CẬP NHẬT tin tối 5/1: Zidane thích Hazard. Benitez dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha?

05/01/2016 20:31 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Rất nhiều tin tức nóng và đáng chú ý liên quan tới đời sống bóng đá sẽ được thethaovanhoa.vn tổng hợp lại và gửi đến bạn đọc trong bản tin tối hôm nay (5/1).

Benitez sẽ tiếp quản chiếc ghế nóng ở TBN sau Euro 2016?

Mới đây, các hãng cá cược đã cho đặt cửa vào khả năng huấn luyện một đội bóng khác của Rafa Benitez. Theo Sky Bet, cửa để Benitez huấn luyện tuyển Tây Ban Nha trong tương lai là cao nhất (đặt 1 ăn 4), nơi Del Bosque sẽ ra đi sau EURO 2016. Tại Valencia, Gary Neville chỉ là HLV tạm quyền cho tới hết mùa giải và thành tích của vị HLV non trẻ này cũng chẳng hề ấn tượng như cái tên của anh. Nhà cái Sky Bet đưa ra tỷ lệ đặt 1 ăn 5 cho kèo Benitez quay trở lại Valencia.


Ngoài ra, Sevilla, AC Milan hay Newcastle đều có một khả năng như nhau về việc Benitez sẽ lên nắm quyền. Sky Bet đưa ra mức đặt cược đặt 1 ăn 16 nếu Benitez trở thành tân HLV của các CLB này.

Nhiều khả năng, Benitez sẽ không vội vàng chấp nhận một công việc mới. Ông muốn làm việc cùng đội bóng mới khi mùa giải năm nay chính thức khép lại.

Liverpool chưa bao giờ để thua Stoke City tại League Cup

Rạng sáng mai (6/1), Lữ Đoàn Đỏ sẽ có chuyến hành quân tới Britannia để gặp đội chủ nhà Stoke City trong khuôn khổ vòng bán kết League Cup hay còn được biết đến với cái tên Capital One Cup. Thầy trò HLV Juergen Klopp sẽ càng có thêm quyết tâm khi biết rằng Liverpool chưa bao giờ thất bại tại các giải đấu cúp khi gặp Stoke trong quá khứ. Họ thắng 9 lần và hòa 3, một thành tích tương đối ấn tượng.


Đây cũng là giải đấu mà The Kop có hy vọng để níu kéo lại một danh hiệu trong năm nay. Cặp bán kết còn lại sẽ diễn ra giữa Everton - Man City vào rạng sáng ngày kia (7/1).

Zidane muốn Hazard, Real Madrid có thể bán Gareth Bale

Đây không chỉ là thông điệp dành riêng cho Man United. Real Madrid sẽ nhả Gareth Bale nếu bất kỳ đội bóng nào chi ra con số “điên rồ” là 150 triệu bảng.

Băng ghế chỉ đạo của Real Madrid mới đây đã có sự thay đổi khi Zidane lên nắm quyền và tương lai của Bale đang không được bảo đảm. HLV người Pháp được cho là thích thú với lối chơi của Eden Hazard và đang muốn đưa anh này về Bernabeu nên một thỏa thuận tiềm năng giữa Chelsea và Real cho 2 cái tên kể trên là hoàn toàn có thể xảy ra.


Hiện tại, Man United là đội đang tỏ rõ sự quan tâm tới Bale nhất. Tuy nhiên theo tờ The Times, chủ tịch Perez không muốn để siêu sao xứ Wales ra đi sau khi đã duyệt chi gần 100 triệu bảng nên mới thách giá cầu thủ này cho bất kì đội nào dòm ngó anh.

Man United duyệt chi 215 triệu bảng cho chuyển nhượng

Tin được không? Daily Star khẳng định BLĐ đội bóng sẽ tiếp tục “rải” tiền vào chuyển nhượng để đưa Man United tìm về ánh hào quang xưa. 4 cái tên hàng đầu nằm trong cuộc tái thiết bao gồm: Gareth Bale (100 triệu bảng), Felipe Anderson (35 triệu bảng), Aubameyang (50 triệu bảng) và Saido Mane (30 triệu bảng).


Rất khó để Man United chiêu mộ được cả 4 cái tên nói trên, nhưng BLĐ đội bóng cũng xác định đây là những mục tiêu của đội bóng khi mùa giải năm nay kết thúc. Hiện tại, Louis van Gaal vẫn đang tìm kiếm một cái tên có thể chia lửa cùng Rooney và Martial trên hàng công Quỷ Đỏ ngay trong tháng 1 này.

QPR muốn bán, nhưng Austin sẽ không ra đi

Mọi người còn nhớ Charlie Austin, một hiện tượng của Premier League thi đấu cho QPR ở mùa giải trước? Hiện tại, tiền đạo này vẫn đang thi đấu cho QPR tại Championship và vẫn duy trì một hiệu suất ghi bàn tương đối ấn tượng - 10 bàn sau 16 vòng đấu.

QPR đã đặt giá Austin vào mùa Hè vừa qua là 15 triệu bảng, nhưng thương vụ chuyển tới Newcastle của cầu thủ này bị đổ bể vào phút trót. Hiện nay, dù đang nằm trong tầm ngắm của Newcastle, Aston Villa và Man United nhưng cầu thủ này sẽ không vội ra đi. Nguyên do là vì Austin sẽ hết hạn hợp đồng với QPR vào cuối năm nay và chiếu theo luật Bosman, cầu thủ này sẽ được tự do lựa chọn bến đỗ mới ngay từ bây giờ với một khoản lót tay khổng lồ.


Cựu HLV QPR Neil Warnock phát biểu với giới truyền thông: "Austin đã có thể ra đi vào mùa Hè vừa qua nhưng rồi các CLB lại không tìm được tiếng nói chung và anh ấy phải ở lại. Và giờ thì, đội bóng muốn bán anh ấy để gỡ gạc lại một phần giá trị chuyển nhượng, nhưng Austin sẽ không vội vàng".

"Đơn giản bởi anh ấy sẽ trở thành cầu thủ tự do vào mùa Hè tới. Austin có thể ngồi lại và lựa chọn bến đỗ nào tốt nhất cho sự nghiệp của bản thân".

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm