CẬP NHẬT sáng 22/8: Việt Nam chờ 'cơn mưa vàng'. Rooney khiến Man City mất điểm. Messi sẽ ở lại Barca

22/08/2017 07:15 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Bàn thắng thứ 200 của Wayne Rooney ở Premier League khiến Man City bị Everton cầm hòa 1-1. Đoàn thể thao Việt Nam chờ đón "cơn mưa vàng" trong ngày thi đấu hôm nay. Barca tin Messi sẽ ở lại Camp Nou...

Rooney ghi bàn 200 ở Premier League, khiến Man City bị cầm hòa

Hiệp đấu đầu tiên diễn ra với thế trận nghiêng về Man City. Đội chủ nhà có tỷ lệ kiểm soát bóng có lúc lên tới 62% trong hiệp 1. Tuy nhiên, lần lượt những David Silva, Kevin de Bruyne hay Sergio Aguero đều phung phí cơ hội và không thể đưa bóng vào lưới của thủ thành Jordan Pickford. Ngược lại, Everton tỏ ra không hề nao núng trước những pha tấn công của Man City. Đội khách thậm chí mới là người mở tỷ số sau pha lập công của Wayne Rooney. Đây cũng là bàn thắng thứ 200 trong sự nghiệp của anh tại Premier League. Bàn thắng này đến chỉ một phút sau khi David Silva đưa bóng đến trúng cột dọc của Everton.

Bị dẫn trước một cách đáng tiếc, các cầu thủ của Man City có vẻ đã mất bình tĩnh. Chỉ trong vòng 2 phút từ phút 42 đến 44, Kyle Walker lần lượt nhận 2 thẻ vàng sau khi phạm lỗi với Leighton Baines và cầu thủ trẻ  Dominic Calvert-Lewin khiến The Citizens phải bước vào hiệp 2 trong thế thiếu người. HLV Pep Guardiola nhận ra cần phải thay đổi nên đã lần lượt tung Raheem Sterling, Danilo và Bernardo Silva vào sân. Những nhân tố mới đã giúp Man City có được thế trận tốt trước Everton dù phải chơi trong thế 10 người. Ngược lại, đội khách tuy có bàn dẫn trước những cũng chủ động phòng ngự quá sâu để bảo toàn lợi thế.

Đến phút 83 sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, Man City cuối cùng cũng có bàn gỡ hòa 1-1 nhờ công của Sterling. 5 phút sau, Everton cũng phải chơi với 10 người do Morgan Schneiderlin nhận thẻ vàng thứ hai. Chung cuộc, Man City hòa Everton 1-1 ở vòng 2 Premier League. Kết quả này đã khiến thầy trò Pep Guardiola tụt xuống vị trí thứ 5 trên BXH. Trong khi đó, Everton xếp ở vị trí thứ 8, có 4 điểm như Man City nhưng thua về hiệu số.

Đoàn Việt Nam chờ "cơn mưa vàng"

U22 Việt Nam và tuyển nữ Việt Nam có những trận đấu quyết định với Indonesia cùng Thái Lan nhưng hôm nay được dự đoán là ngày mà Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) chờ đón "cơn mưa Vàng" khi TDDC, bơi lội tiếp tục thi đấu cùng với đó là sự nhập cuộc của bắn súng, điền kinh và karatedo.

SEA Games ngày 22/8: Thể thao Việt Nam chờ đón 'mưa Vàng

SEA Games ngày 22/8: Thể thao Việt Nam chờ đón 'mưa Vàng

U22 Việt Nam và tuyển nữ Việt Nam có những trận đấu quyết định với Indonesia cùng Thái Lan nhưng hôm nay được dự đoán là ngày mà Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) chờ đón "cơn mưa Vàng" khi TDDC, bơi lội tiếp tục thi đấu cùng với đó là sự nhập cuộc của bắn súng, điền kinh và karatedo.

Hoàng Xuân Vinh sẽ thi đấu vòng loại vào lúc 8h00 (giờ Malaysia) cùng người đồng đội lâu năm Trần Quốc Cường và nhiều khả năng sẽ có mặt ở chung kết nội dung này để tranh huy chương vào lúc 12h30.

Tại môn bơi, sau khi giành HCV ở nội dung 100m bơi ngửa, Nguyễn Thị Ánh Viên tham dự các nội dung 200m ngửa, 400m tự do và hứa hẹn sẽ giành những tấm HCV.

Tại sân Butkit Jalil, môn điền kinh, thế mạnh của Đoàn TTVN cùng bơi lội, chính thức bước vào tranh tài với chung kết đi bộ nam (20km), 400m rào nữ, 400 vượt rào nam, 100m nam và nữ.

Bên cạnh đó, chung kết đơn môn TDDC (ngựa vòng, vòng treo, thể dục tự do), đấu kiếm, xe đạp, karatedo (quyền), wushu, bóng bàn… chắc chắn sẽ giúp Đoàn TTVN bứt tốc trên bảng tổng sắp huy chương của Đại hội.

Barcelona tin sẽ "trói" được Messi

Bất chấp thông tin từ việc cựu Chủ tịch Joan Laporta cho rằng Lionel Messi có thể sẽ rời CLB nếu như Chủ tịch hiện tại Josep Maria Bartomeu không từ chức, phía Barcelona tin rằng ngôi sao người Argentina sẽ vẫn tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Camp Nou.

Chú thích ảnh
Barca tin sẽ trói được Messi

"Sự đồng thuận về việc gia hạn hợp đồng sẽ phụ thuộc vào cả hai bên", Giám đốc thể thao Robert Fernandez nói trên beIN. "Chúng tôi đang tìm thời điểm thích hợp nhất để gia hạn hợp đồng. Chúng tôi biết giá trị của Leo. Cậu ấy thực sự quan trọng với đội bóng."

Hợp đồng hiện tại của Messi có thời hạn tới mùa Hè 2018 và hồi tháng Bẩy, Barca thông báo đã đạt được thỏa thuận về bản hợp đồng mới có thời hạn 4 năm với Messi. Dẫu vậy, những điều khoản mới vẫn chưa được đồng nhất nên bản hợp đồng vẫn chưa được kí. Hiện xuất hiện thông tin Man City đang định kích hoạt điều khoản phá vỡ hợp đồng lên tới 300 triệu euro giữa Messi và Barca.

Mbappe lại bị Monaco loại

Kylian Mbappe đã rời đội hình Monaco trong chiến thắng 1-0 trước Metz ở vòng 1 Ligue 1. Sau đó, HLV Leonardo Jardim đã nói rằng tiền đạo trẻ này không có đủ "100% thể lực". Tuy nhiên, theo nhật báo L'Equipe cho hay Mbappe bị loại bởi anh đã có một tranh cãi trong buổi tập với đồng đội Andrea Raggi vào hôm thứ Ba tuần trước.

Chú thích ảnh
Tương lai của Mbappe vẫn là dấu hỏi

Động thái mới nhất từ Mbappe làm dấy lên những tin đồn về khả năng ra đi của cầu thủ này. Hiện tại, PSG vẫn đang là đội bóng muốn có được sự phục vụ của tiền đạo trẻ người Pháp nhất. Đội bóng thủ đô Paris sẵn sàng trả 180 triệu euro cho thương vụ này.

Martial ca ngợi Pogba "hết nấc"

Hai trận đấu đầu tiên của Premier League mùa này, Paul Pogba đều cho thấy sự xuất sắc của mình khi ghi bàn trong các chiến thắng trước West Ham và Swansea (cùng tỷ số 4-0). Chính điiều này đã khiến cho cựu tiền vệ của Juventus nhận được những lời khen tặng của đồng đội Anthony Martial.

Chú thích ảnh
Martial tin Pogba sẽ giành Bóng vàng

"Tôi tin anh ấy là tiền vệ hay nhất thế giới", Martial nói trên kênh MU TV. "Paul có kĩ thuật, mạnh mẽ và rất giỏi trong việc kiểm soát trái bóng. Anh ấy còn trẻ và có nhiều cơ hội để phát triển, hoàn thiện mình hơn nữa. Tôi tin Paul có cơ hội để giành Quả bóng vàng trong 5 năm tới".

Iniesta cảnh báo về khả năng rời Barca

Năm nay 33 tuổi, Andres Iniesta vẫn đang là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của CLB Barcelona, nơi anh đã gắn bó toàn bộ sự nghiệp của mình. Tân HLV Ernesto Valverde cũng thừa nhận về vai trò của Iniesta trong mùa bóng năm nay.

Tuy nhiên cá nhân Iniesta cũng thừa nhận về khả năng anh có thể rời Barca, nơi anh đã chơi trận đầu tiên khi mới 18 tuổi hồi năm 2002. "Tôi vẫn chưa gia hạn hợp đồng", Iniesta nói. "Tôi đã trải nghiệm rất nhiều cảm giác nhưng tôi nghĩ điều đó là thông thường. 3 năm trước tôi cũng rơi vào trạng thái này. Hãy để tôi nghĩ về tương lai của mình".

T.Giáp
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm