CẬP NHẬT tin tối 9/8: Pogba 'nịnh' HLV Mourinho. Goetze thừa nhận đến Bayern là sai lầm

09/08/2016 19:47 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Wenger đã gọi Premier League  là giải quốc tế dành cho các HLV, vừa đến Man United, Pogba đã “nịnh” HLV Mourinho, VĐV cử tạ giải nghệ sau khi đoạt HCV Olympic,...sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi tối ngày 9/8.

HLV Wenger: “Premier League  là giải quốc tế dành cho các HLV”

Premier League vừa chào đón sự trở lại của Paul Pogba với mức giá chuyển nhượng kỷ lục 100 triệu bảng (Theo Daily Mail). Không chỉ có những ngôi sao lớn, bản hợp đồng đắt giá đến với Premier League mà thực tế, giải đấu cao nhất nước Anh năm nay còn quy tụ rất nhiều HLV đẳng cấp. Đó là những Antonio Conte, Jose Mourinho hay Pep Guardiola. Điều này đã khiến HLV Wenger của Arsenal gọi Premier League năm nay là giải đấu quốc tế dành cho các HLV.

“Chưa bao giờ Premier League lại thu hút được sự chú ý của nhiều đến vậy như năm nay. Chúng ta có Jose Mourinho ở Man United, Conte ở Chelsea còn Guardiola ở Man City và Juergen Klopp ở Liverpool. Premier League dường như trở thành một giải đấu quốc tế dành cho các HLV. Tuy nhiên, đôi lúc, báo chí lại dành quá nhiều sự quan tâm tới cho các HLV. Tôi luôn cho rằng điều quan trọng nhất là phong độ thi đấu của các cầu thủ ở trên sân bóng. Các đội bóng ở Anh luôn sở hữu đội hình với sức cạnh tranh cao”, HLV Wenger cho biết.


Premier League năm nay là cuộc chiến của các HLV "ngoại hạng"

Vừa đến Man United, Pogba đã “nịnh” HLV Mourinho

Sau 3 mùa giải gắn bó với Juventus, Paul Pogba đã trở về Man United và thiết lập nên kỷ lục chuyển nhượng tính tới thời điểm hiện tại với 100 triệu bảng (theo Daily Mail). Pogba là tân binh thứ tư của Man United dưới thời HLV Mourinho. Trước đó, Zlatan Ibrahimovic, Henrikh Mkhitaryan và Eric Bailly đều đã cập bến “Nhà hát của những giấc mơ”. Bên cạnh việc sẽ thi đấu cùng với các đồng đội mới, tiền vệ người Pháp cũng được dẫn dắt bởi một trong những HLV cá tính nhất của bóng đá thế giới, Jose Mourinho. Và ngay khi vừa quay trở lại sân Old Trafford, Paul Pogba đã không tiếc lời ca ngợi tài năng của HLV Mourinho.

“Tôi đã nói chuyện với Morata và Varane, những người đã được Jose Mourinho dẫn dắt khi còn ở Real Madrid. Họ nói ông ấy là vị HLV dành cho tôi. Ông ấy sẽ giúp tôi hoàn thiện được khả năng, vì ông ấy bắt các cầu thủ luyện tập rất nhiều. Thực tế, tôi đã cảm nhận được điều đó khi nói chuyện với Mourinho một vài lần. Ông ấy truyền cho tôi năng lượng và động lực. Vì thế tôi đã nghĩ: “Tại sao lại không quay lại nhỉ?”. Tôi dám chắc ông ấy sẽ giúp tôi trở nên tốt đẹp hơn. Trên cả phương diện cầu thủ lẫn con người”, Pogba chia sẻ trên MUTV.


Pogba là mảnh ghép còn thiếu của Mourinho tại Man United

Mario Goetze: “Đến Munich là một sai lầm”

Ghi được 22 bàn thắng sau 73 lần ra sân nhưng Mario Goetze chưa bao giờ là cái tên được trọng dụng ở Bayern Munich dưới thời HLV Pep Guardiola. Thậm chí, khi HLV Carlo Ancelotti lên thay thế, tiền vệ người Đức cũng không được đảm bảo một suất đá chính. Tất cả điều ấy khiến Goetze quyết định quay trở lại Dortmund với nỗi ân hận lớn vì đã gia nhập “Hùm xám”.

“Nhìn lại, tôi đã sai lầm khi đến Bayern Munich. Tôi muốn mạo hiểm nên quyết định ra đi. Nhưng với kinh nghiệm có được hiện tại, có lẽ tôi vẫn sẽ rời Dortmund nhưng ở một thời điểm muộn hơn. Lúc này tôi chỉ muốn được ra sân và thi đấu cho Dortmund càng sớm càng tốt”, Goetze chia sẻ.


Goetze hối hận vì đã tới Bayern Munich

Arsenal quan tâm thêm một sao trẻ người Đức nữa

Arsenal đang khủng hoảng lực lượng ở vị trí trung vệ. Per Mertesacker đã phải nghỉ thi đấu tới 5 tháng vì chấn thương đầu gối. Mới đây, Gabriel Paulista cũng đã phải nhập viện do gặp chấn thương trong trận giao hữu với Man City hôm Chủ Nhật vừa qua. Lúc này, Arsenal chỉ còn 3 trung vệ lành lặn là Laurent Koscielny, Calum Chambers và tân binh Rob Holding. Báo chí Anh cho rằng HLV Wenger đang theo đuổi Shkodran Mustafi và John Evans nhưng vẫn chưa có thông tin chính thức nào được đưa ra.

Trong khi CĐV “Pháo thủ” vẫn hoang mang chưa biết đội bóng sẽ chiêu mộ ai thì mới đây, Arsenal lại thêm một cái tên nữa vào danh sách mục tiêu chuyển nhượng của mình. Lần này là trung vệ 20 tuổi Lukas Klostermann của Red Bull Leipzig. Cầu thủ cao 1m90 này hiện đang thi đấu cho đội tuyển Olympic Đức tại Olympic Rio 2016. Vị trí sở trường của Klostermann là trung vệ nhưng anh cũng có thể chơi tốt ở vị trí hậu vệ phải. Theo Daily Mail cho biết, giá trị chuyển nhượng của cầu thủ này rơi vào khoảng 2,5 triệu bảng nhưng nhiều khả năng Arsenal sẽ phải bỏ ra số tiền 10 triệu bảng nếu muốn có được sự phục vụ của cầu thủ này.


Lukas Klostermann

VĐV cử tạ giải nghệ sau khi đoạt HCV Olympic

VĐV cử tạ Oscar Albeiro Figueroa Mosquera của Colombia vừa giành được HCV ở hạng thi đấu 62kg. Thành tích của anh là 318 kg (142kg cử giật và 176 cử đẩy). Xếp sau lần lượt là Eko Yuli Irawan của Indonesia và Farkhad Kharki của Kazakhstan. Ngay sau khi hoàn thành lần cử cuối cùng, đô cử 33 tuổi người Colombia này đã tháo giày và để lại sàn thi đấu. Đây được coi là hành động ám chỉ anh sẽ giải nghệ sau khi kỳ Olympic Rio 2016 kết thúc.


Oscar Albeiro Figueroa Mosquera hạnh phúc vì đoạt HCV Olympic đầu tiên

Chiến thắng của Mosquera là một bất ngờ lớn bởi anh không phải là ứng viên số 1 cho chiếc HCV. Thực tế, VĐV Chen Lijun của Trung Quốc mới là người được đề cao hơn. Tuy nhiên, VĐV của Trung Quốc đã gặp chấn thương bắp chân và không thể hoàn thành bài thi của mình. 

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm