Andrea Pirlo ra mắt MLS: 36 tuổi, Pirlo vẫn khiến cả nước Mỹ kinh ngạc

28/07/2015 13:56 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - “Chúng tôi muốn Pirlo”, “Chúng tôi cần Pirlo”, là những tiếng hét của hơn 32 nghìn khán giả ngồi chật kín những khán đài trên SVĐ Yankee ngày 26/7, trong trận ra mắt giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS của Andrea Pirlo. New York City FC (NYCFC) đã đại thắng Orlando City 5-3, và Pirlo làm hài lòng tất cả.  

Phút 56 của trận đấu, dù tiền vệ Javier Calle vừa nâng tỷ số lên 2-1 cho NYCFC, mọi sự chú ý chỉ dồn vào tân binh mang áo số 21 sắp vào sân thay Mehdi Ballouchy của đội chủ nhà.

Những tràng pháo tay vang dội từ bốn bề khán đài, người cười, người thét, kẻ nhảy cẫng lên. Pirlo vào sân, đập tay với… đội trưởng của đối phương, Ricardo Kaka, và bắt đầu chiếm lĩnh mặt trận mới.

Pirlo, năm nay 36 tuổi, đã thi đấu trận chính thức đầu tiên sau trận Chung kết UEFA Champions League mùa giải trước. Anh nhanh chóng thay đổi cục diện, đặt ảnh hưởng lên khu vực giữa sân bằng lối chơi quen thuộc và góp công lớn giúp NYCFC dìu đối phương về đích.

“Tôi rất hạnh phúc với màn ra mắt này, nhưng tôi vui hơn vì đội nhà đã chiến thắng”, thông dịch viên dẫn lời Pirlo sau trận. “Các CĐV đã đón tiếp tôi rất tuyệt vời. Tôi vinh dự khi được nhận những tràng pháo tay rất lớn. Tình cảm đó rất chân thành và tôi thực sự biết ơn”.

Đội trưởng David Villa là người xuất sắc nhất của chủ nhà trong trận này, nhưng Cyle Larin của Orlando còn xuất sắc hơn: Anh lập hat-trick (50’, 61’,85’), và không lâu sau khi Pirlo vào sân, Larin đã cân bằng tỷ số 2-2. Nhưng không ngẫu nhiên mà NYCFC lại tự tin và đẩy cao tốc độ tấn công trong 33 phút Pirlo hiện diện trên sân. “Maestro” đặt dấu giầy trong 2 bàn nâng tỷ số lên 3-2 và 4-2 của Villa và Thomas MacNamara, trước khi tiền vệ Mix Diskerud ấn định tỷ số cuối cùng.

“Rất đặc biệt, một cầu thủ vô cùng đặc biệt. Anh ấy sở hữu những đường chuyền mà hầu hết cầu thủ của giải đấu này không thể làm được”, HLV của NYCFC, ông Jason Kreis tự hào về tân binh của CLB. “Anh ấy đã cho thấy sự vượt trội so với chúng tôi, chỉ sau 4 ngày tập luyện cùng đội bóng. Chúng tôi đang tự tin hơn bao giờ hết”.

Các đồng đội cũng thỏa mãn với màn ra mắt của Pirlo: “Anh ấy rất điềm tĩnh, cầm bóng rất chắn chắn và quan sát được tất cả mọi thứ. Giống như mắt anh ấy có thể nhìn quanh 360 độ vậy”, Mix Diskerud, người vừa trở về từ màu áo ĐT Mỹ dự Gold Cup 2015, khẳng định.

Đối thủ, đồng đội cũ Kaka cũng vui mừng: “Anh ấy chỉ mới đến đây vào thứ Tư và lập tức có trận ra mắt. Nhưng Pirlo đã chứng minh anh ấy là một cầu thủ giàu kinh nghiệm và chất lượng tuyệt vời. Tôi rất vui vì anh ấy đến MLS”.

NYCFC đang thi đấu mùa thứ 2 tại MLS. Bộ ba lão tướng Pirlo, Villa và Frank Lampard đang là nguồn cảm hứng, cũng là “bộ tướng” chính của của đội bóng này. Thắng trận, NYCFC leo lên vị trí thứ 7 giải vô địch miền Đông, bằng điểm chính đối thủ Orlando City nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Hoài Thuận (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm