CẬP NHẬT sáng 15/2: Chủ tịch PSG tố trọng tài thiên vị Real. Ronaldo lập siêu kỷ lục sau trận thắng

15/02/2018 09:30 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Chủ tịch PSG tố trọng tài thiên vị Real Madrid; Ronaldo lập kỷ lục ‘khủng’ sau trận thắng,... là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong bản tin sáng 15/2.

Chủ tịch PSG tố trọng tài thiên vị Real Madrid

Chú thích ảnh

PSG đã thất bại 1-3 trước Real Madrid ở trận lượt đi vòng 16 đội Champions League diễn ra rạng sáng nay. Đội bóng nước Pháp mở tỷ số, nhưng cuối hiệp 1, Real Madrid được hưởng một quả penalty và cân bằng tỷ số, tạo ra hưng phấn giúp Real Madrid lội ngược dòng ở hiệp 2.

Cũng phải nói, trong khá nhiều tình huống, trọng tài chính Gianluca Rocchi đã có nhiều quyết định gây tranh cãi, nhất là pha bóng nhạy cảm tạo nên quả penalty. Chính vì thế, Chủ tịch Al Khelaifi cho rằng, trọng tài đã thiên vị Real Madrid.

“Với một trọng tài khác công bằng hơn, lẽ ra chúng tôi đã có một kết quả hòa, hoặc thậm chí là thắng nữa cơ. Vị trọng tài hôm nay đã gây ra cho chúng tôi nhiều khó khăn”, chủ tịch phàn nàn.

Ronaldo lập kỷ lục sau trận thắng PSG

Chú thích ảnh

Cú đúp của Ronaldo trong trận thắng PSG đã giúp anh thiết lập kỷ lục chưa từng có ở Champions League, trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được 100 bàn thắng ở giải đấu này ở 1 CLB.

Ngoài ra, nó cũng giúp Ronaldo tiếp tục dẫn đầu danh sách “phá lưới” Champions League xuyên suốt lịch sử với 115 bàn thắng. Người đến gần Ronaldo nhất là Lionel Messi của Barcelona cũng chỉ có 97 bàn thắng.

Theo thống kê, Ronaldo đã ghi đến 20 bàn trong 12 trận gần nhất ở Champions League. Đáng chú ý, anh đã ghi bàn mỗi trận ở giải đấu này ở mùa giải năm nay (11 bàn sau 7 trận).

Như vậy, ngôi sao người Bồ đã ghi ít nhất 10 bàn thắng ở Champions League trong 7 mùa giải liên tiếp, điều mà không có cầu thủ nào khác làm được, kể cả Messi.

Trọng tài suýt ngất xỉu trước pha bóng của Neymar

Một tình huống hy hữu trong trận Real Madrid gặp PSG, đó là khi Neymar cố gắng chuyền bóng cho đồng đội ở phía trên, nhưng trọng tài đã không để cho anh làm điều đó.

Số là vì đường chuyền của Neymar đã bị cản phá bởi... mặt của trọng tài Rocchi. Vị vua áo đen đang xoay người theo đường bóng và không kịp né cú đá của Neymar. Cho dù đây chỉ là đường chuyền thay vì sút xa của Neymar nhưng nó cũng đủ khiến Gianluca Rocchi tối tăm mặt mũi. Kết quả, ông buộc phải tạm dừng trận đấu để tìm kiếm sự trợ giúp của bộ phận y tế trên sân.

Real Madrid 3-1 PSG: Ronaldo vẫn là số 1 ở Champions League

Real Madrid 3-1 PSG: Ronaldo vẫn là số 1 ở Champions League

Real Madrid đã khẳng định đẳng cấp trước PSG khi lội ngược dòng và vươn lên giành chiến thắng, với cú đúp của Cristiano Ronaldo và bàn thắng của Marcelo.

Liverpool phá kỷ lục của Man City ở Champions League

Chú thích ảnh

24 giờ sau khi Man City lập kỷ lục với chiến thắng 4-0 tại Basel, Liverpool đặt một chân vào tứ kết với màn hủy diệt nhà vô địch năm 2004. Hat-trick của Sadio Mane cùng bàn thắng từ Roberto Firmino và Mohamed Salah đã giúp cho Liverpool có “bàn tay nhỏ” sau chuyến đi tới Iberia.

Trước đó, Man City đã lập kỷ lục khi trở thành đội bóng Anh thắng đậm nhất ở vòng knock-out Champions League. Kỷ lục cũ thuộc về Liverpool mùa giải Champions League 2006-2007, khi họ vượt qua PSV với tỉ số 3-0. Tuy nhiên, cho tới giờ thì Liverpool đã lại vượt qua được kỷ lục ấy.

Lacazette chấn thương nặng, phải phẫu thuật và nghỉ 6 tuần

Chú thích ảnh

Tiền đạo Lacazette của Arsenal mới đây đã lên bàn mổ hôm qua 13/2, và sẽ chỉ kịp trở lại vào giai đoạn cuối mùa 2017-2018. Đó là thông báo chính thức trên trang chủ của Arsenal, khi nhắc về chấn thương của tân binh người Pháp. Ca phẫu thuật đã hoàn tất và thành công tốt đẹp.

Lacazette gia nhập Pháo thủ hồi mùa Hè năm ngoái. Tuy nhiên, cựu cầu thủ Lyon chưa thi đấu xứng với kỳ vọng của người hâm mộ. Anh mới có chín bàn tại Ngoại hạng Anh qua 22 lần đá chính.

Theo truyền thông Anh, việc Lacazette nghỉ thi đấu sẽ mở ra cơ hội với Danny Welbeck. Cựu cầu thủ M.U gần như chắc suất đá chính trong chuyến làm khách của Ostersunds FK tại lượt đi vòng 1/16 Europa League.

Federer còn cách ngôi vị số 1 thế giới 2 trận thắng

Chú thích ảnh

Sau khi vô địch Australian Open 2018 qua đó giành danh hiệu Grand Slam thứ 20 trong sự nghiệp, Federer tiếp tục hướng đến một mục tiêu quan trọng khác. "Tàu tốc hành" cần thêm 3 trận thắng để soán ngôi số 1 thế giới mà Nadal đang nắm giữ.

Đây là nhiệm vụ không quá khó khăn và Federer quyết định tham dự Rotterdam Open 2018 để nhanh chóng "lên đỉnh". Tay vợt người Thụy Sỹ chạm trán Ruben Bemelmans ở vòng 1 và lập tức thể hiện sự khác biệt quá lớn về đẳng cấp.

Vì thế, Federer chỉ cần 46 phút để giải quyết chướng ngại vật đầu tiên với chiến thắng 6-1, 6-2. Và như vậy, anh sẽ chỉ còn cách ngôi vị số 1 thế giới chỉ 2 trận thắng mà thôi.

Thử thách tiếp theo đợi Federer ở vòng 2 Rotterdam Open là Philipp Kohlschreiber.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm