BÌNH LUẬN: Trung Quốc không thể mơ vô địch từ những sai lầm của đối thủ

07/01/2019 22:31 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Pavel Matiash, trong khoảnh khắc ngớ ngẩn của bóng đá, đã tự biến mình thành một Jordan Pickford phiên bản hai ở Asian Cup 2019, khi tự tay dâng chiến thắng cho Trung Quốc, với tình huống đẩy bóng vào khung thành.

VTV6. Trực tiếp bóng đá. VTV6 Trực tiếp bóng đá Asian Cup 2019: Thái Lan vs Ấn Độ

VTV6. Trực tiếp bóng đá. VTV6 Trực tiếp bóng đá Asian Cup 2019: Thái Lan vs Ấn Độ

VTV6. Trực tiếp bóng đá. VTV6 Trực tiếp bóng đá. Trực tiếp bóng đá VTV6. Xem VTV6. Lịch thi đấu bóng đá Asian Cup 2019 hôm nay: Úc vs Jordan, Thái Lan vs Ấn Độ, Syria vs Palestine. Trực tiếp bóng đá trên VTV6, VTV5.

Xem trực tiếp Asian Cup 2019 tại đây:

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Asian Cup ngày 7/1

Trung Quốc 2-1 Kyrgyzstan (Bảng C)

Hàn Quốc 1-0 Philippines (Bảng C)

23h00 ngày 7/1: Iran vs Yemen (trực tiếp VTV6, VTV5)

Vì rõ ràng trước một đối thủ nhạt nhẽo như thế, Kyrgyzstan có thể giành chiến thắng, thậm chí thắng một cách thuyết phục, khi họ cho thấy mình biết cách chơi tấn công là như thế nào, và phòng ngự ra sao. Nhưng Pavel Matiash cùng sự thiếu kinh nghiệm trong kĩ năng phân phối sức đã khiến đội bóng đến từ Trung Á đánh mất tất cả ở sân Khalifa bin Zayed.

Một chiến thắng may mắn

Chú thích ảnh

Cả thế giới tự hỏi, các câu lạc bộ giàu có của Trung Quốc liên tục phá vỡ giá trị các bản hợp đồng trên thị trường chuyển nhượng để làm gì, khi trình làng một đội bóng thiếu sức sống và đơn điệu đến như vậy?

Việc họ vươn tầm ảnh hưởng ra toàn châu Âu, đầu tư vào những câu lạc bộ hàng đầu như Inter Milan, AC Milan, Atletico Madrid có ý nghĩa như thế nào tới sự phát triển tài năng của các cầu thủ trong nước, khi các cầu thủ trình diễn thứ bóng đá thô cứng và nghèo nàn về kĩ thuật?

Sự xuất hiện của những ngôi sao trên thế giới như Hulk, Oscar, Yannick Carrasco, Paulinho, Didier Drogba ở Chinese Super League (CSL) trong nhiều năm qua, dường như chẳng tác động nhiều đến chất lượng chơi bóng của đội tuyển nước này, và trình độ của một đội từng tham dự World Cup 2002 có vẻ như đang đi dần đến đáy của sự thất vọng.

Và nhà vô địch thế giới Marcelo Lippi tài năng đến thế nào, dường như cũng là không đủ phép thuật để có thể thay đổi được hình ảnh của bóng đá Trung Quốc, dù ông đã ở đây 7 năm, hiểu tường tận những ngóc nghách sân cỏ của đất nước hơn 1 tỉ dân này.

Trung Quốc, như trí nhớ của HLV Aleksandr Krestinin bên phía Kyrgyzstan là “chẳng có thành tựu gì nổi bật trong những năm gần đây”, rõ ràng đã cho thấy nhận xét đấy xác đáng đến từng chi tiết.

Trước một tân binh như Kyrgyzstan, những người có lẽ chưa từng đá một trận đấu lớn như vậy trong đời mình, Trung Quốc của Marcelo Lippi liên tục bị đối thủ khoét tấn công trực diện, khoét vào những lỗ hổng ở hai cánh, tìm thấy khoảng trống giữa hàng hậu vệ 5 người, khiến 3 tiền vệ có xu hướng phòng ngự nhiều hơn tấn công là Xi Wu, Zhongguo Chi và Jingdao Jin trở thành những người thừa thãi trên sân với bàn thắng mở tỉ số của Akhlidin Israilov.

Họ gần như bất lực sau đó, không có những phương án tấn công cụ thể, đôi khi, chơi tự phát với những đường chuyền giải phóng trách nhiệm cá nhân, cho đến khi thủ thành Pavel Matiash mắc sai lầm điên rồ đến mức, khiến những cổ động viên trung lập cũng cảm thấy tức giận.

Anh là sự giải thoát cho Trung Quốc, khiến cho Marcelo Lippi bừng tỉnh trên ghế chỉ đạo, sau khi ông không biết làm thế nào để giúp các học trò thật sự biết cách chơi bóng và làm chủ tình thế ở trên sân. Những chỉ đạo chiến thuật và lựa chọn nhân sự của HLV người Italy ở phần còn lại của trận đấu là quá đủ để giúp đội bóng này có bàn thắng thứ hai của Dabao Yu.

Điều gì tiếp theo?

Highlights Trung Quốc 2-1 Kyrgyzstan

Một trận thắng từ trên trời rơi xuống sau gần một tiếng đồng hồ đối mặt với cơn ác mộng đang kéo đến và sự sợ hãi vô hình dần nuốt trọn các cầu thủ, đã giúp nhà Á quân Asian Cup 2004 tiến gần hơn đến một tấm vé đi tiếp ở bảng C. Nhưng điều gì sẽ chờ đợi Trung Quốc ở phía trước, với thứ bóng đá ngột ngạt và không thanh thoát này?

“Mục tiêu của chúng tôi là chơi hết sức mình và giành những kết quả tốt nhất. Tôi biết đây là giải đấu cho những ứng viên như Nhật Bản, Australia, Iran và Hàn Quốc, nhưng luôn có bất ngờ trong bóng đá. Tôi hi vọng, chúng tôi sẽ là bất ngờ ở giải đấu này”, HLV Marcelo Lippi nói trước khi trận đấu với Kyrgyzstan diễn ra.

HLV 70 tuổi này muốn cho các cổ động viên Trung Quốc sự thỏa mãn lớn nhất, nhưng hãy nhìn xem, với thứ bóng nghèo nàn về chất lượng, nhợt nhạt về màu sắc, thiếu tính giải trí và ít tạo ra những cảm xúc thật sự, người ta không hiểu đội bóng của Marcelo Lippi sẽ tạo ra bất ngờ gì ở giải đấu này.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm