BLV Anh Ngọc: Brazil cần ghi bàn sớm và xua đi nỗi lo thua penalty

28/06/2019 10:01 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Brazil vs Paraguay: Copa America không phải World Cup, càng không giống Thế vận hội Rio 3 năm trước, nên dù Brazil là chủ nhà thì sự quan tâm của người hâm mộ và dư luận không lớn như trước.

 

Nhận định bóng đá Brazil vs Paraguay (7h30 ngày 28/6). Trực tiếp bóng đá Copa America 2019

Soi kèo Brazil vs Paraguay (7h30 ngày 28/6). Trực tiếp bóng đá Copa America 2019

Soi kèo Brazil vs Paraguay (07h30, 28/6). Kèo bóng đá. Link xem trực tiếp Brazil vs Paraguay, Copa America 2019. Trực tiếp bóng đá. Trực tiếp Brazil đấu với Paraguay. Lịch thi đấu Copa America Nam Mỹ 2019 vòng tứ kết.

Lịch thi đấu Copa America 2019 - VÒNG TỨ KẾT

* 07h30 ngày 28/6: Brazil 0-0 (4-3pen) Paraguay

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/copa-america-1

Rất hiếm thấy các tin bài về đội tuyển áo vàng ra trang nhất. Những trận đấu của Copa, kể cả 3 trận vòng bảng của Brazil, cũng không kín sân. Folha, nhật báo hàng đầu Brazil, cho rằng, sự vắng mặt của ngôi sao số 1 Neymar đã tác động nghiêm trọng đến sự thu hút khán giả, và những vấn đề mà bản thân đất nước này đang phải đối mặt-triền miên tham nhũng và các scandal chính trị, chẳng hạn như bê bối mới nhất liên quan đến một sĩ quan không quân tháp tùng Tổng thống Bolsonaro bị bắt giữ vì chuyên chở 39 kg cocaine-đã khiến sự chú ý đối với trái bóng lăn ngay trên sân nhà của họ ít đi.

Nhưng bây giờ, Brazil đã vào đến tứ kết và một chiến thắng trước Paraguay để lần đầu tiên vào bán kết kể từ năm 2007, năm mà họ vô địch, được kỳ vọng sẽ thắp lên những ngọn lửa đam mê mới trên đất nước điên cuồng vì bóng đá này. Một chiến thắng như thế là nhiệm vụ của HLV Tite và các học trò, nhưng một thắng lợi theo kiểu samba thực ra lại một trách nhiệm còn lớn hơn thế.

Chiến thắng 5-0 dễ dàng trước Peru được báo chí Brazil cho là một dấu hiệu tốt của thứ bóng đá đầy tiêu khiển và ma mị mà họ thực sự muốn trình diễn, nhưng như đúng là như cây bút bình luận nổi tiếng Juca Kfouri viết, Brazil không những phải tiếp tục chơi tuyệt đẹp như thế mà còn phải cố gắng xua đi những nỗi ám ảnh nặng nề từ những trận thua Paruguay ở 2 tứ kết 2011 và 2015, đều trong loạt đấu súng luân lưu. “Chúng ta cần phải mở máy ngay, tấn công dồn dập và có bàn thắng từ sớm. Không thể để cơn ác mộng hòa sau 90 phút thi đấu và rồi chết trên chấm phạt đền chỉ vì yếu bản lĩnh”, ông viết.

Tite đã cho các học trò tập đá penalty và khẳng định trước báo giới, rằng Brazil đã chuẩn bị theo cách tốt nhất cho trận đấu với Paraguay, đối thủ mà báo chí nước này đánh giá khá cao, chủ yếu vì những gì họ đã từng giáng vào niềm tự hào Brazil trong các Copa trước. Sự thay đổi chủ yếu về nhân sự và lối chơi sẽ đến ở tuyến giữa, được trông đợi là nơi Paraguay sẽ gây khó khăn nhất cho Brazil bằng lối chơi áp sát, chặt chẽ và thể lực của họ. Theo Folha, Casemiro (treo giò) và Fernandinho (nếu không kịp bình phục chấn thương) sẽ được thay bằng Allan và Arthur, những tiền vệ có cách chơi và phẩm chất kĩ thuật khác so với bộ đôi kia, một gợi ý không thể tốt hơn cho việc Brazil sẽ chiếm bóng nhiều hơn và thực hiện một cách triệt để lối chơi bóng ngắn ban bật đúng kiểu samba. Chìa khóa của lối chơi tấn công nằm ở sự sáng tạo và bùng nổ của Coutinho, tốc độ và sự lắt léo của hiện tượng mới Everton, và rất có thể, Tite sẽ bố trí cùng lúc Firmino và Gabriel Jesus trong đội hình xuất phát nhằm gia tăng áp lực lên hàng thủ Paraguay.

Tám năm trước, không một cầu thủ Brazil nào ghi bàn trong loạt sút luân lưu, một nỗi xấu hổ nặng nề trong thời điểm bản thân đội bóng này vừa trải qua một vòng đấu bảng tệ không kém. 9 trong số 23 cầu thủ Brazil trong đội hình hiện tại ở Copa này đã từng có mặt ở Copa 2015, khi họ bị chính Paraguay đánh bại một lần nữa trên chấm phạt đền. Những kí ức của ngày đó sẽ bị xóa đi nếu Brazil không tự đẩy mình vào hoàn cảnh ngặt nghèo như thế nữa. Và để làm được điều đó, họ phải biết cách vượt qua hàng thủ luôn được tổ chức cực tốt của Paraguay.

“Không hy vọng gì hơn là một sự thay đổi lớn cả về lối chơi lẫn tinh thần sẽ diễn ra trước Paraguay”, Juca Kfouri viết. “Đã đến lúc phải chứng tỏ chúng ta là Brazil. Kể cả không có Neymar”.

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm