CẬP NHẬT tin sáng 6/6: Trận Nole - Murray tạm hoãn. 'Juve đá tấn công'. Klopp muốn đến Man United

06/06/2015 07:31 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Klopp muốn dẫn dắt Man United, Hà Lan thua ngược trước Mỹ, Wawrinka thắng Tsonga, Evra không cần Suarez xin lỗi là những tin tức đáng chú ý trong buổi sáng ngày 6/6.

Juergen Klopp muốn dẫn dắt Man United

HLV kì cựu người Đức, Eckhard Krautzun, cho biết Juergen Klopp muốn dẫn dắt Man United trong tương lai. “Juergen Klopp biết nói tiếng Anh. Chúng tôi đã trao đổi với nhau và ông ấy đề cập đến Man United. Ông ấy từng nói với tôi rằng khi không còn thích hợp làm HLV ở Dortmund nữa, ông ấy sẽ đến Man United”, Eckhard Krautzun phát biểu. Tuy nhiên, sau khi chia tay Dortmund vào mùa Hè này, HLV Juergen Klopp tuyên bố tạm rời xa bóng đá một thời gian.


HLV Juergen Klopp muốn tới Man United

Evra không cần Suarez xin lỗi

Hậu vệ Patrice Evra của Juventus cho biết anh không cần Luis Suarez xin lỗi khi 2 người đối mặt nhau ở trận Chung kết Champions League sắp tới. Ngoài ra, Evra tiết lộ anh vẫn sẽ bắt tay cầu thủ người Uruguay. Cách đây 4 năm, Luis Suarez bị cáo buộc là phân biệt chủng tộc với Evra và lĩnh án phạt treo giò 8 trận của FA. “Tôi không muốn Suarez xin lỗi. Điều đó không quan trọng. Khi chúng tôi bước vào trận đấu, tôi sẽ bắt tay anh ta. Suarez sẽ không bao giờ là người bạn tốt nhất của tôi nhưng đó không phải là vấn đề”, hậu vệ người Pháp tuyên bố. Anh nhấn mạnh: “Quá khứ là quá khứ. Tôi tự hào về màu da của mình. Tôi sẽ bắt tay Suarez giống như đã làm ở Man United, khi chúng tôi gặp Liverpool".


Suarez từng bị cáo buộc là phân biệt chủng tộc với Evra

Roland Garros: Trận Djokovic - Murray bị hoãn vì thời tiết xấu

Bán kết đơn nam giải quần vợt Pháp mở rộng, Stan Wawrinka đã chấm dứt niềm hy vọng cuối cùng của nước chủ nhà để lần đầu tiên trong sự nghiệp lọt vào chung kết Roland Garros. Hạt giống số 8 người Thụy Sỹ đã đánh bại Jo-Wilfried Tsonga với tỉ số 6-3, 6-7, 7-6, 6-4 một cách đầy ấn tượng và thuyết phục sau cuộc đối đầu căng thẳng kéo dài gần 4 giờ đồng hồ.


Stan Wawrinka đánh bại Jo-Wilfried Tsonga với tỉ số 6-3, 6-7, 7-6, 6-4

Trong cả trận đấu, Wawrinka thực hiện được 15 điểm ace, cứu tới 16 trên tổng cộng 17 break point mà anh phải đối mặt. Đối thủ của anh trong trận chung kết sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa Novak Djokovic và Andy Murray. Những tưởng tay vợt nam số 1 thế giới sẽ có thể nhanh chóng dứt điểm đối thủ khi Nole chơi ổn định và luôn biết bứt lên ở thời điểm quyết định để giành chiến thắng trong 2set đầu với cùng tỉ số 6-3. Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu lại đến ở game thứ 11 của set3, Murray lần đầu tiên có cơ hội bẻ break và anh tận dụng thành công qua đó vượt lên thắng 7-5.

Tay vợt người Scotland như lột xác từ thời điểm này nhưng rất không may cho anh là trận đấu lại bị tạm hoãn khi tỉ số đang là 3-3 trong set 4 vì ban tổ chức lo ngại thời tiết xấu sau khi nghe thấy sấm sét. Lúc bấy giờ, ở Pháp là 20h30 ngày 5/6 (01h30 ngày 6/6 theo giờ Việt Nam). Cuộc đọ sức giữa Djokovic và Murray sẽ tiếp tục diễn ra vào lúc 18h hôm nay (6/6) theo giờ Việt Nam.

Tân binh Depay của Man United ghi bàn, Hà Lan vẫn thua ngược trước Mỹ

Trận đấu giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Hà Lan và Mỹ đã cống hiến cho người hâm mộ một bữa tiệc bàn thắng hấp dẫn. Hà Lan là đội nhập cuộc tốt hơn và có bàn thắng mở tỉ số của Huntelaar. Vài phút sau, Gyasi Zardes gỡ hoà cho đội tuyển Mỹ trước khi đội chủ nhà một lần nữa vượt lên. Chỉ trong vòng 4 phút, Huntelaar và Depay (tân binh của Man United) thay nhau lập công giúp đội bóng của HLV Guus Hiddink dẫn trước với tỉ số 3-1.

Tuy nhiên, các học trò của HLV Klinsmann đã làm nên một cuộc ngược dòng ngoạn mục. John Brooks rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3 ở phút 71. Tới phút 89, Daniel Williams đã gỡ hoà 3-3 cho đội tuyển Mỹ. Vẫn chưa hết, chỉ 1 phút sau, Bobby Shou Wood đã lập công ấn định chiến thắng 4-3 nghẹt thở cho đội khách.


Đội tuyển Mỹ đã lội ngược dòng đánh bại Hà Lan

Allegri tuyên bố chơi tấn công trước Barca

Trước thềm trận chung kết Champions League với Barcelona, nhà vô địch Serie A, Juventus chịu tổn thất không nhỏ khi trung vệ Chiellini không thể thi đấu vì chấn thương bắp chân còn khả năng ra sân của Barzagli vẫn còn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, HLV Luis Enrique của Barca không vì thế mà đánh giá thấp đối thủ của mình.

HLV Luis Enrique phát biểu: "Chắc chắn đây sẽ là một trận đấu khó khăn, chúng tôi có thể sẽ là đội kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không dễ để vượt qua hàng phòng ngự được tổ chức rất tốt của Juventus. Họ là đội bóng sở hữu rất nhiều cầu thủ giỏi và đang tiến gần tới một cú ăn ba, chúng ta hãy cùng chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra".


Allegri muốn Juventus chơi tấn công

Trái ngược với Juventus, Barcelona sẽ có đội hình mạnh nhất cho trận đấu sắp tới. Ngăn chặn hàng tấn công cực mạnh của nhà vô địch La Liga sẽ là bài toán khó cho HLV Massimiliano Allegri của CLB Juventus: “Khi phải đối mặt với hàng tấn công gồm Messi, Neymar và Suarez; người ta luôn tự hỏi làm thế nào để vô hiệu hoá ba cầu thủ xuất sắc này? Tấn công sẽ là cách phòng ngự tốt nhất, chúng tôi cần phải ghi bàn thắng và không chờ đợi ở một tỉ số hoà”.

Trận chung kết Champions League giữa Barcelona và Juventus sẽ diễn ra vào 1h45 ngày 7/6 trên SVĐ Olympic ở Berlin (Đức).

Sơn Tùng - Anh Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm