Angelina mở lòng về gia đình: "Shiloh muốn làm con trai"

29/06/2010 10:34 GMT+7 | Người đẹp

(TT&VH Online) - Trên tạp chí Vanity Fair, nữ minh tinh quyền lực nhất Hollywood, Angelina Jolie trải lòng về cuộc sống hiện tại, về gia đình hạnh phúc của cô.

"Không, tôi không có thai", Angelina  đã nói với biên tập viên của Vanity Fair.

"Chúng tôi không phản đối chuyện đó. Nhưng chúng tôi muốn đảm bảo tất cả mọi người  trong gia đình đều có thời gian sống thoải mái. Các con tôi còn nhỏ và chúng có thể chơi với nhau nhưng chúng sẽ cần được tâm sự nhiều vào lúc nửa đêm, như tôi đã từng tâm sự với mẹ. Chúng tôi muốn đảm bảo không để gia đình phình lớn đến mức không còn đủ thời gian để chăm sóc con cái thật tốt".




Angelina Jolie (Ảnh: Vanity Fair)
Jolie nói cô và Brad Pitt không "phản đối chuyện kết hôn" nhưng "cứ như thể chúng tôi đã kết hôn rồi. Bọn trẻ chính là một cam kết rõ ràng nhất, và còn lớn hơn cả một cam kết (hôn nhân) đó chứ. Cuộc sống mà".


Cho dù đã cống hiến nhiều cho nghiệp diễn nhưng Angelina nói cô sẽ không còn hoạt động trong ngành này lâu nữa: "Đóng phim không phải điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Diễn xuất đã giúp tôi lúc đang trưởng thành. Nó giúp tôi hiểu rõ bản thân, giúp tôi được đi khắp nơi, hiểu về cuộc đời, giúp tôi biết cách thể hiện bản thân. Tất cả những điều đó đều rất tuyệt vời. Bởi thế nên tôi vô cùng biết ơn công việc thú vị này. Nó thật xa xỉ. Tôi đang đóng phim ở giữa Venice. Nhưng tôi không nghĩ sẽ làm công việc này lâu". Angelina cho biết cô đặt ra "định mức" này là vì gia đình: "Bởi vì tôi có một gia đình hạnh phúc... Tối hôm qua sau khi kết thúc công việc và về nhà, tôi thấy mọi người đang chơi nhạc và nhảy nhót, và đột nhiên tôi thấy mình đang nhảy giữa những con người nhỏ bé vui nhộn".

Jolie và Brad đang chung sức chăm sóc 6 đứa con. Angelina rất tự hào về bọn trẻ: "Mad là một trí thức thực sự. Cháu rất xuất sắc tại trường học và rất giỏi môn lịch sử. Cháu luôn nghĩ mình sẽ là một nhà văn chu du khắp thế giới. Zahara có một giọng nói khác thường, rất thanh lịch và phát âm rất tốt.  Sự nổi loạn của Shiloh rất thú vị, cháu là một trong những người ngốc nghếch và khôi hài nhất anh có thể gặp đấy. Viv và Knox là những chàng trai, cô gái cổ điển. Viv rất nữ tính và Knox đích danh là một công tử bé".

Angelina Jolie tiết lộ cô con gái Shiloh luôn muốn trở thành một cậu con trai. "Cháu muốn làm con trai nên cắt tóc và ăn mặc như con trai vậy. Cháu nghĩ mình là một trong số những người anh em trai trong gia đình".

Jolie nói khi cô lớn lên, cô giống hệt con gái là Shiloh bây giờ: "Ngốc nghếch và nhớ từ rất tốt, đó dấu hiệu của những người có khả năng diễn xuất. Tôi đã từng vận rất nhiều trang phục và nhảy quanh nhà. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, tôi không dễ gần và hơi u tối. Tôi không  còn nhớ những gì đã xảy ra. Khi bạn đương đầu với hiện thực hiển nhiên trong cuộc sống, suy nghĩ nhiều và bắt đầu nhận ra thế giới không như mình mong muốn, bạn sẽ trở nên sâu sắc hơn. Khi tôi có con và nhiều tuổi hơn, những ký ức đó lại trở về".

Angelina nghĩ thế nào về thay đổi của Brad với bộ râu cằm lưa thưa?. "Tôi yêu mọi thứ ở Brad".

"Anh ấy đóng đồ đạc và thiết kế, anh ấy làm đồ nội thất, đóng bất cứ thứ gì liên quan đến nhà cửa. Đó là một mẫu đàn ông truyền thống".

"Tôi đã nói với Brad là anh ấy sở hữu tôi. Anh ấy đã có vài tháng nghỉ ngơi ở thành phố đẹp nhất thế giới với bọn trẻ. Anh ấy là một nghệ sĩ thực thụ khi đến những cánh đồng đá và các triển lãm nghệ thuật, và rất thích được đến những địa điểm văn hóa như thế này"

Về khả năng làm tiếp phần hai bộ phim Mr. & Mrs. Smith, cô chia sẻ: "Trong phim này chúng tôi có con không à?. Chúng tôi đã từng nghĩ đến điều đó nhưng đây là vấn đề riêng tư và hiện tại chúng tôi thực sự đã có con. Và nếu làm phần tiếp chúng tôi sẽ đưa nhiều yếu tố từ cuộc sống riêng của mình vào, điều đó rất thú vị với chúng tôi, nhưng tôi cảm thấy rất kỳ nếu chia sẻ nhiều quá".

Về việc đóng chung với Brad, Angelina bày tỏ: "Tôi rất thích, chúng tôi đã từng thảo luận về điều đó. Chúng tôi sẽ phải chỉ ra ai sẽ là người trông nom bọn trẻ, nhưng rất khó vì chúng tôi đều nhìn nhau. Có một điều chắc chắn là mọi người không muốn nhìn thấy các cặp đôi thực sự ở ngoài đời thắm thiết trên màn ảnh. Việc chúng tôi đóng vai những người xấu, cố gắng truy sát lẫn nhau, có thể khiến các bạn thấy thú vị nhưng đó lại không phải là cam kết giữa một người đàn ông và một người đàn bà".

N.L (Theo Vanity Fair)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm