CẬP NHẬT tin tối 8/8: Aguero khoác áo số 10 của Man City. Mourinho: 'Chelsea sẽ thắng'

08/08/2015 19:17 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Sergio Aguero lại khoác áo số 10 quen thuộc, Alexandre Lacazette gia hạn với Lyon, Arda Turan làm cử chỉ đẹp với đội bóng cũ, “Chelsea không cần mua một đống tân binh”… là những tin nổi bật trong bản tin tối 8/8.

Aguero khoác áo số 10 của Man City

Sau khi Edin Dzeko rời đi, Sergio Aguero đã lập tức đổi sang áo số 10 quen thuộc.

“El Kun” chia sẻ với CityTV: “16 là một số áo đẹp và đã cùng tôi giành 2 chiếc cúp bạc Premier League, trong đó có một chức vô địch rất điên rồ. Số áo này đã ở bên tôi trong những thời khắc tuyệt vời nhất".

“Ngày tôi đến đây, áo số 10 đang thuộc về Edin. Tôi tôn trọng anh ấy và đã chọn một số khác. Tuy nhiên, tôi luôn thích khoác áo số 10 và đã gắn bó với nó từ những ngày đầu khởi nghiệp”.

“Giờ tôi buộc phải ghi nhiều bàn hơn, vì nếu không, các CĐV sẽ bắt tôi khoác lại áo 16”, Aguero cười tếu táo.

CHÍNH THỨC: Lacazette gia hạn hợp đồng với Lyon


Lacazette đã cam kết tương lai với Lyon

Theo Le 10 Sport, đích thân chủ sở hữu Lyon, ông Jean-Michel Aulas khẳng định tiền đạo Alexandre Lacazette đã gia hạn với “Sư tử sông Rhone” đến năm 2019. Các điều khoản cụ thể và mức lương mới chưa được tiết lộ.

Liverpool là đội muốn chiêu mộ tiền đạo ĐT Pháp nhất trong Hè này, nhưng cuối cùng họ đã bỏ cuộc và chuyển sang mua Christian Benteke của Aston Villa.

“Bây giờ, mọi người có thể ngừng nhắc tên tôi trên TTCN, mà hãy để dành sức để hét lên khi tôi ghi bàn cho Lyon”, Lacazette khẳng định.

Lacazette, năm nay 24, đã tạo ấn tượng rất mạnh khi giành ngôi Vua phá lưới Ligue 1 với 27 bàn mùa trước. Tuy nhiên, vì Lyon không thể giành được chức vô địch nước Pháp, Lacazette bị cho là sẽ ra đi, và đã được rất nhiều ông lớn theo đuổi.

Ở lại Lyon trong mùa giải trước Euro là một quyết định khá khôn ngoan của Lacazette. Nếu duy trì phong độ như mùa giải vừa qua, anh hoàn toàn có thể cạnh tranh vị trí với Olivier Giroud và Karim Benzema ở ĐT Pháp.

Mourinho: “Chelsea không cần mua 1 đống cầu thủ để chiến thắng”


HLV Mourinho rất tự tin vào thực lực của Chelsea

Dù Chelsea đang bị đặt nhiều dấu hỏi trước cuộc chiến bảo vệ ngôi vương Premier League vì không đầu tư đủ nhiều trong Hè này, HLV Jose Mourinho vẫn tỏ ra rất bình thản.

“Tôi nhớ có một câu nói rất hay: ‘Nếu cứ đứng yên, bạn sẽ càng tệ hại’, nhưng Chelsea vẫn đang hướng về phía trước. Đội bóng của tôi không cần chiêu mộ 10 tân binh trong 1 mùa Hè để tiến bộ hơn. Chỉ 1 hoặc 2 tân binh là đủ”, ông khẳng định.

Sau khi để 2 công thần Petr Cech và Didier Drogba ra đi, Chelsea đã chiêu mộ Asmir Begovic và mượn Radamel Falcao để thay thế. Họ chưa sở hữu bản hợp đồng “bom tấn” nào trong Hè này, trong khi các địch thủ đang tăng cường rầm rộ, nổi bật nhất vẫn là 2 đội thành Manchester.

Arda Turan: “Galatasaray đừng mượn tôi, hãy dành tiền cho các cầu thủ trẻ”


Turan vừa thực hiện một nghĩa cử rất đẹp với đội bóng cũ

Dù không thể ra sân cho Barca đến tháng 1/2016 vì đội này đang bị FIFA cấm chuyển nhượng, nhưng tân binh Arda Turan vẫn chấp nhận ngồi ngoài. Thậm chí, khi CLB quê hương Galatasaray vừa có nhã ý cho Turan “tập nhờ” trong nửa đầu mùa giải, anh cũng kiên quyết nói không. Nhưng vấn đề không phải tiền nong hay trọng sang chê khó, mà là vì một lý do khác.

“Galatasaray không nên cố gắng mượn tôi. Nếu cứ tiến hành thương vụ, họ sẽ tiêu hết số tiền nên dành cho các đội trẻ của CLB. Không nên, thực sự không nên làm vậy”, Turan khẳng định.

“Mặt khác, HLV Luis Enrique muốn tôi ở lại Barca trong thời gian này để làm quen với các đồng đội mới. 6 tháng không được thi đấu sẽ rất khó khăn, nhưng tôi và các HLV sẽ sắp xếp sao cho chu toàn nhất”.

Arda Turan, năm nay 28 tuổi, chính là sản phẩm đào tạo trẻ của Galatasaray. Anh đã dành 11 năm sự nghiệp cống hiến cho đội bóng này trước khi chuyển sang Atletico năm 2011.

Alexandre Pato: “Tôi luôn mơ ngày trở lại Champions League”


Pato sẽ quay lại châu Âu thi đấu trong tương lai gần?

Theo tờ Lancenet (Brazil), cựu tiền đạo của Milan, Alexandre Pato (đang chơi cho Sao Paulo theo dạng cho mượn từ Corinthians) vừa chia sẻ rằng anh rất muốn được trở lại đấu trường Champions League.

“Hiện tại tôi muốn ở lại Sao Paulo, nhưng cánh cửa trở lại châu Âu chưa đóng hẳn. Tôi vẫn mơ một ngày lại được thi đấu ở Champions League”.

“Có rất nhiều lựa chọn cho tương lai, nhưng tôi vẫn còn hợp đồng với Corinthians và buộc phải quay lại đội bóng này vào cuối năm nay”.

Corinthians đang chơi không đẹp: “Có rất nhiều người đang muốn bán tôi đi, và giả vờ nhận sự ủy quyền của tôi để đàm phán với các đội khác. Nhưng họ đang làm sai. Tôi chỉ có một đại diện và mọi tin đồn thất thiệt vừa qua đều là gian dối”.

Pato, năm nay 25 tuổi, từng khoác áo Milan 150 trận, ghi được 63 bàn. Vài tuần trước, có thông tin anh đang trên đường đến Premier League để khoác áo Crystal Palace hoặc West Ham.

Harry Kane: “Tôi sẽ không phải một hiện tượng nhất thời”

Tiền đạo của Tottenham quyết tâm sẽ tiến bộ vượt bậc hơn nữa trong mùa giải mới.

“Tôi rất háo hức với những thách thức mới. Tôi tin tưởng vào khả năng của mình và đã ghi bàn ở mọi SVĐ từng đặt chân đến. Đó là một phẩm chất tự nhiên, nhưng mặt khác, mọi tiền đạo cũng sẽ có giai đoạn tịt ngòi. Điều quan trọng là phải biết đối mặt những thách thức và tiến bộ hơn”.

“Nhưng một tiền đạo cũng không chỉ biết mỗi ghi bàn, mà phải đóng góp nhiều hơn cho thế trận, hỗ trợ các đồng đội và cống hiến cho đội nhà”, Kane khẳng định.

Harry Kane, năm nay 22 tuổi, đã ghi 21 bàn tại giải Ngoại hạng Anh và 31 bàn trên mọi đấu trường mùa trước. Anh đã khoác áo tuyển Anh 2 lần và vừa giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA.

Mario Mandzukic: “Juve mau quên Tevez đi, có tôi đây!”


Mandzukic đang rất khát khao khẳng định mình

Theo La Gazzetta dello Sport, tân binh Mario Mandzukic của Juventus kêu gọi các CĐV “Lão bà” hãy nhanh chóng quên tiền đạo người Argentina đi. Cựu chân sút Atletico không hề áp lực và đã sẵn sàng thay thế Carlitos.

“Tôi đã quen với áp lực rồi, cũng tương tự ngày ở Bayern Munich thôi. Hãy cho tôi cơ hội và xem tôi thể hiện. Tôi dám chắc mình sẽ có một mùa giải tuyệt vời”, anh khẳng định.

“Cảm nhận sau những ngày đầu trải nghiệm cùng bóng đá Italy là sự khắc nghiệt. Bạn phải luôn làm việc chăm chỉ. Nhưng cũng chẳng hề gì so với ngày tôi làm việc cùng HLV Felix Magath ở Wolfsburg. Andrea Barzagli cũng hiểu điều này, anh ấy đã ở đó cùng tôi".

Trận Siêu Cúp Italy tại Thượng Hải diễn ra trong ít phút tới sẽ là thử thách lớn đầu tiên với Mandzukic, nơi anh sẽ làm đối trọng của lão tướng Miroslav Klose phía Lazio.

“Klose là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất châu Âu trong những năm qua. Nhưng dù vậy, kết quả trận đấu này sẽ phụ thuộc một phần không nhỏ vào nhiều yếu tố khách quan như mặt cỏ và thời tiết ở Trung Quốc”, anh lý giải.

Hoài Thuận

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm