất chấp đang có phong độ cực cao, Man City vẫn cảm thấy cần phải nhanh chóng bổ sung lực lượng, nhất là ở vị trí hậu vệ trái sau khi tân binh đắt giá Benjamin Mendy chấn thương nặng phải nghỉ hết mùa giải. Theo The Sun, ứng viên hàng đầu để thay thế Mendy là Ryan Bertrand của Southampton. Được biết, đội chủ sân St Mary sẵn sàng bán Bertrand với giá 30 triệu bảng, và đối với Man City thì số tiền đó không thành vấn đề, họ cần một lựa chọn ổn định và chất lượng ở bên hành lang trái, thay vì liên tục phải kéo tiền vệ trung tâm Fabian Delph về.

Bertrand vẫn còn 4 năm hợp đồng với Southampton, nhưng vì tài chính eo hẹp, nên đội bóng này rất có thể đành để anh ra đi và lấy tiền tăng cường lực lượng ở những vị trí khác.

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm