Cầu thủ bóng đá nữ Carli Lloyd: Phức tạp, thiếu ổn định, và số 1 thế giới

14/01/2016 20:53 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đội trưởng đội tuyển bóng đá nữ Mỹ đã kết thúc một năm 2015 tuyệt vời với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA.

Một cảnh tượng quen thuộc trên các sân tập của tuyển Mỹ: Các cầu thủ đã xong hết và đứng ngoài sân, nhưng Carli Lloyd vẫn ở lại, một mình, tập chống đẩy. Cô đã quen với việc bị cười nhạo vì chăm chỉ khác thường, nhưng cô cũng luôn nói mình sẽ nghỉ ngơi khi giải nghệ. Cô chưa bao giờ che giấu ước mơ trở thành cầu thủ giỏi nhất thế giới, ngay cả trong những ngày khó khăn nhất.

Ngôi sao chung kết World Cup

Giờ thì Lloyd đã đạt được mục tiêu đó. Hat-trick của cô ở trận chung kết World Cup nữ Hè năm ngoái là bất ngờ với một số người, nhưng không phải với Lloyd. Cô nói với các phóng viên rằng cô đã thấy trước trận đấu huy hoàng của mình từ những ngày còn tập như điên.

Bàn đầu tiên tới chỉ sau 3 phút. Trong một sai lầm chết người, Nhật Bản đã không có ai kèm Lloyd trong một quả phạt góc (họ từng bị cô sút thủng lưới ở chung kết Olympic 2012). Cô lao vào vòng cấm địa và đưa bóng vào lưới ở cự ly gần. 2 phút sau, điều tương tự lặp lại. Nhưng bàn thứ 3 của Lloyd mới là điển hình cho tài năng của cô. Đội trưởng tuyển Mỹ đi bóng qua một hậu vệ, thấy thủ môn Nhật Bản đang dâng cao, và tung ra cú sút từ giữa sân ghi bàn, một bàn thắng xứng tầm chung kết World Cup.

Các nữ cầu thủ Nhật hoàn toàn bị chinh phục, cũng như lượng khán giả kỷ lục theo dõi trận này qua truyền hình ở Mỹ. Lloyd đã thật sự làm nên lịch sử trong chiến thắng 5-2 đó. Tuy nhiên, trong khi trận chung kết World Cup là đỉnh cao, những đóng góp bền bỉ của Lloyd cho tuyển Mỹ không chỉ là trong năm 2015.

Cô là người ghi được nhiều bàn nhất cho tuyển Mỹ trong năm với 18 bàn, cũng là đỉnh cao sự ngiệp của cô. Quan trọng hơn, như nhiều bàn thắng khác trong sự nghiệp, chúng đều rất quan trọng. Cô đã ấn định chiến thắng ở 2 kỳ Olympic 2008 và 2012.

Cá tính lớn cho những trận cầu lớn

Nhưng Lloyd là nhân vật thể thao phức tạp, với nhiều thăng trầm trong cuộc đời và sự nghiệp. Cỗ máy ghi bàn của năm 2015 từng là tội đồ của năm 2011, khi sút hỏng quả phạt đền trong trận chung kết World Cup. HLV Thụy Điển Pia Sundhage cũng làm dấy lên tranh cãi với những bình luận trước trận vòng bảng gặp Mỹ, đội mà bà từng dẫn dắt. Sundhage nói Lloyd là một kẻ ngổ ngáo bất trị rất khó làm việc cùng. Khi các HLV được Lloyd tin tưởng, cô sẽ chơi tốt, Sundhage nói, nhưng khi chán, cô sẽ đá rất tệ.

Bình luận của Sundhage không phải không có cơ sở. Với tất cả những tài năng của Lloyd, cô chỉ chơi với phong độ tốt nhất ở Canada sau khi HLV Jill Ellis để cô chơi gần hơn với khung thành đối phương và giải phóng khỏi những nhiệm vụ phòng ngự. Ellis đã tin tưởng Lloyd và trao cho cô điều cô muốn: Sự tự do để nghi bàn.

Lloyd từng chật vật trong năm 2011 tới mức khi Olympic 2012 tới, Sundhage đã trao suất đá chính của cô cho Shannon Boxx. Nhưng rồi Boxx chấn thương trong trận mở màn giải đấu, và Lloyd thay thế, để rồi có giải đấu hay nhất của cô tính tới lúc đó.

Vẫn có những CĐV Mỹ chưa thật sự hài lòng. Họ tin rằng nếu Lloyd ổn định hơn, cô đã có thể trở thành tượng đài số 1 của bóng đá nữ thế giới. Nhưng đồng thời, có vẻ chính sự bất ổn đó là điều khiến cô đạt tới những tầm cao mới, sau mỗi lần gặp khó khăn.

1

Sinh năm 1982, Lloyd là cầu thủ đầu tiên ghi hat-trick ở chung kết World Cup nữ: Trận thắng Nhật Bản 5-2 năm 2015.


Trần Trọng (Theo Guardian)
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm