CẬP NHẬT sáng 23/8: Messi làm khó Barca. Mourinho phá lệ ở M.U. HLV Hữu Thắng bảo vệ Tuấn Tài

23/08/2017 07:28 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Ronaldo lại nổi điên vì án cấm, Southampton đón tân binh thứ 3, Messi làm khó Barca… là những tin tức được cập nhật.   

HLV Hữu Thắng hết mực bảo vệ Tuấn Tài

Chú thích ảnh

Mở đầu buổi họp báo sau trận hòa 0-0 của U22 Việt Nam với U22 Indonesia tại SEA Games 29, HLV Hữu Thắng nói: “Thật sự tôi cảm thấy rất tiếc vì trận hoà này. U22 Việt Nam chơi tốt hơn, kiểm soát được nhiều bóng, tạo được nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng thành công, nhưng bóng đá là như vậy, có lúc may có lúc không may. U22 Indonesia từ lúc chỉ còn 10 người trên sân đã thi đấu cực kỳ lăn xả, rất đáng khen. Pha cứu thua của thủ môn U22 Indonesia lúc gần cuối trận gần như không tưởng, tôi thực sự đánh giá cao tinh thần thi đấu của họ”.

Được hỏi vì sao lại giữ Tuấn Tài ở lại trên sân dù tiền đạo này chơi không tốt, HLV Hữu Thắng đã phản bác: “Vì sao lại phải thay Tuấn Tài khi chúng ta đang được chơi hơn người? Nếu chúng ta kéo dài thời gian thì càng có lợi hơn nữa cho U22 Indonesia. Tuấn Tài chơi rất tốt, phối hợp ăn ý với Văn Thanh, Hồng Duy, Công Phượng, tạo được rất nhiều cơ hội ăn bàn, không nên thay thế. Nếu Tuấn Tài đá vào quả cuối thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn thay đổi”.
Tuy nhiên, HLV Hữu Thắng cũng phê bình Tuấn Tài vì thiếu thông tin trên sân, dù đã ở tư thế việt vị nhưng vẫn tham gia vào pha bóng tấn công của Công Phượng, khiến U22 Việt Nam bị trọng tài nổi còi việt vị, để lỡ một cơ hội ghi bàn cực kỳ đáng tiếc.

Pha bỏ lỡ cơ hội của Tuấn Tài

HLV Hữu Thắng cho rằng trận hoà với U22 Indonesia không phải là bất lợi với U22 Việt Nam vì cơ hội vào bán kết vẫn chia đều cho cả 3 đội và U22 Việt Nam sẽ đá trận đấu quyết định với U22 Thái Lan. Theo HLV Hữu Thắng, U22 Việt Nam không hề e ngại Thái Lan vì đội bóng đang có một lứa cầu thủ rất tốt. HLV Hữu Thắng cho rằng chỉ cần nhập cuộc với tinh thần tự tin trước U22 Thái Lan là U22 Việt Nam có thể giành được chiến thắng và HLV Hữu Thắng dự đoán đây là một trận đấu rất hấp dẫn.

Barcelona CHÍNH THỨC kiện Neymar

Chú thích ảnh
Thông báo của Barca về việc kiện Neymar

“FC Barcelona đã gửi một cáo buộc chống lại Neymar vì vi phạm hợp đồng lên Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF). Nó cũng được gửi tới LĐBĐ Pháp cùng FIFA. Theo đó, CLB yêu cầu Neymar trả lại một phần khoản tiền thưởng dựa trên thực tế cầu thủ này không hoàn thành hợp đồng”, thông báo của Barca cho biết.

Cụ thể, Barca yêu cầu Neymar phải trả cho CLB 8,5 triệu euro trong thỏa thuận ở hợp đồng mới mà đôi bên ký hồi năm ngoái. Đây là khoản phí “trung thành” nhằm đảm bảo Neymar không được phép đơn phương chấm dứt hợp đồng cho tới ngày 30/6/2021. Điều khoản này đã bị vi phạm khi Neymar dùng 222 triệu euro để tự giải phóng hợp đồng hồi đầu tháng 8. Bên cạnh đó, Barca cũng đòi thêm 10% chi phí bổ sung do Neymar chậm trễ thanh toán. Trong thông báo, Barca nói rõ nếu Neymar không chi trả thì chính PSG phải có trách nhiệm thanh toán số tiền trên cho họ. Đáp lại yêu cầu này, PSG cho biết họ “ngạc nhiên” trước quyết định của Barca và sẽ bảo vệ cho ngôi sao của mình.

Hành động này của Barca dễ dẫn đến vụ kiện ngược của Neymar. Trước đó, cầu thủ Brazil từng có ý định kiện đội bóng cũ nhằm đòi lại 26 triệu euro “tiền thưởng cho lòng trung thành” sau khi anh gia hạn hợp đồng.

Southampton đón tân binh thứ 3

Chú thích ảnh

Southampton thông báo CLB đã chiêu mộ thành công hậu vệ Wesley Hoedt từ Lazio. Hoedt đã có mặt tại đại bản doanh của Southampton để ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Truyền thông anh cho biết mức phí Southampton chi cho hậu vệ 23 tuổi là 15 triệu bảng. Hoedt sẽ mặc áo số 6 tại đội bóng mới. Chia sẻ trong ngày đón tân binh thứ 3 của đội bóng trong Hè này, Phó Chủ tịch Les Reed của Southampton cho biết Hoedt sẽ sát cánh cùng đồng hương Virgil van Dijk nơi hàng công của đội bóng. Như vậy, cho đến thời điểm này Southampton vẫn giữ lập trường không bán Van Dijk bất chất sự nổi loạn của cầu thủ này.

Ronaldo nổi điên vì án cấm

Chú thích ảnh

Cristiano Ronaldo không giấu được sự tức giận khi đơn kháng cáo án cấm thi đấu 5 trận của anh bị Tòa án thể thao Tây Ban Nha (TAD) bác bỏ. Ngay sau khi biết được quyết định của TAD, Ronaldo đã lên trang Instagram bày tỏ sự bất bình của mình. Anh đăng tải một bức ảnh kèm chia sẻ. “Thêm một quyết định không thể hiểu nổi nữa. Từ bất công này đến bất công khác nhưng họ sẽ chẳng bao giờ lật đổ được tôi. Như thường lệ, tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Cảm ơn tất cả các bạn vì đã ủng hộ tôi”.

Ronaldo nhận án cấm thi đấu 5 trận kèm theo hơn 3.000 euro tiền phạt vì đẩy trọng tài Ricardo de Burgos Bengoetxea sau khi bị truất quyền thi đấu ở trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha với Barca. Với việc án cấm được giữ nguyên, Ronaldo sẽ tiếp tục vắng mặt ở các trận đấu gặp Valencia, Levante và Real Sociedad trong thời gian tới. Ngôi sao Bồ Đào Nha có thể trở lại thi đấu ở trận gặp Real Betis vào ngày 20/9.

Mourinho xé luật ở M.U

Chú thích ảnh

Trong vòng 1 thập kỷ qua, trải qua các đời HLV như Sir Alex Ferguson, David Moyes, Louis van Gaal, M.U vẫn duy trì một thông lệ, tập trung toàn đội tại khách sạn Lowry Hotel đêm trước khi trận đấu xảy ra. Tuy nhiên, Jose Mourinho mới đây đã quyết định nới lỏng quy định này. Theo Daily Mail, chiến lược gia Bồ Đào Nha cho phép cầu thủ của mình ở lại cùng gia đình. Họ chỉ phải đến tập trung, dùng bữa cùng toàn đội ít giờ trước khi trận đấu khởi tranh. Quyết định này cho thấy Mourinho ngày càng tin tưởng hơn vào các học trò của mình. Ông bỏ qua những cảnh báo cho rằng việc nghỉ ngơi tại nhà trước trận đấu có thể khiến cầu thủ mất tập trung.

Đây là Man United của Mourinho, không thể giống Arsenal mùa 2004

Đây là Man United của Mourinho, không thể giống Arsenal mùa 2004

Thierry Henry bảo đội Man United hiện tại có thể bất bại giống Arsenal mùa 2003-04 nhờ tốc độ, sức mạnh và những ý tưởng của họ. Nhưng Mourinho có lẽ không quan tâm điều đó.

Messi làm khó Barca

Chú thích ảnh

Barcelona đang gặp khó khăn trong các thương vụ mà họ theo đuổi trên TTCN mùa Hè. Với sự ra đi của Neymar, Barca đang dốc lực tuyển mộ thêm các ngôi sao trên hàng công. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, họ vẫn chưa chốt được thương vụ nào. Đội chủ sân Camp Nou đã “đầu hàng” trong cuộc chiến giành Coutinho khi 3 lần đề nghị đều bị Liverpool từ chối. Trong khi đó, thương vụ Dembele vẫn chưa có dấu hiệu khả quan bởi Dortmund đòi giá quá cao.

Khi mọi thứ đang khó khăn, ngôi sao số 1 của đội bóng Lionel Messi lại làm khó cho Barca khi vẫn chưa chịu đặt bút gia hạn hợp đồng mới. Theo tờ Marca (Tây Ban Nha), Messi muốn chờ các hoạt động của Barca trên TTCN rồi mới quyết định gắn bó tương lai với CLB hay không.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm