Cecchinato, kẻ đánh bại Djokovic, từng bị cáo buộc cá độ

07/06/2018 15:25 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ sau một ngày, Marco Cecchinato trở thành hiện tượng trên khắp thế giới sau khi đánh bại Novak Djokovic (6-3, 7-6, 1-6 và 7-6), trở thành tay vợt có thứ hạng thấp nhất vào bán kết Roland Garros trong thế kỷ 21.

Chuyện về tay vợt 25 tuổi người Italy, đến từ Palermo, ấn tượng không kém gì trận tứ kết lịch sử mà anh vừa là nhân vật chính.

Giây phút lịch sử

Hai tay đưa cao, Cecchinato hét to và rơi nước mắt. Anh nằm xuống dưới sân, vẫn không ngừng khóc vì không tin vào những gì bản thân trải qua. “Tôi khóc vì không tin mình đã chiến thắng”, Cecchinato tâm sự khi vẫn chưa lấy lại nhịp thở. “Tôi đã nghĩ nhiều đến sự nỗ lực, cố gắng, những trận chiến, mọi thứ tôi làm đều đáng giá”.

Sau 3 tiếng rưỡi đồng hồ, đưa khán giả trải qua nhiều cảm xúc khác nhau, Cecchinato đánh bại Djokovic 3-1 để trở thành tay vợt nam người Italy đầu tiên vào bán kết Grand Slam, kể từ sau Corrado Barazzuti năm 1987. Cecchinato đã có những pha đánh xuất sắc, cũng như vượt trội về tâm lý khi nhiều lần khiến đối thủ của mình ức chế, và đôi lúc tỏ ra thiếu kiềm chế.

“Mọi chuyện bắt đầu ở Budapest”, Cecchinato tiếp tục chia sẻ trong làn nước mắt. “Chiến thắng giải ATP đầu tiên khi tôi bắt đầu chơi chuyên nghiệp đã giúp tôi mạnh mẽ hơn”. Ở Budapest cuối tháng Tư vừa qua, Cecchinato tham gia giải Hungary mở rộng với tư cách tay vợt may mắn (một người bị loại, nhưng được dự nhờ tay vợt khác bỏ cuộc). Anh trở thành tay vợt may mắn số 9 trong lịch sử giành giải ATP.

Cho đến 10 ngày trước, khi đến Paris, người hâm mộ quần vợt không để mắt đến Cecchinato. Ngay đến những người Italy cũng không tin tưởng vào anh, một tay vợt chưa từng thắng trận nào trong sự kiện Grand Slam. Anh khởi đầu cuộc phiêu lưu kỳ diệu bằng trận thắng Marius Copil của Romania, trước khi hạ Djokovic để vào bán kết. Trước đó, ở vòng 4, anh từng hạ Goffin.

Dự kiến, sau trận thắng Djokovic, Cecchinato sẽ tiến từ hạng 72 lên 27. Anh cũng là tay vợt có thứ hạng thấp nhất trong thế kỷ 21 vào bán kết Pháp mở rộng. Phải ngược về 1999 mới tìm thấy trường hợp có thứ hạng thấp hơn, Andriy Medvedev (hạng 100, sau đó vào chung kết và thua Andre Agassi).

Djokovic thua sốc trước đối thủ vô danh ở Tứ kết Roland Garros

Djokovic thua sốc trước đối thủ vô danh ở Tứ kết Roland Garros

Chỉ phải gặp tay vợt hạng 72 thế giới là Marco Cecchinato ở Tứ kết Roland Garros 2018, nhưng Novak Djokovic bất ngờ để thua sau 4 set đấu với các tỷ số là 3-6 6-7(4-7) 6-1 6-7(11-13), qua đó nhìn đối thủ lọt Bán kết.

Yêu Milan, từng bị cáo buộc gian lận

“Tại sao tôi có 13 hình xăm trên cánh tay? Bởi vì tôi thích hình xăm, và 13 là số yêu thích của tôi”, Cecchinato trả lời câu hỏi vốn không liên quan lắm đến cơn địa chấn mà anh thực hiện ở Paris. Sinh ra ở Palermo, Cecchinato là một CĐV cuồng nhiệt của Milan. Trận đấu với Djokovic được ví như nội chiến của CĐV Milan. Djokovic là CĐV danh dự của Milan, nhưng Cecchinato thì chưa có vinh dự ấy.

Anh cũng rất ngưỡng mộ Kaka, một huyền thoại của Milan trong 15 năm trở lại đây, người hùng chung kết Champions League 2007. Ngoài Kaka, một nhân vật thể thao khác mà Cecchinato ngưỡng mộ là nhà vô địch Marat Safin (từng giành 2 Grand Slam, Mỹ 2000, và Australia 2005). Ngưỡng mộ thôi, và Cecchinato thừa nhận sẽ không bao giờ anh làm được như huyền thoại người Nga.

Hai năm trước, sự nghiệp của Cecchinato tưởng như đã lụi tàn. Anh bị cáo buộc can thiệp vào 2 trận đấu để phục vụ cá cược bất hợp pháp, gồm 1 trận đơn ở Mohammedia (Morocco), và trận đánh đôi ở Prostejov (CH Czech). Liên đoàn quần vợt Italy (FIT) đưa ra án phạt cấm thi đấu 18 tháng, kèm theo tiền phạt 40.000 euro. Sau đó, FIT giảm án xuống 12 tháng. Ủy ban Olympic Italy (CONI) đã quyết định xóa án cho Cecchinato, sau khi phát hiện có nhiều bất thường trong cáo buộc với anh.

“Đối với tôi, đây là một giấc mơ. Trước tiên, tôi cần ngủ. Sau đó, tôi sẽ trả lời tất cả tin nhắn chúc mừng, rồi chuẩn bị cho trận bán kết”. Từ những gì Cecchinato thể hiện trước Djokovic, Dominic Thiem chắc chắn sẽ phải thận trọng khi hai người gặp nhau.

NH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm