Bế mạc giải hạng Nhất 2017: Nguyễn Trãi và Gia Việt lên chơi Ngoại hạng

24/08/2017 02:00 GMT+7 | Thể thao

Sau 3 tháng tranh tài gay cấn, kịch tính đến tận phút cuối, giải hạng Nhất – Cúp Bia Saigon Special 2017 đã xác định được 2 tấm vé lên chơi giải Ngoại hạng HPL-S5 vào tháng 10 tới là Nguyễn Trãi và Gia Việt.

Cho đến trước vòng 11, giải hạng Nhất “phủi” mùa thứ 2 năm 2017 mới xác định được nhà vô địch và suất đầu tiên lên hạng là Nguyễn Trãi cùng tấm vé xuống hạng đầu tiên của Vinapros. Ở nhóm cuối bảng, có tới 4 đội chưa chắc chắn trụ hạng, trong khi ở nhóm trên, cánh cửa còn bỏ ngỏ với cả Gia Việt, BIDV Quang Trung và Tùng Ân Hoa Lư nên nên giải đấu phải chờ đến khúc hạ màn mới ngã ngũ.

Phải chiến thắng để tự quyết phận số phận, Hữu Bằng triệu tập Văn Quyết trở về và sự có mặt của tuyển thủ QG này cùng với tổ Đô Lương từ Nghệ An đã giúp đội bóng đến từ Thạch Thất tạo ra sự khác biệt.

HLV U16 Việt Nam và cuộc chia tay đáng nhớ trên sân 'phủi'

HLV U16 Việt Nam và cuộc chia tay đáng nhớ trên sân 'phủi'

Trận cầu tâm điểm vòng 1 Giải hạng Nhất – Cúp Bia Saigon Special 2017 (Saigon Special League 1 season 2, SL1-S2) giữa 2 ứng cử viên BIDV Quang Trung và Nguyễn Trãi diễn ra rất căng với chiến thắng thuyết phục thuộc về thầy trò HLV Vũ Hồng Việt.

Chơi máu lửa với tinh thần tự cứu minh, Hữu Bằng đã vượt qua Du Lịch, vốn chắn chắn trụ hạng từ vòng trước. Ngay đầu trận đấu, Văn Quyết với một pha xử lý mềm mại đã chuyền như dọn cỗ cho đồng đội mở tỷ số và khi Du Lịch vừa vùng lên, chính tiền vệ của CLB Hà Nội có pha dứt điểm quyết định nâng tỷ số lên 2-0, đánh gục ý chí của đối thủ. Kết thúc trận đấu với tỷ số 5-1, Hữu Bằng có 12 điểm để chính thức trụ hạng.

Thế nên tấm vé còn lại phụ thuộc vào kết quả thắng thua của cặp đấu đang cùng có 10 điểm và thi đấu cùng giờ sân bên cạnh: Phương Anh và Từ Sơn+. Đúng tính chất của một trận “chung kết ngược”, 2 đội dốc toàn lực ra để chiến đấu và may mắn đã mỉm cười với các chàng trai Từ Sơn.

Chú thích ảnh
Cầu thủ Ngô Văn Tùng nhận giải "Cầu thủ xuất sắc nhất"

Cần phải thắng do bất lợi khi tính đối đầu, Phương Anh đã vời cả tiền vệ Dũng “chíp” và bác sỹ Thiện của Hà Nội ra để sát cánh. Họ đã chơi rất hay, bền bỉ tấn công suốt cả trận đấu. Thế nhưng trong một ngày quá vô duyên, họ ném đi quá nhiều cơ hội và đặc biệt đen đủi khi 4 lần bóng tìm đến cột dọc, xà ngang đi ra ngoài.

Hòa 2-2 với màn rượt đuổi ngoạn mục, Phương Anh cay đắng chấp nhận xuống hạng trong khi đối thủ mở hội ăn mừng. Cùng có 11 điểm, nhưng Phương Anh (21/32 và -11) đứng dưới và xuống hạng do hiệu số thắng bại kém đối thủ (23/33 và -10).

Ở loạt thứ 2 với các trận đấu liên quan đến tấm vé thăng hạng còn lại, trận đấu giữa BIDV Quang Trung và Tùng Ân Hoa Lư cũng diễn ra kịch tính như trong phim hành động. Thắng là có cơ hội, vừa giành vé lên HPL và vừa có tấm HCĐ, thế nên trận đấu diễn ra cực kỳ hấp dẫn, với màn đôi công và rượt đuổi tỷ số chóng mặt. Chính xác hơn trong những pha dứt điểm, BIDV Quang Trung chiến thắng 4-3 theo cách vô cùng ngoạn mục.

Vòng 6 giải 'phủi' HPL: Lương 'dị' và Văn Quyết không thể giúp FC Hải Anh chiến thắng

Vòng 6 giải 'phủi' HPL: Lương 'dị' và Văn Quyết không thể giúp FC Hải Anh chiến thắng

Một ngày sau khi cùng Đội tuyển Việt Nam có chiến thắng 3-1 trước Hong Kong trong trận giao hữu trên sân Lạch Tray, Hải Phòng, Văn Quyết và Thành Lương cùng tham gia giải “Phủi” HPL với tư cách là cầu thủ của CLB Hải Anh.

Thế nhưng, tiếc cho BIDV Quang Trung, ở trận đấu cạnh đó, Gia Việt đã không bỏ lỡ cơ hội “ngàn năm có một” của họ. Chỉ cần thắng là tự quyết định, họ lại gặp Triều Khúc đã trụ hạng an toàn nên Gia Việt không mấy khó khăn để nắm trận đấu trong tay rồi sớm vươn lên dẫn trước rồi thắng 8-3. Như thế, tấm vé thứ 2 lên dự HPL-S5 đã thuộc về Gia Việt còn BIDV Quang Trung đành an ủi với tấm HCĐ.

Không còn cơ hội tranh chấp huy chương nhưng Tuấn Sơn vẫn không bỏ cuộc và kết thúc trận đấu với tân vương Nguyễn Trãi bằng tỷ số 8-3. Nhờ tinh thần tốt, tính tổ chức tốt và rất nhiều những điều tốt đẹp mà đội bóng tân binh đến từ Hà Giang được dẫn dắt bởi cựu tiền vệ tài hoa Nguyễn Hồng Sơn đã được BTC trân trọng trao giải Phong cách.

Như thế, giải hạng Nhất – Cúp Bia Saigon Special 2017 đã kết thúc với 2 suất xuống hạng thuộc về Vinapros, Phương Anh và 2 đội lên hạng là Nguyễn Trãi, Gia Việt. Khá đặc biệt, khi HLV Vũ Hồng Việt đã chứng minh sự “mát tay” của mình với rất nhiều thành công trong năm 2017 này.

Với U19 Hà Nội, HLV Vũ Hồng Việt có chức vô địch giải U19 QG 2017 và sau đó đăng quang giải U19 quốc tế khi dẫn dắt đội tuyển chọn U19 báo Thanh Niên Việt Nam. Được giao trọng trách nắm U16 Việt Nam, ông thầy trẻ này đã gây tiếng vang lớn khi đánh bại chủ nhà Thái Lan để đăng quang giải U16 Đông Nam Á 2017.

Và khi về sân phủi với đội bóng của những người bạn từ thủa thiếu thời, Việt “đỏ” tiếp tục vô địch giải hạng Nhất và cùng Nguyễn Trãi có vé lên chơi HPL-S5.

Kết quả chung cuộc
Vô địch: Nguyễn Trãi
Hạng Nhì: Gia Việt
Hạng Ba: BIDV Quang Trung
Giải phong cách: Tuấn Sơn (Hà Giang)
Vua phá lưới: Hoàng Long (Tuấn Sơn, 14 bàn)
Cầu thủ xuất sắc nhất: Ngô Văn Tùng (Nguyễn Trãi)
Thủ môn xuất sắc nhất: Nghiêm Xuân Thịnh (Tùng Ân Hoa Lư)

Tự hào tiếp tục là nhà tài trợ chính của Hệ thống Giải bóng đá phong trào năm 2017, thương hiệu Bia Saigon Special (một thương hiệu cao cấp của Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn - SABECO) mong muốn đem đến cho khán giả Hà Nội và Khu vực miền Bắc một sân chơi giải trí chất lượng cao và lành mạnh, tạo điều kiện cho mọi tầng lớp người tiêu dùng có cơ hội phát triển thể chất, xây dựng tình đoàn kết để phát huy sức mạnh của tập thể. Với Saigon Special, chúng tôi gọi đó là "Tình yêu đích thực”.

LTD

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm