CẬP NHẬT tin tối 18/7: Mario Goetze 'bật đèn xanh' cho Juve. Schneiderlin tự hào vì bàn thắng ra mắt Man United

18/07/2015 19:34 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Bản tin tối hôm nay nhấn mạnh vào tình hình chuyển nhượng của các đội bóng Italy, cùng với với đó là chuyện xung quanh bàn thắng ra mắt của Morgan Schneiderlin cho Man United.

Arsenal thắng dễ Everton

Các bàn thắng của Theo Walcott, Santi Santi Cazorla và Mesut Oezil đã giúp Arsenal có chiến thắng dễ dàng 3-1 trước Everton để đăng quang ở tour đấu Barclays Asia Trophy 2015 diễn ra trên đất Singapore.



Đội hình thi đấu của Arsenal

Theo Walcott là người mở tỷ số cho Arsenal sau 21 phút thi đấu. Trước đó, Arsenal đã thể hiện sự vượt trội hoàn toàn so với đối thủ. Đến phút thứ 58, Santi Cazorla nhân đôi cách biệt cho "Pháo thủ".

Đến phút thứ 62, tỷ số đã là 3-0 cho Arsenal sau khi Mesut Oezil ghi bàn. Phải rất nỗ lực, Everton mới có bàn thắng danh dự ở phút 76. Ross Barkley là cầu thủ đầu tiên sút tung lưới Petr Cech kể từ khi thủ môn này chuyển sang Arsenal từ Chelsea trong mùa Hè này.

Bayern vùi dập Valencia

Nhà ĐKVĐ nước Đức đã có chiến thắng rất dễ dàng trước Valencia trong trận giao hữu tại SVĐ QG Bắc Kinh, Trung Quốc. Thomas Mueller, Thiago Ancantara và Robert Lewandowski đã đồng loạt nổ súng.


Thomas Mueller là ngôi sao sáng nhất trong trận đấu này với một cú đúp (16’, 45’). Trong khi đó, tân binh Douglas Costa vừa chuyển dến Bayern từ Shakhtar Donetsk đã có màn ra mắt đội bóng mới đầy hứa hẹn, anh chính là người “lập trình” cho bàn thắng thứ 3 của Bayern, dù người lập công là Thiago Alcantara.

Cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất cho Valencia là Rodrigo, ở phút 27, trước khi Robert Lewandowski ấn định tỉ số 4-1 khi trận đấu còn lại 20 phút.

Mario Goetze “bật đèn xanh” với Juventus

Trong một chia sẻ mới đây, mục tiêu chuyển nhượng của Juve, Mario Goetze đã mở lời mời chào đội bóng Italy. Anh lấp lửng: “Juve là một CLB rất, rất lớn. Chơi bóng ở nước ngoài cũng là một lựa chọn không tồi”.

Lão bà vừa đạt thỏa thuận bán Arturo Vidal cho Bayern Munich với mức giá 40 triệu euro, đồng thời, họ cũng tranh thủ đánh tiếng đưa Goetze chuyển nhượng theo chiều ngược lại.

Thông tin đó càng có lý khi HLV Massimiliano Allegri đã không hề giấu giếm mong muốn chiêu mộ một “trequartista” từ đầu Hè. Chất lượng của tiền vệ người Đức hoàn toàn phù hợp, thậm chí vượt yêu cầu của ông Allegri.

“Việc Juve lọt vào tận trận Chung kết Champions Leauge mùa giải trước không phải chuyện ngẫu nhiên. Họ đã chơi một mùa giải rất tuyệt vời”, Goetze chia sẻ với trang tin Goal.

“Họ đã giành rất nhiều danh hiệu mùa giải trước và là một CLB rất, rất lớn. Thời điểm này, tôi xin không đưa ra bình luận gì vì thực sự mọi chuyện vẫn chưa đi đến đâu”.

“Tôi nghĩ ra nước ngoài chơi bóng cũng không phải một lựa chọn tồi. Tôi sẽ gặt hái thêm nhiều kinh nghiệm với nhiều ngôn ngữ mới và những nền văn hóa mới.”

“Nhưng, như tôi đã nói, tôi chỉ mới khởi đầu sự nghiệp thôi và đang hồi hộp chờ đợi những bất ngờ do tương lai mang đến”, Goetze kết lại.

Theo Gazzetta dello Sport, Bayern đã đồng ý để Juve tiếp xúc với Goetze. Giám đốc Thể thao Fabio Paratici cũng đã lên đường sang Đức để tiến hành đàm phán.

Mario Goetze, năm nay 23 tuổi, là sản phẩm đào tạo của lò Dortmund. Anh chuyển đến Bayern vào mùa Hè 2013, đã ra sân cho ĐKVĐ nước Đức 59 lần, ghi được 19 bàn thắng.

Kevin De Bruyne sẽ ở lại Wolfsburg ít nhất một mùa nữa

HLV của Wolfsburgtự tin De Bruyne sẽ ở Wolfsburg mùa giải tới

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Sky Sports, HLV Dieter Hecking của Wolfsburg khẳng định tiền vệ đang thuộc biên chế Chelsea sẽ ở lại CLB nước Đức sau phiên chợ Hè 2015, dù có thông tin HLV Manuel Pellegrini muốn đưa anh về Man City.

Trước đó, người đại diện của De Bruyne đã liên hệ với Bayern Munich và Paris Saint-Germain. Nhưng ông Hecking đảm bảo tiền vệ 24 tuổi sẽ ở lại đội bóng ít nhất một mùa giải nữa.

“Kevin là một cầu thủ mà tất cả các CLB trên thế giới đều muốn có”, ông chia sẻ. “Tôi tự tin rằng cậu ấy sẽ ở Wolfsburg tối thiểu một năm nữa”.

Mùa giải trước, De Bruyne đã thiết lập một kỷ lục mới tại Bundesliga với 21 đường kiến tạo thành bàn, khiến rất nhiều đội bóng lớn nhòm ngó. Nhưng khi được hỏi chuyện về tương lai, cựu cầu thủ Werder Bremen chỉ lấp lửng: “Xin lỗi, tôi không muốn nói gì về thị trường chuyển nhượng”.

Morgan Schneiderlin tự hào vì bàn thắng ra mắt Man United

Schneiderlin đã có màn ra mắt Man United rất trọn vẹn

Chỉ vài ngày sau khi chuyển đến khoác áo cựu vương nước Anh với phí chuyển nhượng 25 triệu bảng từ Southampton, tuyển thủ quốc gia Pháp đã có bàn thắng ra mắt đội bóng mới vào lưới Club America, tại Seattle.

Chỉ cần 5 phút, Schneiderlin đã mở tỉ số… ấn định luôn chiến thắng của Untied trước đối thủ đến từ châu Mỹ.

“Thật là tốt lành khi khởi đầu bằng một chiến thắng. Chúng tôi đã cống hiến những gì tốt nhất, nhưng vẫn còn những điểm cần chỉnh sửa và tiến bộ. Man United muốn tiến bộ nhiều hơn nữa để sẵn sàng cho mùa giải mới”, Schneiderlin chia sẻ với MUTV.

“Chúng tôi đã tập luyện rất nhiều những đòn bóng bổng vào thứ Năm vừa qua. Tôi hạnh phúc khi đón được đường chuyền tuyệt vời đó của Juan Mata, để ghi bàn thắng cho Man Untied. Nhưng điều quan trong nhất với tôi trong trận này là nền tảng thể lực đã trở lại ngay trong trận du đấu đầu tiên”.

HLV Louis van Gaal cũng dành những lời khen ngợi cậu học trò mới: “Cậu ấy từng ghi 5 bàn mùa trước cho Southampton, tôi không nghĩ đó là điều ngẫu nhiên. Tôi hài lòng với phong độ hôm nay của cậu ấy”.

Steven Gerrard ghi bàn trong ngày ra mắt MLS

Tiền vệ 35 tuổi đã có màn ra mắt MLS không thể mỹ mãn hơn khi anh làm bàn trong chiến thắng giòn giã 5-2 trước San Jose Earthquakes.

Cựu đội trưởng Liverpool là người san bằng tỉ số 2-2 ở phút 37. Trước đó, San Jose Earthquakes đã bất ngờ dẫn trước 2-0 bằng cú đúp của Quincy Amarikwa (22’, 25’). Robbie Keane rút ngắn tỉ số xuống 1-2 bằng một quả phạt đền ở phút 30, trước khi hoàn thành cú hat-trick trong hiệp 2 (64’, 80’). Người ấn định tỉ số đậm đà cho LA là tiền vệ Sebastian Lletget ở phút 90 của trận đấu.

Phát biểu sau trận, Gerrard cho biết: “Thật vinh dự khi đặt dấu ấn trong ngày khai màn. Tôi đã bắt đầu ‘có cảm giác’ trở lại, đã gần như lấy lại nền tảng thể lực tốt nhất”.

“HLV của Galazy, ông Bruce Arena cứ la hét ‘cậu làm gì thế” suốt 60 phút của trận đấu nhưng tôi chỉ vờ như không nghe và tập trung chơi bóng”.

“Tôi cảm thấy như một đứa trẻ khi lại được ra sân thi đấu. Tôi không muốn bị thay ra, tôi muốn chơi hết sức mình. Suất đá chính là lý do duy nhất khiến tôi chuyển đến đây mà”, Gerrard bất bình.

Napoli nhảy vào tranh Romanoli, Milan “nóng mặt”

Romagnoli đang được cả Milan, Napoli và Chelsea theo đuổi

Thương vụ chiêu mộ trung vệ Alessio Romagnoli của AC Milan càng bất lợi hơn khi mới đây, Il Mattino khẳng định Napoli đã nhảy vào cuộc. Trước đó, có thông tin… Chelsea cũng muốn có trung vệ 20 tuổi này.

Milan đang chuẩn bị tăng giá đề nghị cho Romagnoli lên 30 triệu euro thì nhận được tin dữ, vì Il Mattino cho rằng Napoli đang rất nghiêm túc trong thương vụ này. Thậm chí, nhật báo Il Corriere dello Sport còn khẳng định đại diện của Napoli đã tiếp xúc Romagnoli tại… nhà riêng của anh này để “gạ gẫm” một hợp đồng có mức lương 2 triệu euro/mùa, cùng sự đảm bảo góp mặt trong đội hình chính.

Romagnoli, năm nay mới 20 tuổi, là sản phẩm của lò đào tạo Roma. Mùa trước anh thi đấu cho Sampdoria, dưới trướng HLV đương nhiệm Milan, ông Sinisa Mihajlovic dưới dạng cho mượn.

Cùng với Daniele Rugani, Romagnoli là một trong những trung vệ triển vọng nhất của bóng đá Italy thời điểm này. 

Hoài Thuận

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm