CẬP NHẬT tối 25/11: Văn Toàn suy sụp vì chấn thương, PSG dùng lương khủng chèo kéo De Gea

25/11/2018 17:45 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) –  Văn Toàn suy sụp vì chấn thương, PSG dùng lương khủng chèo kéo De Gea, Niko Kovac nổi điên với Bayern Munich... là những tin đáng chú ý trong bản tin tối ngày 25/11.

 

CHUYỂN NHƯỢNG M.U 25/11: Inter định giá sốc Pogba, gửi đề nghị khó chối từ. Thêm mục tiêu đồng ý tới Old Trafford

CHUYỂN NHƯỢNG M.U 25/11: Inter định giá sốc Pogba, gửi đề nghị khó chối từ. Thêm mục tiêu đồng ý tới Old Trafford

M.U chờ sao Roma tới mùa Hè. Chelsea và Arsenal giành Andreas Pereira. Sợ M.U chê đắt, Lazio hạ giá Sergej Milinkovic-Savic... là những tin tức được cập nhật.

 

Văn Toàn suy sụp vì chấn thương

Chú thích ảnh

Ở buổi tập cuối chuẩn bị cho trận đấu gặp Campuchia, trong một pha vào bóng, đội trưởng Văn Quyết đã vô tình va chạm với Văn Toàn khiến chân sút của HAGL không thể tiếp tục buổi tập. Theo chẩn đoán ban đầu, Văn Toàn bị rách sụn chêm. Chấn thương này có thể khiến anh không thể tiếp tục thi đấu ở AFF Cup 2018.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận thắng Campuchia, HLV Park Hang Seo cho biết Văn Toàn đã cảm thấy suy sụp sau khi gặp phải chấn thương đầu gối trong buổi tập trước trận đấu. “Văn Toàn đã dính chấn trong buổi tập gần nhất. Văn Toàn tỏ ra rất thất vọng, bởi vì theo tính toán của tôi, cậu ấy sẽ ra sân trong trận đấu với Campuchia”.

Mới đây, Bầu Đức cho biết ông sẽ sớm cho Văn Toàn đi Hàn Quốc chữa trị chấn thương. Bầu Đức muốn Văn Toàn có được sự chữa trị tốt nhất với hy vọng Văn Toàn sẽ sớm bình phục.

PSG dùng lương khủng chèo kéo De Gea

Chú thích ảnh

Sau khi thoát khỏi sự quan tâm của Real Madrid, Man United lại đang phải đối mặt với PSG và Juventus trong cuộc chiến giữ chân thủ thành David De Gea.

Theo tờ Daily Mail, hai đội bóng trên đang rất muốn chiêu mộ cầu thủ người Tây Ban Nha. Tuy nhiên, PSG là đội đang có lợi thế vì tiềm lực tài chính dồi dào.

Đội bóng nước Pháp dự kiến sẽ gửi đề nghị với mức lương hậu hĩnh 15,5 triệu bảng/năm (300.000 bảng/tuần) dành cho De Gea. Juventus sẽ không thể đưa ra lời đề nghị tương tự khi đã đầu tư quá nhiều cho Cristiano Ronaldo.

De Gea hiện tại vẫn đang giữ sự tập trung tại Man United. Tuy nhiên, trong tình hình bất ổn hiện tại, nếu “Quỷ đỏ” không thể lọt vào top 4 vào cuối mùa giải, anh sẽ tính đường ra đi để có cơ hội dự Champions League mùa sau.

Niko Kovac nổi điên với Bayern

Chú thích ảnh

Bayern Munich vừa có trận hòa không tưởng 3-3 trước đội mới lên hạng Fortuna ngay trên sân nhà Allianz. Đội chủ nhà thậm chí đã dẫn trước 2 bàn, nhưng rồi phải chấp nhận chia điểm sau một màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn.

Trong buổi phỏng vấn mới đây, HLV Niko Kovac đã chỉ trích hàng thủ của “Hùm xám”.

“Tôi đã rất tức giận. Tôi chỉ không thể hiểu tại sao các cầu thủ không nhận ra vị trí của mình. Nhưng tệ hơn, đó là cách chúng tôi phòng ngự trong cả 3 bàn thua. Không quan trọng rằng bạn đang đối đầu với ai, những sai lầm kiểu này sẽ bị trừng phạt”, Kovac chia sẻ.

Bị tấn công, Tevez chỉ trích LĐBĐ Nam Mỹ

Chú thích ảnh

Trận chung kết lượt về Copa Libertadores đã bị hoãn khi xe buýt chở Boca Junior bị các CĐV River Plate tấn công. Nhiều cầu thủ bên phía Boca đã bị thương và rơi vào tình trạng hoảng loạn tinh thần.

Trước sự việc này, tiền đạo Carlos Tevez nổi giận và chỉ trích LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL)

“Những gì vừa diễn ra thực sự rất đáng xấu hổ. Những gì CONMEBOL đang làm thật là đáng xấu hổ. Tôi nói điều này trên phương diện cá nhân. Nếu ai đó có ý định chống lại ý kiến của tôi thì làm đi”, Tevez bức xúc. “Pablo Perez đang ở trong bệnh viện và họ buộc chúng tôi phải thi đấu. Điều đó thật đáng xấu hổ”.

"Có hai cầu thủ Boca phải vào viện, một người khác nôn mửa, tôi cũng đã nôn mửa, mọi người bị xịt hơi cay. Tôi cảm thấy bị tổn thương. Đây là một bữa tiệc bóng đá và giờ nó có vẻ giống như một trận chiến”.

Klopp khẩu chiến với HLV Ai Cập vì Salah

Jurgen Klopp đã chỉ trích HLV Ai Cập, Javier Aguirre, vì tuyên bố Mohamed Salah có thể cần phải rời Liverpool để giành được danh hiệu. Ông Aguirre cho rằng nếu không có được chức vô địch trong một hoặc hai mùa giải tới thì ngôi sao 25 tuổi nên ra đi để tìm kiếm thành công.

“Ai là người quản lý ở đây? Aguirre à? Được. Tôi sẽ cố tỏ ra lịch sự, được chứ?”, Klopp bắt đầu.

“Tôi không biết tại sao mọi người lại nói như thế. Điều đó không quan trọng (danh hiệu). Rõ ràng là tôi không đồng ý với ý kiến này. Nhưng đây là một thế giới tự do và ông ta có thể nói bất cứ điều gì ông ta muốn”.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm