CẬP NHẬT tin tối 29/10: Mourinho bị báo Pháp coi là là 'nỗi hổ thẹn'. Mascherano thừa nhận trốn thuế 1,5 triệu euro

29/10/2015 19:56 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Nhật báo L’Equipe mô tả Jose Mourinho là “nỗi hổ thẹn”. Zidane tuyên bố Real Madrid không bán cả Bale lẫn Ronaldo. Arsene Wenger bị chuyên gia thể lực Hà Lan quy trách nhiệm trong cuộc khủng hoảng chấn thương của Arsenal. Đó là những tin nổi bật tối 29/10/2015.

“Mourinho là nỗi hổ thẹn”

Đó là cách mà Nhật báo thể thao uy tín nhất của Pháp L’Equipe mô tả về HLV Chelsea sau một loạt những vụ bê bối, lùm xùm có liên quan tới HLV người Bồ Đào Nha từ đầu mùa giải mới. Từ đầu mùa, Mourinho tiếp tục có những xung đột với đồng nghiệp Arsene Wenger bên phía Arsenal, với FA. Không dừng ở đó, ông còn chỉ trích trọng tài trong các trận Chelsea thua Southampton và thua West Ham vừa qua. Đặc biệt, Mourinho chỉ trích nữ bác sỹ Eva Carneiro của Chelsea vì đã vào sân chăm sóc y tế cho Hazard cuối trận gặp Swansea.

Ngoài hàng loạt vụ gây hấn với những đối tượng khác nhau thì Mourinho cũng bị tờ L’Equipe quy kết trách nhiệm mắc sai lầm chuyên môn khiến Chelsea hiện tụt xuống tận thứ 15 trên BXH. Ông bị cho là đã không có phản ứng kịp thời trên TTCN để bổ sung những nhân tố mới thay thế những cầu thủ Chelsea sa sút phong độ nghiêm trọng mùa này như Diego Costa, Nemanja Matic và Branislav Ivanovic.

“Arsene Wenger phải chịu trách nhiệm vì cầu thủ Arsenal chấn thương nhiều”


Chuyên gia thể lực người Hà Lan Raymond Verheijen cho rằng việc Arsenal có nhiều cầu thủ chấn thương như hiện nay có lỗi của HLV Arsene Wenger. Bên cạnh các ca chấn thương như Mikel Arteta (mắt cá), David Ospina (vai), Aaron Ramsey (gân khoeo), Tomas Rosicky (đầu gối), Danny Welbeck (đầu gối) và Jack Wilshere (chân) thì danh sách chấn thương của Arsenal vừa có thêm Theo Walcott và Alex Oxlade-Chamberlain sau khi họ đá với Sheffield Wednesday ở cúp Liên đoàn.

Ông Raymond Verheijen cho rằng ông Wenger phải chịu trách nhiệm trước tình trạng chấn thương quá nhiều của cầu thủ Arsenal. “Vấn đề với các HLV có cách tiếp cận mang tính cách mạng là họ áp dụng cùng phương pháp đó trong suốt sự nghiệp. Sau 10 năm thì phương pháp này trở nên bình thường và sau 20 năm thì họ tụt lại phía sau”.

Zidane: “Real Madrid không bao giờ bán Ronaldo, Gareth Bale”


HLV đội trẻ của Madrid Zinedine Zidane lên tiếng khẳng định đội bóng Hoàng Gia không bao giờ bán hai ngôi sao tấn công lớn nhất của họ là Ronaldo và Bale. Thời gian qua rộ lên tin đồn Real có thể bán Ronaldo và Bale nhưng Zidane khẳng định điều ngược lại.

“Chúng tôi không bao giờ bán những cầu thủ giỏi nhất thế giới. Tại sao Real phải bán Ronaldo? Chuyện đó thật điên rồ. Tại sao chúng tôi lại không tiếp tục với Bale? Cậu ấy là một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới. Real chỉ mua những cầu thủ giỏi nhất thế giới chứ không định bán họ đi”.

Pedro muốn trở lại Barca?

Báo Anh loan tin tiền đạo Pedro đang cân nhắc khả năng trở lại Barca sau khởi đầu khó khăn ở Chelsea. Daily Express nói rằng Pedro muốn trở lại Barca ngay khi TTCN mùa Đông mở cửa nếu điều kiện cho phép. Sau khi tới Chelsea, Pedro hết chấn thương lại sa sút phong độ.

Mọi chuyện càng thêm khó khăn vì Chelsea đang sa sút không phanh còn Jose Mourinho đối mặt nguy cơ bị sa thải. Vấn đề là dù Pedro có thực sự muốn trở lại Barca thì cũng chưa biết Barca có sẵn sàng đón nhận anh quay về hay không.

Mascherano thừa nhận trốn thuế 1,5 triệu euro

Tiền vệ người Argentina của Barca Javier Mascherano thừa nhận anh đã trốn 1,5 triệu euro tiền thuế thu nhập trong các năm 2011, 2012. Mascherano đã đóng số tiền thuế gian lận này cho cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha hồi tháng 9 năm nay.

Tuyển thủ Argentina đã dùng 2 cách để qua mặt cơ quan thuế quan. Anh trốn khai thuế thu nhập từ các hợp đồng quảng cáo đồ thể thao cho Nike bằng cách chuyển tiền qua một công ty  lập ở Mỹ. Ngoài ra anh chuyển tiền thu từ hợp đồng bán bản quyền hình ảnh của anh vào một công ty đặt trụ sở ở khu vực tự do mậu dịch thuộc đảo Madeira (Bồ Đào Nha). Năm 2011, Mascherano chỉ đóng 128.706 euro tiền thuế thu nhập trong khi lẽ ra anh phải đóng 716.528 euro còn năm 2012 anh đóng 281.115 euro tiền thuế trong khi đáng ra anh phải nộp thuế là 1.250.023 euro.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm