CẬP NHẬT tối 06/12: Chelsea ‘thách thức’ PSG, Barca. Nike khẳng định Ronaldo sẽ giành Bóng vàng

06/12/2017 19:15 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Chelsea ‘thách thức’ PSG, Barca; Nike khẳng định Ronaldo sẽ giành Quả bóng Vàng,...là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong bản tin tối 06/12.

Nike khẳng định Ronaldo sẽ giành Quả bóng Vàng 2017

Mới đây, hãng thời trang thể thao số 1 tại Mỹ, Nike, đã cho ra mắt mẫu giày bóng đá mới dành riêng cho siêu sao người Bồ Đào Nha, mẫu giày mang tên Mercurial Superfly V ‘Quinto Triunfo’ Cristiano Ronaldo Ballon d’Or boots.

Chú thích ảnh

Đặc biệt ở chỗ, bao bì của sản phẩm này có in các năm mà Ronaldo từng giành Quả bóng Vàng: Đó là 2008, 2013, 2014, 2016 và 2017.

Nhiều người hâm mộ của CR7 tỏ ra rất thích thú với điều này, vì rất có khả năng, đây là dấu hiệu nhận biết về chủ nhân của giải thưởng cao quý nhất của làng túc cầu năm nay.

Theo tiết lộ từ truyền thông Anh, chỉ có 1000 đôi Mercurial Superfly V ‘Quinto Triunfo’ Cristiano Ronaldo Ballon d’Or boots được tung ra thị trường. Người hâm mộ sẽ phải khá vất vả để sở hữu phiên bản giày mang tên thần tượng của mình. 

Năm ngoái, khi Ronaldo giành Quả bóng Vàng 2016, Nike cũng đã ra mắt riêng một phiên bản giày để ăn mừng chiến tích của anh.

Trọng tài Mark Clattenburg: “Tôi rời bỏ Premier League vì Mourinho

Chú thích ảnh

Trong một chia sẻ mới đây trên tờ Goal, trọng tài lừng danh Mark Clattenburg đã tiết lộ rằng, HLV Jose Mourinho chính là lý do đã thúc đẩy ông ông rời bỏ Premier League để tới cầm còi tại Ả Rập Saudi.

“Tôi đã bắt ở trận đấu mà Rooney phá kỷ lục ghi bàn của Sir Bobby Charlton. Sau trận đó, Mourinho đã vào phòng thay đồ và phàn nàn với tôi về việc tôi đã bỏ lỡ một tình huống chạm tay của một cầu thủ Stoke.

Hôm đó, trời khá lạnh và ẩm ướt. Cầm còi trong các trận của M.U thì luôn căng thẳng. Tôi nghĩ khi đó tôi đã bắt đúng. Nhưng việc bị Mourinho chỉ trích đã khiến tôi suy nghĩ lại về khả năng của mình. Tôi đã lái xe suốt 250 dặm đường và suy nghĩ liên tục. Và tôi đã quyết định sẽ rời Premier League”

CHUYỂN NHƯỢNG 6/12: Messi được mời lương 850 nghìn bảng/tuần. Morata muốn trở lại Real với Conte

CHUYỂN NHƯỢNG 6/12: Messi được mời lương 850 nghìn bảng/tuần. Morata muốn trở lại Real với Conte

Lionel Messi từ chối lương khủng để ở lại Barca, Alvaro Morata muốn trở lại Real Madrid cùng Antonio Conte là những tin tức đáng chú ý trong bản tin chuyển nhượng ngày 6/12. 

Chelsea không ngại đụng độ Barca hay PSG

Chú thích ảnh

Đó là khẳng định của Antonio Conte, HLV của Chelsea. Sớm nay, Chelsea đã hòa Atletico Madrid trên sân nhà trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng bảng C Champions League. Tỷ số này khiến họ mất ngôi đầu bảng vào tay Roma, đội bóng có chiến thắng tối thiểu trước Qarabag ở trận đấu diễn ra cùng thời điểm.

Với việc chỉ xếp ở vị trí thứ 2, nên khả năng rất lớn là The Blues sẽ phải đối mặt với các đối thủ cực mạnh ở vòng knock-out. Tuy nhiên. HLV Conte khẳng định, Chelsea sẽ đương đầu với mọi thử thách.

“Chúng tôi sẽ có thể đụng độ Barca hoặc PSG, nhưng chúng tôi không sợ. Để lên ngôi vô địch, bạn sẽ phải đối mặt với những đội bóng sừng sỏ nhất. Tôi cho là, PSG hay Barca thậm chí cũng sẽ phải e ngại khi đối mặt với Chelsea ở thời điểm này. Chúng tôi đang có phong độ rất tốt”.

Neymar bị CĐV Bayern gây áp lực

Chú thích ảnh

Bayern tiếp đón PSG trong trận đấu cuối cùng vòng bảng Champions League ở Allianz Arena. NHM Hùm xám có màn chào đón Neymar theo cách riêng của mình, bằng cách ném lên sân cỏ những tờ tiền giả có mệnh giá 500 euro. Đặc biệt hơn nữa, trên mỗi tờ tiền đều có in hình của ngôi sao người Brazil, với khuôn mặt mếu máo của anh trên đó.

Đây là hành động nhằm ám chỉ Neymar là kẻ hám tiền, đã từ bỏ Barcelona sang PSG chỉ vì vật chất. Và có lẽ, việc làm này của CĐV Hùm xám đã có tác dụng, vì sau đó, gã nhà giàu nước Pháp đã phải nhận thất bại với tỷ số 1-3.

Nadal được Nữ hoàng trao giải thưởng đặc biệt

Chú thích ảnh

Nhân dịp tròn 50 năm thành lập, tạp chí AS của Tây Ban Nha đã trao giải cho các VĐV thể thao xuất sắc nhất trong nửa thế kỷ qua.

Không phải Cristiano Ronaldo hay bất cứ VĐV nào của môn thể thao vua, mà Rafael Nadal mới là người được lựa chọn cho giải thưởng cao quý này. Trong năm nay, Nadal đã thể hiện phong độ tuyệt vời khi leo lên vị trí số 1 thế giới, giành 2 danh hiệu Grand Slam, trong đó, ở Roland Garros, anh đã lập nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi giành cú “La Decima” (danh hiệu thứ 10), một thành tích mà khó ai có thể tái hiện.

Đích thân nhà Vua Don Felipe và Hoàng hậu Doña Letizia của Tây Ban Nha đã lên bục trao giải cho “Bò tót” trong đêm gala.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm