Andy Murray: ‘Là số một thế giới thật tuyệt vời, nhưng làm bố còn tuyệt vời hơn’

06/11/2016 15:39 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Andy Murray đã làm được. Danh hiệu số 1 thế giới hằng mong ước giờ đã thực sự thuộc về anh. Không còn những nghi ngờ, không còn những giả thiết. Anh đã làm được, sau một mùa giải hết sức thành công.

Vào ngày mai, sau khi kết thúc trận chung kết Paris Masters giữa Andy Murray và John Isner, BXH của ATP được cập nhật. Hiện, Murray đang có nhiều hơn 5 điểm so với Novak Djokovic, và con số này sẽ là 225 nếu anh lên ngôi lần đầu tiên tại giải đấu này. Khả năng nghiêng về con số thứ 2 nhiều hơn, vì xét về tỷ lệ chiến thắng, Isner từng phải 7 lần gác vợt trước tay vợt người Scotland trong quá khứ.


Murray đã chính thức ngồi lên chiếc ngai vàng của môn quần vợt

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Murray cũng đã làm được điều mà anh hằng mong ước bấy lâu. Anh cho biết: “Đây có thể sẽ là điều khó khăn nhất mà tôi đã từng làm được, vì phải mất rất lâu, trải qua bao nhiêu giải đấu với sự hưng phấn cao nhất, tôi mới có thể leo lên vị trí số 1 này”.

“Tuy nhiên, tôi cho rằng”, Andy nhấn mạnh, “việc trở thành bậc cha mẹ mới chính là điều thiêng liêng hơn cả. Điều này đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi. Năm nay, Wimbledon là giải đấu đánh dấu cho sự thay đổi đó. Tại Thế vận hội, tôi cũng đã giành chiến thắng nhờ thế. Trước trận bán kết, tôi đã chơi chưa thực sự tốt”.


Đối với Murray, việc làm cha quan trọng và thiêng liêng hơn tất thảy

Sau khi Roland Garros khép lại, việc Murray có thể soán ngôi được Djokovic trong năm dường như là một nhiệm vụ bất khả thi, khi tại thời điểm đó, khoảng cách về điểm số giữa 2 tay vợt là 8.035 điểm. Tuy nhiên, kết quả tại giải đấu ấy lại chính là sự bắt nguồn của 2 biến cố: sự trỗi dậy của Murray, và sự sa lầy của Djokovic. Để rồi đúng 5 tháng sau đó, cũng tại Paris, điều tưởng chừng như không thể ấy đã xảy ra.


Murray thân thiện với lũ trẻ tại Paris Masters

“Tôi đã từng cảm thấy mình thực sự bị bỏ lại kể từ sau chung kết Roland Garros”, Murray chia sẻ. “Tôi đã luôn nghĩ đến việc đó. Đêm cuối cùng trước khi đi ngủ, tôi cũng đã nghĩ tới việc đó, suy nghĩ tới những điều sẽ diễn ra trên sân”.

“Thực sự, đó là một điều khó khăn. Họ (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic) là ba trong số những tay vợt tốt nhất mà tôi từng đối mặt. Họ có những mùa giải rất thành công trong sự nghiệp, thắng nhiều giải Grand Slam và nhiều Masters. Và năm nay là năm của tôi, là năm để tôi làm được điều đó”.

Để có thể leo lên được đỉnh cao này, Murray đã phải trải qua 11 năm thi đấu chuyên nghiệp, 76 tuần lễ ở ngôi vị Á quân. Kể từ khi hợp tác với HLV Ivan Lendl vào năm 2011, Murray bắt đầu gặt hái nhiều danh hiệu lớn, tại Olympic London 2012 và US Open cũng trong năm ấy. Năm 2013, anh chấm dứt cơn khát danh hiệu cho quần vợt Anh quốc tại giải đấu trên sân nhà Wimbledon sau 77 năm. Anh cũng đã là một nhân tố quan trọng cho chiến thắng của tuyển Anh tại Davis Cup 2015. Anh đã trở thành tay vợt Anh quốc đầu tiên đứng ở vị trí cao nhất trong lịch sử quần vợt từ khi BXH ra đời vào năm 1973, đồng thời, cũng là tay vợt “già” nhất leo lên ngai vàng ấy, sau John Newcombe người Úc vào năm 1974. Tuy vậy, khoảng cách hiện tại giữa anh và Djokovic chỉ là 5 điểm, nên Murray biết, anh không được phép tự mãn.


Anh hiểu, ngôi vị số 1 hoàn toàn có thể bị vượt qua bởi Djokovic

“Tôi cần phải cố gắng nhiều hơn nữa”, tay vợt người Scotland nói. “Tôi sẽ cần thiết lập lại mục tiêu và cố gắng thúc đẩy bản thân nhiều hơn nữa”. Thật vậy, Murray hoàn toàn có thể đánh mất danh hiệu quý giá này nếu như không chơi tốt tại ATP World Tour Finals vào tuần tới.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm