CẬP NHẬT sáng 22/2: Falcao cảnh báo Man City đừng vội mừng. Thủ môn của Sutton bị sa thải

22/02/2017 08:23 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Man City giành chiến thắng nghẹt thở trước Monaco, Claudio Ranieri tiết lộ tương lai, Antonio Conte muốn có Isco,....sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi sáng 22/2.

Man City thắng nghẹ thở

Trên sân nhà, Man City tiếp đón Monaco ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Họ là đội vươn lên dẫn trước ở phút 26 sau pha làm bàn của Sterling. Tuy nhiên, sau đó đội bóng của Pep Guardiola đã dễ dàng để cho Monaco ghi liên tiếp 2 bàn thắng do công của Falcao và Mbappe. Thậm chí, Falcao còn bỏ lỡ một tình huống phạt đền ở phút 50.

Đến phút 61, tỷ số đã là 3-2 dành cho Monaco khi Aguero và Falcao lần lượt ghi bàn cho đội bóng của mình. Kể từ đây, Man City thi đấu thăng hoa và chắc chắn hơn. Họ ghi liền 3 bàn thắng bởi Aguero, John Stones và Leroy Sane để kết thúc trận đấu với chiến thắng 5-3.


Man City 5-3 Monaco

Diễn ra cùng giờ, trên sân BayArena, Atletico Madrid đã có trận đấu dễ dàng trước đội chủ nhà Leverkusen. Kết thúc hiệp 1, tỷ số đã là 2-0 dành cho đoàn quân HLV Diego Simeone nhờ các pha lập công của Saul và Griezmann. Sang hiệp 2, mỗi đội ghi thêm 2 bàn nữa để khép lại trận đấu với phần thắng 4-2 nghiêng về phía Atletico Madrid. Với chiến thắng này, đại diện của La Liga đã đặt 1 chân vào Tứ kết.


Leverkusen 2-4 Atletico Madrid

Falcao tự tin vào khả năng đi tiếp

Radamel Falcao đã có một ngày thi đấu thăng hoa khi lập cú đúp vào lưới Man City. “Mãnh hổ” đã có thể lập hat-trick và kết liễu đội chủ nhà nếu thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 50. Tuy nhiên, dù nhận thất bại 3-5 trước Man City nhưng Falcao vẫn tự tin vào khả năng đi tiếp của đội bóng nước Pháp.

“Chưa có gì được định đoạt ở cặp đấu này cả. Thật tiếc là dù đã chơi tốt nhưng chúng tôi vẫn không có được chiến thắng ngày hôm nay. Điều quan trọng bây giờ là toàn đội phải chuẩn bị tinh thần và thể lực để chuẩn bị cho trận đấu với Man City trên sân nhà ở trận lượt về”, Falcao tự tin trước trận lượt về.


Falcao đã có một trận đấu thăng hoa

Ranieri không muốn rời Leicester

Sau một mùa giải thăng hoa, Leicester đang trở lại đúng hình ảnh và vị thế của mình. Sau 25 vòng đấu, Leicester hiện đứng ở vị trí thứ 17 với 21 điểm, hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm. Có thông tin các cầu thủ Leicester đã hết tinh thần thi đấu và HLV Ranieri cũng không còn muốn gắn bó với sân King Power nữa.

"Tôi có thể đã rời Leicester khi mùa giải trước kết thúc. Thời điểm đó tôi đã giành được danh hiệu vô địch và được các đội lớn quan tâm. Nhưng tôi muốn ở lại đây bởi vì tôi biết tiếp theo sẽ là một mùa giải khó khăn. Tôi đến đây để xây dựng một điều gì đó tốt đẹp cho Leicester, cho tất cả mọi người. Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu”, HLV Ranieri chia sẻ trước trận đấu với Sevilla ở vòng 1/8 Champions League.


Leicester sa sút phong độ và có nguy cơ xuống hạng

Thủ môn của Sutton bị đuổi việc

Những thông tin thú vị về thủ môn Wayne Shaw của Sutton United có lẽ đã đi đến hồi kết. Sutton nhận thất bại 0-2 trước Arsenal ở vòng 5 FA Cup. Hình ảnh đọng lại trong tâm trí của nhiều người hâm mộ đó là lúc thủ môn Sutton ăn bánh khi trận đấu đang diễn ra. Sau hành động này, thủ môn 45 tuổi đã bị đội bóng Sutton đuổi việc.


Wayne Shaw đã bị đuổi việc vì ăn bánh

Lý do là vì Wayne Shaw cùng nhà cái Sun Bets, hãng tài trợ chính cho Sutton United, đang bị Ủy ban cá cược và Liên đoàn bóng đá Anh điều tra vì có hành vi dàn xếp cá độ. Cụ thể, trước trận đấu với Arsenal, Sun Bets đưa mức cược 8/1 (đặt 1 ăn 8) cho việc Wayne Shaw sẽ ăn bánh trong khi trận đấu diễn ra. Điều này cuối cùng đã thành hiện thực. Chia sẻ với Daily Mail, Wayne Shaw thừa nhận có biết đến mức cá cược đó và đã “gợi ý” cho một vài người bạn. Theo một chuyên gia cho biết, Wayne Shaw có thể bị khởi tố hình sự.

Conte muốn có Isco

The tờ Marca cho biết, Chelsea đã liên lạc với người đại diện của Isco để đưa tiền vệ Real Madrid về Stamford Bridge. Trong khi đó, Pep Guardiola cũng quyết tâm đưa Isco gia nhập Man City. Ngoài ra, Juventus cũng tham gia cuộc chạy đua.


Isco nhiều khả năng sẽ ra đi

Isco mùa này mới chỉ đá chính 11 trận tại La Liga. Anh cùng James Rodriguez không thường xuyên được ra sân khi các vị trí trong đội hình quá ổn định, thậm chí là thăng hoa. Ở hàng tiền vệ, Isco chỉ là lựa chọn sau Kovacic. Còn trên hàng công, anh không thể cạnh tranh được với Vazquez. Mùa Đông vừa qua, Isco đã lên tiếng muốn ra đi nhưng cuối cùng anh đã bị HLV Zidane thuyết phục ở lại.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm