CẬP NHẬT sáng 14/3: M.U bị loại, Roma đi tiếp. Mourinho bị chỉ trích hám tiền

14/03/2018 09:09 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Guardiola bị chửi là "kẻ đạo đức giả", Harry Kane nghỉ đến tháng 5, Roma vào tứ kết Champions League nhờ bàn thắng sân khách... là những tin tức được cập nhật.

Sevilla đánh sập Old Trafford, Roma đi tiếp nhờ bàn thắng sân khách

Rạng sáng nay, loạt trận lượt về vòng 1/8 Champions League đã diễn ra. Trên sân Old Trafford, cú đúp của Ben Yedder đã giúp Sevilla đánh bại M.U 2-1, qua đó giành vé vào tứ kết với thắng lợi chung cuộc 2-1.

Bàn mở tỷ số của Sevilla

Bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Sevilla

Bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 của Lukaku

Ở trận đấu còn lại, pha lập công duy nhất của Edin Dzeko giúp AS Roma thắng Shakhtar Donetsk 1-0. Kết quả này khiến tổng tỷ số sau hai lượt trận là 2-2. AS Roma đi tiếp nhờ bàn thắng ghi trên sân đối phương ở trận thua 1-2 tại lượt đi. Đây là lần đầu Roma vào tứ kết Champions League tính từ năm 2008.

Chú thích ảnh
Bàn thắng của Edin Dzeko

Mourinho bị chỉ trích hám tiền

Chú thích ảnh

Nghị sĩ Anh Chris Bryant lên tiếng chỉ trích HLV Jose Mourinho của M.U hám tiền khi nhận lời làm bình luận viên cho đài RT của Nga trong kỳ World Cup 2018. Theo các nguồn tin, Mourinho nhận thù lao 400.000 bảng/ngày trong thời gian làm việc cho RT. Công việc của ông là bình luận, đánh giá chuyên sâu về một số trận cầu "hot" ở giải đấu. Trước đây, Mourinho cũng từng hợp tác bình luận với Yahoo. Tuy nhiên, thời điểm thoả thuận giữa Mourinho và RT được tiết lộ lại khá nhạy cảm, khi mối quan hệ giữa Anh và Nga đang căng thẳng sau vụ cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái bị đầu độc ở thành phố Salisbury (Anh).

Guardiola bị chửi là "kẻ đạo đức giả"

Chú thích ảnh

Hans-Wilhelm Muller-Wohlfahrt, cựu chuyên gia y tế của Bayern Munich, vừa cho ra mắt cuốn tự truyện về sự nghiệp và cuộc đời. Đáng chú ý trong đó dành nhiều dòng để chỉ trích HLV Pep Guardiola, người từng có thời gian dẫn dắt đội bóng Đức. Muller-Wohlfahrt chê Guardiola là "kẻ yếu đuối về tinh thần" nhưng lại "khát quyền lực". "Pep Guardiola là gã đàn ông thiếu tự trọng, luôn làm mọi thứ để che giấu sự thật. Ông ta dường như luôn sống trong nỗi sợ hãi thường trực, không chỉ vì thua trận mà còn sợ mất quyền lực và sự lãnh đạo. Muller-Wohlfahrt, 75 tuổi, có 38 năm làm việc trong đội ngũ y tế của Bayern trước khi chia tay CLB vì mâu thuẫn với Guardiola vào năm 2015.

Man City từ chối mua Messi

Chú thích ảnh

Man City là một trong những đội bóng có đủ tiềm lực tài chính để chi trả phí giải phóng hợp đồng lên tới 629 triệu bảng của Lionel Messi. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Ferran Soriano cho biết Man City sẽ không làm điều đó bởi họ biết rõ cơ hội thành công không tồn tại. Phát biểu trong một sự kiện, ông Soriano nói: "Không có cơ hội mua Messi. Tôi biết Messi và gia đình cậu ấy và tôi hiểu họ đang sinh sống rất tốt ở Barcelona, nơi cậu ấy thuộc về. Chúng tôi sẽ đi chặng đường của mình mà không cần Messi, dù biết sẽ khó khăn hơn bởi cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá. Cậu ấy thay đổi mọi thứ. Cậu ấy là thiên tài".

ĐIỂM NHẤN M.U 1-2 Sevilla: Bóng ma Sanchez, sai lầm hàng thủ, và dấu hỏi Mourinho

ĐIỂM NHẤN M.U 1-2 Sevilla: Bóng ma Sanchez, sai lầm hàng thủ, và dấu hỏi Mourinho

M.U 1-2 Sevilla. Mourinho đã thất bại trong trận đấu quan trọng nhất mùa giải, còn ngôi sao được kỳ vọng nhất của Quỷ đỏ là Alexis Sanchez đang ngày càng giống một… bóng ma ở Old Trafford.

Harry Kane nghỉ hết tháng 5

Chú thích ảnh

Theo thông tin mới nhất từ truyền thông Anh, Tottenham đã nhận những kết quả kiểm tra đầu tiên về chấn thương của Harry Kane. Theo đó, tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất năm 2017 khả năng phải nghỉ thi đấu đến tháng 5/2018. Thông tin này khiến người hâm mộ Anh thở phào bởi trước đó dấy lên lo lắng Kane sẽ bỏ lỡ World Cup 2018. Tuy nhiên, chấn thương dây chằng mắt cá luôn có những biến chứng khó lường nên Kane cần thận trọng trong quá trình hồi phục.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm