CẬP NHẬT sáng 15/6: Ronaldo vô duyên khi Bồ Đào Nha rơi chiến thắng. Man City sắp đón tân binh thứ hai

15/06/2016 07:31 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Diễn biến chính bảng F ở VCK EURO 2016, HLV Dunga bị Brazil sa thải, Andy Murray tái hợp cùng người thầy cũ,... sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi sáng 15/6.

EURO 2016: Áo sảy chân. Ronaldo vô duyên trong ngày ra quân của Bồ Đào Nha

Lượt trận đầu tiên bảng F vòng chung kết EURO 2016, đội bóng nhỏ bé Iceland đã nhập cuộc khá tự tin dù phải đối đầu với đội bóng mạnh nhất bảng, Bồ Đào Nha. Nhưng rồi trật tự cũng được thiết lập, Ronaldo và các đồng đội dần kiểm soát thế trận và sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, họ cũng đã có được bàn thắng mở tỉ số nhờ công Luis Nani. Những tưởng đây sẽ là khởi đầu cho một thắng lợi tưng bừng của Bồ Đào Nha thì bất ngờ đã xảy ra. Iceland chứng tỏ, không phải ngẫu nhiên mà họ có thể giành vé tham dự vòng chung kết EURO khi gỡ hòa 1-1 ngay đầu hiệp 2 với bàn thắng của Birkir Bjarnason. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu này.


Trước đó, đội tuyển Áo đã sảy chân trong cuộc đối đầu với đội bóng bị đánh giá thấp hơn là Hungary. Khởi đầu tốt hơn, tạo ra nhiều cơ hội đáng kể hơn nhưng đội tuyển Áo lại bị chọc thủng lưới trước sau pha lập công của Adam Szalai. Mọi chuyện trở nên tồi tệ cho đội bóng áo đỏ, đến phút 66 họ chỉ còn thi đấu với 10 người sau khi Alexander Dragovic nhận thẻ vàng thứ 2 và bị đuổi khỏi sân. Hungary không bỏ lỡ lợi thế về quân số để dứt điểm trận đấu nhờ bàn thắng của Zoltan Stieber. Chiến thắng 2-0 này đưa họ vươn lên chiếm ngôi đầu bảng và tràn đầy cơ hội giành vé đi tiếp.


Renato Sanches phá kỷ lục của Cristiano Ronaldo

Năm 2004, VCK EURO được tổ chức tại Bồ Đào Nha. Năm đó, Bồ Đào Nha cũng trình làng một cầu thủ trẻ. Sau này, chàng thanh niên đó đã trở thành một ngôi sao lớn của bóng đá thế giới. Đó chính là Cristiano Ronaldo. Anh có trận đấu đầu tiên cho Bồ Đào Nha tại một kỳ EURO khi mới 19 tuổi và 128 ngày, một kỷ lục của Ronaldo trong màu áo đội tuyển. Đáng buồn cho Ronaldo, trận đấu đầu tiên đó là trận thua 1-2 của Bồ Đào Nha trước Hy Lạp trong ngày khai mạc giải đấu.

Thành tích ấy đã tồn tại suốt 12 năm qua. Và ở trận đấu với Iceland, kỷ lục của Ronaldo đã bị phá vỡ bởi tân binh Renato Sanches của Bayer Munich. Với việc được thay vào sân và thi đấu khoảng 20 phút cuối trận, Renato Sanches đã trở thành cầu thủ trẻ nhất của Bồ Đào Nha ra sân trong một trận đấu ở giải đấu lớn như EURO. Lúc này, Renato Sanches mới có 18 tuổi và 301 ngày.


Renato Sanches (trái) hứa hẹn có tương lai tươi sáng

HLV Dunga bị sa thải

Liên đoàn bóng đá Brazil đã quyết định sa thải HLV Dunga sau kết quả tồi tệ tại Copa America 2016. Được đánh giá là ứng viên cho chức vô địch nhưng Brazil lại phải ngậm ngùi rời giải ngay sau vòng bảng với chỉ 4 điểm sau 3 trận đấu. “Liên đoàn đã đưa ra thông báo vào thứ Ba (theo giờ Brazil). Theo đó, Liên đoàn quyết định giải tán toàn bộ đội ngũ huấn luyện của đội tuyển bóng đá Brazil. Các điều phối viên, GĐKT Gilmar Rinaldi, HLV Dunga cùng toàn bộ trợ lý của ông ấy sẽ rời khỏi vị trí của mình tại đội tuyển. Quyết định được đưa ra sau sự thống nhất của cả hai bên. Lúc này, CBF sẽ tiến hành lựa chọn đội ngũ huấn luyện mới cho đội tuyển bóng đá Brazil. Liên đoàn bóng đá Brazil chân thành cảm ơn sự cống hiến, thái độ nghiêm túc và đầy trách nhiệm của toàn thể ban huấn luyện trong thời gian làm việc của họ", Liên đoàn bóng đá Brazil thông báo.


HLV Dunga một lần nữa chia tay với đội tuyển Brazil

Theo nguồn tin của ESPN cho biết, Liên đoàn bóng đá Brazil hiện đang đàm phán với HLV Tite của CLB Conrinthians. Nếu đồng ý dẫn dắt Brazil, nhiệm vụ đầu tiên của HLV Tite là giúp Brazil giành được HCV tại nội dung bóng đá nam ở kỳ Olympic diễn ra vào tháng Tám. Cho tới nay, Selecao vẫn chưa một lần nào giành được HCV tại nội dung này của Olympic.

Man City chuẩn bị đón tân binh thứ hai

Theo tờ The Sun cho biết, ngay sau khi kết thúc VCK Euro 2016 cùng đội tuyển Đức, tiền vệ Leroy Sane của Schalke 04sẽ gia nhập Man City theo tiếng gọi của HLV Pep Guardiola. Được biết, Man City đã theo dõi phong độ thi đấu của Sane trong suốt 1 năm qua. Mùa giải vừa qua, dù không thi đấu thường xuyên nhưng sau 23 trận ở Bundesliga, Sane đã đóng góp cho Schalke 04 tổng cộng 8 bàn thắng cùng 6 đường chuyền kiến tạo. Thêm nữa, Sane đã được HLV Joachim Loew gọi vào đội tuyển Đức tham gia VCK EURO 2016, một khẳng định cho tài năng của cầu thủ này. Vì thế, Man City rất muốn có sự phục vụ của cầu thủ 20 tuổi này. Ước tính giá trị chuyển nhượng của Leroy Sane là 40 triệu bảng.


Leroy Sane là một trong những tài năng sáng giá của bóng đá Đức

Trước đó, Man City cũng đã bỏ ra 20 triệu bảng để đưa Ilkay Guendogan cập bến sân Etihad. Hiện HLV Pep Guardiola còn đang muốn xây dựng Man City với bộ đôi trung vệ John Stones của Everton và Laporte của Athletic Bilbao.

Andy Murray tái hợp cùng người thầy cũ

Tay vợt số 1 Vương quốc Anh, Andy Murray đã quyết định tái hợp cùng người thầy cũ Ivan Lendl, vị HLV đã cùng Murray giành HCV Olympic 2012 và 2 chức vô địch Grand Slam tại Mỹ mở rộng cùng Wimbledon. Để chuẩn bị cho mùa giải sân cỏ 2016, Murray đã tham dự giải quần vợt Aegon Championships và có sự khởi đầu khá chật vật. Cả 2 set đấu hạt giống số 1 đều bị đối thủ người Pháp, Nicolas Mahut bẻ break trước và phải lội ngược dòng để đưa set đấu vào loạt tie-break. Trong 2 loạt đấu cân não này, Murray đã lần lượt vượt qua đối thủ với các tỉ số 10-8 và 7-1. Tại vòng 2, anh sẽ đối đầu với người đồng hương, Aljaz Bedene. Trong khi đó một ứng viên cho chức vô địch lại phải sớm nói lời chia tay London. Hạt giống số 2 Stan Wawrinka bất ngờ bại trận với tỉ số 2-6, 6-7 trước tay vợt người Tây Ban Nha, Fernando Verdasco.


HLV Ivan Lendl và Andy Murray

Tomas Berdych bất ngờ bị loại từ vòng 1 giải Halle

Vòng 1 giải quần vợt Halle diễn ra ở Đức, hạt giống số 4 Tomas Berdych gây thất vọng khá lớn khi sớm dừng bước sau trận thua 6-7, 6-7 trước tay vợt đến từ Đảo Síp, Marcos Baghdatis. Trong khi đó ở giải Aegon Clasic giành cho các tay vợt nữ, đương kim vô địch A.Kerber đã có khởi đầu suôn sẻ khi đánh bại đối thủ Peng Shuai của Trung Quốc với tỉ số 7-6, 6-3. Cùng tiến bước vào vòng 2 còn có hạt giống số 5 Petra Kvitova, cô nhẹ nhàng hạ gục người đồng hương Safarova sau 2set, 6-3, 6-2.

B.Bình Dương đánh bại HAGL nhờ sự tỏa sáng của ngoại binh

Lượt đi tứ kết Cúp Quốc gia, trận đấu giữa B.Bình Dương và HAGL đã cống hiến cho người hâm mộ một cơn mưa bàn thắng. Đội chủ nhà Bình Dương thi đấu đầy hứng khởi để giành chiến thắng với tỉ số 5-3 nhờ sự tỏa sáng của hai ngoại binh, Ivan Firer, tác giả của một cú hat-trick còn Nsi cũng lập cú đúp vào lưới HAGL. Ở những trận đấu còn lại, Hải Phòng hòa QNK Quảng Nam 1-1. Đó cũng là tỉ số của cặp đấu giữa Than Quảng Ninh và Long An trong khi cuộc đọ sức giữa Nam Định và Hà Nội T&T khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Hiệp Hoàng - Anh Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm