Barton thóa mạ các cầu thủ QPR sau khi phải xuống hạng

29/04/2013 09:39 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu đội trưởng của QPR hiện nay đang được cho Marseille mượn. Chứng kiến phong độ tồi tệ của đội bóng cũ Barton đã lớn tiếng chỉ trích các đồng đội cũ.

Mạng xã hội Twitter có vẻ như là một công cụ cực kì “hữu dụng” của Barton khi anh chỉ trích hết người này đến người khác trên đó. Và nạn nhân lần này chính là các cầu thủ của đội bóng chủ quản anh.

Sau khi chứng kiến Bosingwa cười sau khi trận đấu giữa Reading và QPR kết thúc, chính thức đưa cả 2 đội bóng xuống Championship mùa giải tới, Barton đã miêu tả và gọi các đồng đội cũ là “lũ sâu bọ” và “thích tự sướng”. Qua đó, anh cũng nói đội bóng sẽ chẳng phải xuống hạng nếu họ tận dụng mùa hè trước một cách cẩn thận.


Khoảnh khắc Bosingwa bị chỉ trích - Ảnh: Sky Sports

Barton mạnh miệng: “Tôi không thể tin nổi QPR mới xuống hạng và Bosingwa thì vừa cười vừa bước vào đường hầm, thật nhục nhã! Có quá nhiều kẻ thích tự sướng trong thành phần đội bóng, tất cả được đem về bởi Mark Hughes. Vài cầu thủ tốt nhưng chưa đủ, quá nhiều thành phần sâu bọ.”

Barton cũng không quên cảnh báo: “Mong rằng bọn họ sẽ biến đi hết, nếu không thì đội bóng sẽ rơi vào tình trạng của Wolves ngày trước vì hãy tin tôi đi, Championship là một giải đấu cực kì khó khăn.”

Bosingwa trước đây đã bị chỉ trích và phạt 2 tuần lương do từ chối ngồi ghế dự bị. Redknapp sau đó đã gần như ngã ngửa khi biết được thu nhập hàng tuần của anh, khoảng 65.000 bảng, quá cao so với đóng góp của hậu vệ người Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, trong lần này Redknapp đã đứng ra bảo vệ Bosingwa do ông đi ngay sau lưng anh. Giải thích về việc này, Redknapp nói: “Anh ta đã cười vì một người nước ngoài đã đến và nói điều gì đó và họ đã khoác tay nhau, đó chắc chắn không phải là về việc đội bóng bị xuống hạng.”

Tô Tùng (Tổng hợp)





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm