BLV Bá Phú: Tôi từng bỏ thi ở đại học để đi tuyển bình luận viên

14/09/2017 08:00 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Quyết định bỏ thi giữa kỳ ở năm cuối đại học để tham gia thi “Người truyền lửa”, Bá Phú phải nợ môn và lấy bằng tốt nghiệp chậm hơn các bạn. Nhưng bù lại, anh đã thực hiện được ước mơ, trở thành bình luận viên được yêu thích trên truyền hình K+, nhà đài duy nhất ở Việt Nam sở hữu bản quyền toàn bộ giải Ngoại hạng Anh và La Liga.

Kể lại quãng thời gian theo học khoa Quản trịKinh doanh ở trường ĐHQG, Bá Phú cho biết: “Tôi học kinh tế theo mong muốn của gia đình bởikhông muốn làm bố mẹ buồn. Chứ sơ thích của tôi làluật hoặc báo chí vì thích nói nhiều.Ngay từ năm đầu đại học, tôi đãđi làm thêm ở lĩnh vực báo chí và xác định tương lai sẽ làm bình luận viên bóng đá. Tối tối tôi lại ôm máy tính tìm kiếm thông tin và chờ cơ hội”.

Chú thích ảnh
Hiểu rõ sở trường và đam mê của mình, Bá Phú từng bước trở thành “cầu nối cảm xúc” không thể thiếu trong các trận cầu rực lửa được phát sóng độc quyền trên truyền hình K+

Khi Bá Phú học năm cuối đại học cũng là thời điểm K+ tổ chức cuộc thi “Người truyền lửa” để tuyển chọn và đào tạo bình luận viên.“Đây là cuộc tuyển chọn quy mô và chuyên nghiệp chưa từng thấy với hàng trăm người tham gia ở mùa thứ nhất, và hàng nghìn người tranh tài ở mùa thứ hai. Tôi lén đăng ký đi thi mà không cho bố mẹ biết. Nhưng lịch thi “Người truyền lửa” vòng áp chót trùng với lịch thi giữa kỳ ở đại học. Bố mẹtôn trọng đam mê của tôi, nhưng khuyênphảiưu tiên chuyện học hành cho xong.Không nói ra nhưng nhìn mắt bố mẹ, tôi hiểu họ phản đối chuyện tôi muốn bỏ thi ở đại học để tiếp tục tham gia Người truyền lửa. Sáng đó tôi dậy từ 3h để đi từ Hà Nội lên Vĩnh Phúc. Xuống lầu, tôi thấy bố mẹ đã ngồi sẵn ở phòng khách. Dùkhông đồng tình, nhưng bố mẹ cũng thức dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi. Khó có thể diễn tả hết cảm giác xúc động của tôi lúc đó. Và việc tôi cố gắng trau dồi chuyên môn để trở thành một bình luận viên chuyên nghiệp chính là sự đền đáp xứng đáng nhất”, Bá Phú kể lại về quyết định nghề nghiệp của mình với tất cả sự tự hào.

Bận rộn với công việc ở K+, ít có thời gian cho sở thích cá nhân, nhưng Bá Phú luôn cảm thấy hài lòng vì được làm trong môi trường chuyên nghiệp: “Tại K+, mọi người đều năng động, được cất lên tiếng nói của mình, được tạo điều kiện để triển khai các ý tưởng khi nó có chất lượng, phục vụcho người xem.Chúng tôi đã gây dựng nhiều chương trình đồng hành hấp dẫn, chất lượng để phục vụ khán giả trên kênh K+PM hàng tuần như Đội tuyển tôi yêu (20h00 thứ Hai), Đấu Trường La Liga (17h00 thứ Bảy), Sa Bàn (20h00 thứ Năm), Thứ Bảy Ngoại Hạng (18h00 thứ Bảy)...”

Chú thích ảnh
Bá Phú “cầm trịch” Sa Bàn, chương trình phân tích chuyên sâu về các trận đấu với các khách mời, chuyên gia và sự hỗ trợ của công nghệ phân tích Piero hiện đại phát sóng 20h thứ Năm hàng tuần trên K+1

Như thường lệ, tuần này Bá Phú lại tất bật chuẩn bị cho các trận đấu của Ngoại hạng Anh và La Liga, hai nội dung đinh tạo nên trải nghiệm khác biệt cho khán giả yêu thể thao trên K+. Anh chờ đợi trận derby London giữa Chelsea - Arsenal và cặp đấu thú vị Man United - Everton, nơi Lukaku đối đầu đội bóng cũ.

Chú thích ảnh
Bá Phú và Anh Quân sẽ đồng hành cùng hai trận cầu đinh Chelsea – Arsenal được phát sónglúc 19h30 thứ Bảy ngày 16/9 trên kênh K+1 và cuộc thư hùng giữa Man United – Everton lúc 22h00 Chủ Nhật, cũng trên K+1

K+ là nhà đài duy nhất sở hữu bản quyền phát sóng tất cả 380 trận của Ngoại hạng Anh và La Liga. Đồng nghĩa với việc người hâm mộ sẽ được theo dõi đầy đủ các trận đấu của top 6 Ngoại hạng Anh và các cầu thủ hàng đầu thế giới duy nhất trên các kênh sóng của K+, ứng dụng myK+ và gói truyền hình trực tuyến myK+ NOW. Với nhiều phương thức xem đa dạng, các chương trình đồng hành hấp dẫn và đội ngũ MC, BLV chuyên nghiệp, tài năng; người hâm mộ sẽ được tận hưởng một mùa giải bùng nổ nữa mà K+ mang tới.

Đăng ký lắp đặt K+ dễ dàng qua website: https://goo.gl/4deRD8 hoặc liên hệ hotline 19001592

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm