CẬP NHẬT tin sáng 20/10: Barcelona hủy diệt Man City. Walcott: 'Thắng Ludogorets không hề dễ'

20/10/2016 08:52 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Diễn biến lượt trận thứ ba vòng bảng Champions League, Theo Walcott cảm thấy đánh bại Ludogorets không phải điều dễ dàng, Rafael Nadal khai trương trường dạy tennis quốc tế,...sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi sáng ngày 20/10.

Barcelona nghiền nát Man City, Arsenal thắng kiểu tennis

Kết thúc lượt đi vòng bảng Champions League, các đội bóng lớn đều giành được những kết quả thuận lợi. Ở bảng C, Barcelona gia tăng cách biệt với đội nhì bảng Manchester City lên 5 điểm sau chiến thắng 4-0 trước chính đối thủ này. Trong đó, Messi tỏa sáng với 1 hat-trick, còn Neymar là người ghi bàn ấn định thắng lợi cho đội chủ sân Nou Camp. HLV Pep Guardiola còn gặp tổn thất khi thủ thành Claudio Bravo nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 53. Sau 3 lượt trận, Barca củng cố ngôi đầu với 9 điểm, nhiều hơn Man City 5 điểm, còn M`Gladbach lên đứng thứ 3 với 3 điểm sau trận thắng 0-2 trên sân của Celtic.


Barcelona 4-0 Man City

Cục diện bảng A không có gì thay đổi khi 2 đội dẫn đầu đều giành chiến thắng. Trên sân Emirates, Arsenal đánh bại Ludogorets với tỉ số của 1 set tennis trắng. Sau bàn mở tỉ số của Alexis Sanchez, lần lượt Theo Walcott và Chamberlain lập công cho Pháo thủ, trước khi Mesut Ozil khép lại trận đấu với 1 hat-trick cho riêng mình trong hiệp 2. Sau 2 trận thắng hòa 1, đội bóng của Giáo sư Arsene Wenger được 7 điểm như PSG nhưng dẫn đầu bảng khi có hệ số phụ cao hơn. Trên sân Công viên các Hoàng tử, nhà vô địch nước Pháp dễ dàng thắng 3-0 trong cuộc tiếp đón Basel. Di Maria, Lucas Moura và Cavani là những cái tên xuất hiện trên bảng tỉ số của PSG.


Arsenal 6-0 Ludogorets

Ở bảng D, Atletico Madrid tiếp tục dẫn đầu bảng sau chuyến viếng thăm Rostov. Sau nhiều cơ hội bỏ lỡ, phải tới phút 62, đoàn quân HLV Diego Simeone mới có bàn khai thông thế bế tắc nhờ công của Yannick Carrasco. Và đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Atletico Madrid duy trì ngôi đầu với 9 điểm, nhiều hơn đội thứ 2 Bayern Munich 3 điểm. Trên sân nhà Allianz Arena, Hùm xám xứ Bavaria thắng PSV 4-1 sau các pha lập công của Thomas Muelller, Joshua Kimmich, Lewandowski và Arjen Robben. Còn Luciano Narsingh là cầu thủ ghi bàn thắng danh dự cho PSV.


Bayern 4-1 PSV


Rostov 0-1 Atletico Madrid

Ở bảng B, dù bất ngờ thất thủ 2-3 ngay trên sân nhà trước Besiktas nhưng Napoli vẫn giữ được ngôi đầu với 6 điểm. Chiến thắng của đội bóng đến từ Thổ Nhĩ Kỳ có công lớn của tân binh Aboubakar, khi tiền đạo thuộc biên chế của Porto này lập 1 cú đúp, sau bàn mở tỉ số của Adriano Correia. Các bàn thắng của Dries Mertens và Gabbiadini không thể giúp đội chủ sân San Paolo ngược dòng giữ lại 1 điểm. Kết thúc lượt đi, Napoli chỉ còn hơn đội nhì bảng Besiktas 1 điểm, Benfica vẫn đứng thứ 3 với 4 điểm sau trận thắng 0-2 trước Dynamo Kyiv.

Walcott: "Thắng Ludogorets không phải điều dễ dàng"

Theo Walcott đóng góp một bàn thắng vào trong chiến thắng đậm đà 6-0 của Arsenal trước Ludogorets Razgrad. Mặc dù vậy, tiền đạo người Anh chia sẻ rằng đánh bại Ludogorets không phải điều dễ dàng.

"Ở trận này, chúng tôi đã tấn công rất tốt. Tuy nhiên, hàng phòng ngự thì vẫn cần phải chấn chỉnh lại đôi chút. Ludogorets đã nhập cuộc một cách rất mạnh mẽ. Họ có rất nhiều cầu thủ kỹ thuật. Tỷ số có thể khiến mọi người nghĩ rằng Arsenal đã có một trận đấu dễ dàng nhưng quả thực thì không phải vậy", Walcott chia sẻ.

Đồng quan điểm với Walcott còn có người đồng đội Shkodran Mustafi. "Tỷ số trận đấu là 6-0 nhưng đây là một trận đấu khó khăn. Cá nhân tôi thấy khá bất ngờ vì họ chơi khá tốt. Họ có sự tự tin lớn và gây không ít rắc rối cho hàng phòng ở hiệp đấu đầu tiên", Mustafi chia sẻ.


Walcott liên tục ghi bàn cho Arsenal

Dẫu vậy, HLV Wenger vẫn cảm thấy rất hài lòng với màn trình diễn của các học trò trước Ludogorets. Bên cạnh đó, HLV người Pháp cũng mong các cầu thủ duy trì được sự tập trung của mình.

"Thật khó để không hài lòng với 6 bàn thắng cùng thành tích giữ sạch lưới. Các cầu thủ đã thi đấu nhanh hơn và nguy hiểm hơn. Lúc này, đội bóng đang có sự tự tin lớn. Chiến thắng giúp sự tự tin của chúng tôi lớn hơn. Tuy nhiên, đội bóng vẫn cần phải cảnh giác và duy trì được sự tập trung trong từng trận đấu", HLV Wenger chia sẻ.

Ter Stegen đồng cảm với sai lầm của Bravo

Ngày trở về sân Nou Camp của Pep Guardiola và Bravo đã không diễn ra tốt đẹp như họ mong đợi. Man City bị dẫn trước từ phút thứ 17 và người lập công cho Barcelona là Lionel Messi. Mọi chuyện càng trở nên tệ hại hơn khi phút 53, Bravo mắc sai lầm chết người và phải nhận thẻ đỏ rời sân. Sau trận đấu, đã có nhiều lời mỉa mai trên các trang mạng xã hội dành cho thủ thành người Chile. Đối với thủ thành Ter Stegen của Barcelona, anh đồng cảm những điều mà Bravo đang trải qua.

"Tôi và Bravo đã nói chuyện với nhau nhưng là về chuyện khác, không phải sai lầm trong trận đấu. Những điều như vậy luôn xảy ra trong sự nghiệp của mỗi thủ môn. Tôi chắc rằng chiếc thẻ đỏ này sẽ không ảnh hưởng gì tới anh ấy hay Man City", Ter Stegen chia sẻ.


Sai lầm của Bravo

Modric chính thức gia hạn với Real Madrid

Ở một diễn biến khác liên quan tới bóng đá, tương lai của Luka Modric đã có hồi kết sau khi tuyển thủ Croatia được Real Madrid gia hạn hợp đồng đến năm 2020. Tiền vệ mang áo số 19 của Real khởi nghiệp ở đội bóng quê nhà Dinamo Zagreb, và giành 3 danh hiệu VĐQG liên tiếp từ năm 2005 đến 2008. Sau đó, Modric chuyến đến Tottenham, trước khi gia nhập đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vào mùa hè năm 2012. Trong hơn 4 năm ở sân Santiago Bernabeu, Modric đã chơi 119 trận, thực hiện 6081 đường chuyền tạo ra 192 cơ hội cho đồng đội và ghi được 8 bàn thắng. Cùng với đó, anh đã có được 2 danh hiệu vô địch Champions League mùa giải 2014 và 2016. Trước đó 1 tuần, Real Madrid cũng đã chính thức gia hạn với 1 tiền vệ trụ cột khác là Toni Kroos đến năm 2022.


Modric sẽ gắn bó với sân Bernabeu tới năm 2020

Modric năm nay đã 31 tuổi nhưng anh vẫn là trụ cột không thể thiếu của Real Madrid. Tiền vệ người Croatia gia nhập đội chủ sân Bernabeu vào năm 2012 từ Tottenham Hotspur và 2 lần giành Champions League cũng như một chức vô địch Copa del Rey năm 2014.

Nadal khai trương trường dạy tennis



Nadal (trái) khương trương Học viện quần vợt quốc tế

Tay vợt số 6 thế giới Rafael Nadal chính thức khai trương Học viện quần vợt quốc tế của mình ở quê nhà Mallorca, Tây Ban Nha. Xuất hiện trong buổi lễ ra mắt còn có sự góp mặt của Roger Federer, huyền thoại người Thụy Sĩ hiện tụt xuống đứng thứ 8 trên BXH ATP sau khi chấn thương và nghỉ hết mùa giải năm nay. Dự kiến trong vài tuần nữa, lần đầu tiên kể từ năm 2002 sau Wimbledon, Federer sẽ không có mặt trong Top 10 tay vợt hàng đầu thế giới. Cả Rafa và FedEx đều giành được 31 danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp thi đấu của mình. Học viện quần vợt được Nadal mở ra với 1 tiêu chí là khuyến khích các trẻ em năng khiếu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, và sẽ hỗ trợ hoàn toàn chi phí hoặc trao học bổng toàn phần.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm