CẬP NHẬT tin chiều 27/5: Costa lỡ World Cup. Suarez hồi phục thần tốc. Ancelotti kiếm tiền nhiều thứ 2 thế giới

27/05/2014 15:13 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Chấn thương ở trận chung kết Champions League khiến Diego Costa nguy cơ mất World Cup, HLV Carlo Ancelotti tăng thu nhập... là những tin tức cập nhật.

Diego Costa cần 3 tuần để bình phục

Ra sân tại Lisbon trong tình trạng thể lực chưa hoàn toàn ổn định, Diego Costa tái phát chấn thương và buộc phải rời sân khi trận cầu mới diễn ra được 9 phút. Ngày hôm qua, Costa đã có buổi gặp gỡ với một chuyên gia điều trị chấn thương về gân khoeo. Theo lời khuyên của ông, Costa cần phải nghỉ ngơi ít nhất 3 tuần mới có thể hồi phục hoàn toàn.


Điều này đồng nghĩa anh sẽ phải vắng mặt ở kỳ World Cup này cùng tuyển Tây Ban Nha. Tuần trước, HLV Vincente Del Bosque cho biết các cầu thủ mà ông chọn phải có thể lực hoàn toàn ổn định. Ông cũng đã dời ngày chọn đội hình 23 cầu thủ chính thức bởi thể lực học trò bị ảnh hưởng sau trận chung kết Champions League.

Suarez hồi phục thần tốc


Thông báo mới nhất từ bác sĩ của ĐTQG Urguay cho biết Luis Suarez đang bình phục rất tốt sau ca phẫu thuật điều trị chấn thương đầu gối tuần trước. “Luis đang hồi phục tốt nhưng thời điểm này vẫn là quá sớm để xác định thời gian cậu ấy có thể trở lại sân tập. Hôm nay, Luis không còn cảm thấy đau nữa, cậu ấy đang tập luyện cơ và tập nhẹ chân”, bác sĩ Alberto Pan chia sẻ trong buổi họp báo được tổ chức tại trung tâm huấn luyện của đội bóng ở Montevideo. Kể từ bây giờ, Suarez sẽ tiếp tục quá trình hồi phục tại nhà, song song với trị liệu tại trung tâm. Tuần đầu tiên sẽ là quan sát tổng thể, nghỉ ngơi và tập về cơ. Sau đó, quy trình sẽ chi tiết hơn tùy theo tình hình thực tế. Theo một số nguồn tin, nhiều khả năng Suarez sẽ kịp hồi phục để cùng các đồng đội bay tới Brazil vào đầu tháng tới. Dẫu vậy, chia sẻ trước báo chí, HLV Oscar Washington Tabarez cho biết mối quan tâm chính của đội tuyển là thể lực của Suarez và họ chỉ để anh trở lại khi điều đó không còn gây hại cho sức khỏe của tiền đạo Liverpool. “Giai đoạn sẽ không bị đẩy nhanh. Chúng tôi sẽ không đưa ra quyết định mạo hiểm không cần thiết. Chúng tôi cần phải cẩn trọng”, ông Tabarez nói.

Ancelotti kiếm tiền chỉ thua Mourinho

Cú đúp danh hiệu mà Carlo Ancelotti giành được trong mùa đầu tiên dẫn dắt Real Madrid đã đưa ông trở thành HLV nhận lương cao thứ 2 thế giới. Theo đúng hứa hẹn, ngay sau khi Ancelotti cùng học trò trở về Madrid cùng chiếc cúp Champions League, ban lãnh đạo Real đã quyết định biệt đãi ông bằng một mức lương mới. Cụ thể, Carlo Ancelotti đã được tăng lương lên mốc 9 triệu euro/mùa. Với khoản hậu đãi này, Ancelotti đã trở thành nhà cầm quân hưởng lương cao thứ 2 thế giới, sau Jose Mourinho (10 triệu euro/mùa). Xếp sau hai nhà cầm quân danh tiếng trên là Roberto Mancini (8 triệu euro), Pep Guardiola (7,5 triệu euro), Arsene Wenger (7 triệu euro), Fabio Capello (6,5 triệu euro) và Marcelo Lippi (6 triệu euro).

Vồ hụt David Luiz, Barca chuyển sang Marquinhos


Thất bại trước PSG trong cuộc đua giành David Luiz, Barcelona quyết định chuyển hướng sang cầu thủ Marquinhos, mục tiêu mà họ đánh giá là chất lượng không quá thua kém và giá lại rẻ hơn nhiều so với hậu vệ Brazil. Thương vụ này được cho là sẽ thuận lợi bởi Barca và PSG vốn là “anh em thân thiết” khi đều có cùng nhà tài trợ Qatar. Khúc mắc duy nhất chỉ là giá cả. PSG muốn 24 triệu bảng nếu bán hậu vệ vừa bị loại khỏi đội hình dự World Cup cùng tuyển Brazil. Trong khi đó Barca chỉ muốn bỏ ra 16 triệu bảng cho Marquinhos.

48 giờ tới, Tottenham đón tân HLV


Tottenham đang tiến gần với việc chiêu mộ HLV Mauricio Pochettino. Theo tờ Telegraph, trog 48 giờ tới, Mauricio Pochettino sẽ rời Southampton để chuyển đến giữ vị trí ghế nóng tại White Hart Lane. Tottenham được cho đã đề nghị bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với mức lương 9 triệu bảng/năm. Ngoài ra, đội bóng Bắc London cũng sẵn sàng bỏ 2 triệu bảng tiền bồi thường hợp đồng cho Southampton. Trước sức hấp dẫn của thỏa thuận và cơ hội được làm việc tại một đội bóng lớn, Pochettino đã không chối từ. Ông được cho là đã bị thuyết phục hoàn toàn sau cuộc gặp với Chủ tịch Daniel Levy của Tottenham.

Arsenal quyết mua thủ thành Cardiff


Arsenal đang dự tính sẽ tiến hành một bước đi đầy ngạc nhiên trên thị trường chuyển nhượng: mua thủ thành David Marshall của Cardiff, vốn đang là mục tiêu của đội bóng cùng thành phố Tottenham. Giá trị của Marshall là không hề rẻ, vào khoảng 15 triệu bảng. Nhưng trong công cuộc tìm kiếm người thay thế cho thủ thành Lukasz Fabianski, Arsene Wenger không ngại chi tiền. Fabianski trước đó đã từ chối ký hợp đồng mới với Arsenal và nhiều khả năng sẽ rời Emirates để tới Swansea.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm