CẬP NHẬT tin sáng 3/7: Đức thắng Italy kịch tính ở loạt luân lưu. Djokovic bị loại khỏi Wimbledon 2016

03/07/2016 07:07 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đức thắng Italy kịch tính ở loạt luân lưu, Neuer coi chiến thắng trước Italy là chiến thắng lịch sử, Djokovic thua sốc tại vòng 3 Wimbledon...sẽ là những tin tức chính trong buổi sáng 3/7.

Đức thắng Italy kịch tính ở loạt luân lưu

Ngay từ đầu trận đấu, Đức và Italy đã thi đấu ăn miếng trả miếng. Cả hai đội liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm về phía khung thành của đối phương. Càng thi đấu, sự kịch tính của trận của cuộc đối đầu giữa Đức và Italy càng được đẩy lên cao. Cao trào là khi Đức bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 64 do công của Mesut Oezil. Xuất phát từ một tính huống phối hợp bên cánh trái, tiền đạo Mario Gomez có pha chọc khe thông minh cho Hector khôn khéo thoát xuống rồi căng ngang vào bên trong. Ở khoảng cách gần, Oezil dễ dàng đệm bóng cận thành hạ gục thủ môn Buffon. Có được bàn thắng, Đức vẫn chủ động cầm bóng và phòng ngự chắc chắn. Tuy nhiên, phút 78 Italy được hưởng một quả phạt đền do hậu vệ Jerome Boateng để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, hậu vệ Bonucci đã không mắc sai lầm nào để ghi bàn gỡ hòa cho Italy.

Trận đấu buộc phải kéo dài thêm 30 phút hiệp phụ. Tuy nhiên trong thời gian này, trận đấu cũng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Cuối cùng, trận đấu phải định đoạt bằng loạt luân lưu cân não.  Cả hai đội tỏ ra khá “cân tài cân sức” ngay ở trên chấm 11m. Sức ép khiến cầu thủ hay đội liên tục đá hỏng lượt luân lưu của mình. Cuối cùng, sau 9 lượt sút luân lưu, Đức đá giành chiến thắng khi Hector lạnh lùng đánh bại Buffon ở lượt sút cuối, trong khi Darmian không thể đánh bại Neuer.


HLV Conte: “Tôi tự hào về các cầu thủ”

Italy đã phải dừng bước tại VCK EURO 2016 sau khi bị đánh bại bởi tuyển Đức trong loạt luân lưu cân não. Tỷ số sau 120 phút thi đấu là 1-1 và sau 9 lượt đá luân lưu, Đức đã giành chiến thắng 6-5. Sau trận đấu, HLV Conte không tỏ ra tức giận với bất cứ cầu thủ nào. Trái lại, ông tự hào vì các cầu thủ đã thi đấu hết mình.

“Các cầu thủ đã thi đấu hết mình trước đội tuyển Đức. Bị đội tuyển Đức đánh bại ở loạt sút luân lưu thì không có gì phải xấu hổ. Dù thua nhưng tôi vẫn rất tự hào về các học trò của mình. Tôi không trách cứ cầu thủ nào cả. Họ đã thi đấu hết khả năng của mình”, HLV Conte chia sẻ.


HLV Conte không trách cầu thủ nào cả

Sau đây HLV Conte sẽ chính thức tiếp quản Chelsea và bắt đầu công việc xây dựng đội hình cho đội chủ sân Stamford Bridge cho mùa giải tới.

Manuel Neuer: “Đánh bại Italy là chiến thắng lịch sử”

Trong chiến thắng của tuyển Đức trước Italy có một phần công sức không nhỏ của thủ môn Manuel Neuer. Chính thủ môn này đã cản phá thành công pha dứt điểm của Bonucci và Darmian để tạo tiền đề cho Hector kết liễu Italy ở lượt sút thứ 9. Với chiến thắng này, tuyển Đức sẽ vào Bán kết và gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Pháp và Iceland.

“Tuyển Đức đã thi đấu hết sức để giành vé lọt vào bán kết. Đánh bại Italy là chiến thắng lịch sử của chúng tôi. Sau đây, tôi và các đồng đội sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận Bán kết sắp tới vì có thể chúng tôi sẽ gặp đội chủ nhà Pháp. Họ sẽ trở nên rất mạnh mẽ vì được thi đấu trên sân nhà. Tôi hy vọng gặp đội tuyển Pháp ở Bán kết và đánh bại họ”, Neuer chia sẻ.


Neuer được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu

“Lá phổi” của Leicester sẵn sàng gia nhập Chelsea vì Conte

Góp phần vào thành công của Leicester mùa giải vừa qua ngoài những cái tên như Jamie Vardy hay Mahrez thì còn phải kể đến cái tên N'Golo Kante. Anh trở thành ngôi sao không thể thay thế nơi tuyến giữa của “Bầy cáo”. Với khả năng thu hồi bóng tốt, cầu thủ 25 tuổi đang được đánh giá là một trong những tiền vệ trung tâm tốt nhất Premier League. Với màn trình diễn ấy tượng ấy, Kante đã được HLV Deschamps gọi vào đội tuyển Pháp tham dự VCK EURO 2016.

Theo báo chí Anh đưa tin, Chelsea đang ở rất gần chữ ký của tiền vệ N'Golo Kante. The Blues đang cần tìm một tiền vệ đánh chặn tốt trong bối cảnh Matic sa sút phong độ còn Mikel thì không có sự tin tưởng dù đã gắn bó với Chelsea nhiều năm. Thậm chí, tờ Telegraph còn cho biết N'Golo rất muốn được làm việc với HLV Conte, tân HLV của Chelsea. Vì lý do đó, Chelsea đã gặp gỡ với người đại diện của tiền vệ người Pháp. Mức phí để phá vỡ hợp đồng giữa Kante và Leicester chỉ là 20 triệu bảng. Đây là con số trong tầm tay của Chelsea nếu họ muốn chiêu mộ Kante. Nhất là trong trường hợp họ đã thất bại trong việc đưa Radja Nainggolan của Roma gia nhập sân Stamford Bridge mùa Hè này.


N'Golo Kante (trái) rất muốn làm việc với HLV Conte

Djokovic thua sốc tại vòng 3 Wimbledon

Tại ngày thi đấu thứ 5 của Wimbledon, Novak Djokovic bất ngờ để thua 2 set đầu 6-7, 1-6 trước hạt giống số 28 Sam Querrey, nhưng sau đó trận đấu phải tạm hoãn vì trời mưa. Sau khi trở lại thi đấu ở ngày thứ 6, Djokovic đã giành chiến thắng ở set đấu thứ 3 với tỷ số 6-3. Nhưng đó là tất cả những gì hạt giống số 1 làm được trước Sam Querrey bởi ở set đấu thứ 4, hạt giống số 28 đã đánh bại tay vợt người Serbia với tỷ số 7-6. Qua đó, tạo ra cú sốc lớn nhất tại Wimbledon 2016 tính tới thời điểm này.

“Tôi đang ngây ngất với chiến thắng của mình. Đây là một trong những giải đấu quan trọng trên thế giới. Tôi biết Djokovic đang trên con đường trở thành tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại. Nhưng vì thế anh ấy sẽ gặp áp lực tâm lý rất lớn. Còn tôi chỉ ra sân với tâm lý vui vẻ và cố gắng hướng tới vòng đấu sau”, Sam Querrey chia sẻ.


Djokovic đã bị đánh bại một cách tâm phục khẩu phục

Trong khi đó, Djokovic thừa nhận đây là thất bại tâm phục khẩu phục của anh trước Sam Querrey. “Xin chúc mừng Sam. Anh ấy đã thi đấu một trận đấu tuyệt vời và xứng đáng giành chiến thắng. Anh ấy đơn giản là mạnh mẽ hơn tôi”, Djokovic cho biết.

Ở vòng 4, Sam Querrey sẽ gặp tay vợt người Pháp Nicolas Mahut

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm