CẬP NHẬT tối 28/10: Sao Roma bị trộm khi đang... ghi bàn. Ibra không bao giờ sánh được Cantona

28/10/2016 18:53 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Gia đình Edin Dzeko mất trộm, Zlatan Ibrahimovic bị chê tơi bời, Real từng muốn bổ nhiệm Pep Guardiola, Aaron Ramsey sẵn sàng xung trận cho Arsenal, Gonzalo Higuain để ngỏ khả năng ăn mừng trước Napoli, Michael Owen hết lời khen Luis Suarez… là những tin chính được cập nhật.

Edin Dzeko bị trộm khi đang ghi bàn cho Roma

Gia trang của tiền đạo Edin Dzeko đã bị trộm viếng, khi anh đang cùng Roma hành quân đến Sassuolo hôm thứ Tư. Thời điểm tiền đạo người Bosnia tỏa sáng với 2 pha lập công giúp Bầy sói thắng 3-1, cũng là khi những tên đạo chích đột nhập vào nhà anh. Theo La Gazzetta dello Sport, vợ và con của Dzeko vẫn đang ở nhà và lúc đó. Vợ anh là người nghe thấy động tĩnh và liền gọi báo cảnh sát. Các báo cáo cho hay gia đình Dzeko đã thiệt hại 500 euro cùng một số túi xách thời trang. Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.


Một tuần lễ buồn vui lẫn lộn với Dzeko và gia đình

Arsene Wenger: ‘Ramsey đã trở lại, Perez phải nghỉ đến 8 tuần’

Chiến lược gia người Pháp khẳng định tiền vệ Aaron Ramsey sẽ hiện diện trong đội hình của Arsenal đối đầu Sunderland vào cuối tuần này, khi anh đã hoàn toàn phục hồi sau chấn thương. Tuyển thủ QG Xứ Wales dính chấn thương cơ trong trận thua 3-4 trước Liverpool ở ngày khai màn mùa giải, và chỉ mới trở lại sân tập vào cuối tuần trước.

Sau trận thắng Reading ở Cúp Liên Đoàn, ông Wenger đang kỳ vọng vào một chiến quả khác trước Sunderland, đội hiện vẫn chưa giành được chiến thắng nào sau 9 vòng Premier League.

“Chúng tôi có một (Olivier) Giroud sung sức và cả sự trở lại của Aaron Ramsey” – ông chia sẻ với các phóng viên. “Tuy vậy, chúng tôi vẫn đang chờ tình hình sức khỏe của Theo Walcott, Nacho Monreal và Santi Carzola. Họ sẽ được kiểm tra vào hôm nay”.


Giroud và Ramsey sẵn sàng xuất trận cho Arsenal

Bên cạnh đó, Giáo sư cũng xác nhận việc tiền đạo tân binh Lucas Perez phải ngồi ngoài đến 8 tuần vì chấn thương dây chằng mắt cá chân trong trận gặp Reading. “Chúng tôi sẽ mất cậu ấy trong vài tuần tới. Đây là một điều khá khó chịu với cậu ấy, bởi đó là một chấn thương ngu ngốc và ‘đến từ hư không’. Thật không may. Cậu ấy sẽ ngồi ngoài từ 6-8 tuần”.

Như vậy, bản hơp đồng trị giá 17 triệu bảng của Arsenal sẽ vắng mặt trong rất nhiều trận đấu quan trọng sắp tới, trước các đối thủ Tottenham, Man United và Paris Saint-Germain.

TIẾT LỘ: Real Madrid từng muốn bổ nhiệm… Pep Guardiola?

Đài phát thanh Cadena Ser khẳng định Real từng rất muốn đưa “cựu thù” Pep Guardiola về ghế nóng ở sân Bernabeu để thay thế vị trí của ông Rafael Benitez hồi mùa trước. Thời điểm ấy, cựu HLV Barcelona đã loan báo ý định rời Bayern Munich và chưa công bố bến đỗ mới là Manchester City.

“Real Madrid đã gọi điện cho Pep Guardiola và cố gắng để thuyết phục ông ấy vào khoảng tháng 11/2016, trước khi họ sa thải Benitez” – nhà báo Marti Perarnau, người bạn thân của Pep tiết lộ.

“Phía Madrid cũng đã liên hệ với người đại diện Josep Maria Orobitg để tiếp cận Pep, nhưng ngay từ đầu, đó đã là một việc thậm khó rồi” – Perarnau kể.


Pep được Real liên hệ trước khi đến Man City

Michael Owen: ‘Nếu là HLV, tôi mua ngay Luis Suarez’

Cựu tiền đạo Michael Owen đã bày tỏ sự ngưỡng mộ với hậu bối Luis Suarez, người cũng từng tạo ra những tháng ngày đầy cảm xúc và tràn ngập niềm vui cho các CĐV Lữ đoàn Đỏ, trước khi gia nhập Barcelona.

“Nếu phải chọn một trung phong cho đội bóng trong mơ, tôi sẽ chọn ngay Suarez mà không cần do dự” – Owen cho biết. “Cậu ấy là người hay nhất thế giới ở vị trí của mình và xứng đáng được vinh danh ở mọi giải thưởng”.

“Suarez thật không tưởng. Nếu là HLV và có quyền tự chiêu mộ một chủ công, cậu ấy sẽ luôn nằm trong danh sách ưu tiên của tôi. Cậu ấy sở hữu những tố chất cần thiết cho vị trí ấy mà không một tiền đạo nào trên TTCN hiện tại vượt qua được” – anh khẳng định.

Suarez vẫn đang rất xuất sắc. Anh đã ghi 7 bàn sau 9 trận tại La Liga mùa này, và là nhân tố quyết định trong chiến thắng 3-2 trước Valencia ngay trên sân Mestalla của Barca cuối tuần trước.


Suarez vẫn đang ở đỉnh cao phong độ

Higuain sẽ ăn mừng nếu phá lưới Napoli?

Chia sẻ trước trận đại chiến Juventus – Napoli vào rạng sáng Chủ nhật tới, cha của Gonzalo Higuain là ông Jorge khẳng định mối quan hệ giữa con ông với các đồng đội cũ và HLV Maurizio Sarri vẫn rất ấm áp, song, cũng “không biết” liệu El Pipita sẽ ăn mừng hay không nếu phá lưới đội bóng miền Nam.

“Một trận đấu quan trọng, một trận chiến trực tiếp cho danh hiệu như thế này luôn rất cảm xúc” – Jorge Higuain mào đầu trên Tuttosport. “Dĩ nhiên Gonzalo sẽ rất vui khi được gặp lại những đồng đội cũ và ông Sarri, HLV mà nó luôn nể trọng. Tôi chắc chắn Gonzalo sẽ dành cho ông ấy và những người bạn cũ những cái ôm”.

“Sarri và các cựu đồng đội là một chuyện, Chủ tịch Aurelio De Laurentiis (được cho là nguyên nhân chính khiến Higuain rời Napoli) lại là chuyện khác. Nhưng tôi không muốn nhắc đến ông ấy nữa, quá khứ thì đã qua rồi”.

“Gonzalo liệu sẽ ăn mừng nếu ghi bàn? Đó là quyết định của nó. Tôi không biết nó sẽ hành xử như thế nào. Tuy nhiên, về cơ bản Gonzalo là một thằng bé sống có tình cảm, và tôi nghĩ việc không ăn mừng sẽ thể hiện được sự tôn trọng với Napoli. Người dân thành phố này, ông Sarri và những đồng đội cũ đã đối đãi với nó rất tốt. Việc mọi người tức giận khi nó chuyển sang Juventus cũng là lẽ thường thôi” – ông chia sẻ.


Cuối tuần này, "Kẻ phản bội" Gonzalo Higuain giáp mặt Napoli

"Ibrahimovic còn lâu mới sánh được King Eric Cantona"

Cựu danh thủ Emmanuel Petit khẳng định Zlatan Ibrahimovic sẽ không đời nào đặt được dấu ấn tại Manchester United như những gì huyền thoại Eric Cantona từng làm. Ibrahimovic, 35 tuổi, đã tịt ngòi 5 trận gần nhất trong màu áo United. Xét rộng hơn, anh chỉ ghi mỗi một bàn trong 9 trận vừa qua cho Quỷ đỏ trên mọi đấu trường.


Màn trình diễn ấn tượng của Ibrahimovic trước Man City ở Premier League. Từ đó, phong độ của anh bắt đầu xuống dốc

“Mọi người cứ bảo Ibrahimovic giống Cantona. Với tôi thì không đời nào” – Cựu tiền vệ Arsenal và Chelsea, người từng sát cánh với Cantona trong màu áo tuyển Pháp, bực dọc nói trên SFR Sport's Le Vestiaire. “Cantona luôn rất mạnh mẽ và hiên ngang đối đầu các địch thủ. Nếu muốn đá vào đầu bạn, Cantona sẽ không ngần ngại làm điều đó. Nếu trượt, anh ấy sẽ đá đến khi nào trúng bạn mới thôi. Còn Ibra, sau những màn trình diễn tôi được theo dõi tại Anh, đã không làm được điều đó dù chỉ là thỉnh thoảng. Chàng trai này có cá tính đấy, nhưng không thể so với Cantona”.

Hoài Thuận

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm