ADC Tour of Vietnam 2012: Hạt sạn từ công tác tổ chức

21/12/2012 10:27 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Giải xe đạp ADC Tour of Vietnam 2012 là giải đấu thuộc hệ thống thi đấu quốc tế đầu tiên của Việt Nam. Đây là một vinh dự, thành quả mà những người có nhiều tâm huyết với bộ môn xe đạp đã tốn công sức gây dựng. Nhưng, đáng tiếc là sai sót không đáng có của trọng tài tại chặng đua thứ 2 đã khiến cuộc đua năm nay khó mà thành công về mặt tổ chức.

Sự cố “tước Áo vàng” đã khiến BTC ADC Tour of Vietnam 2012 làm mất điểm trong mắt bạn bè quốc tế. Ảnh: Quang Nhựt

Sự cố giải này diễn ra ở chặng đua thứ 2 từ TP.Cần Thơ đi TP.Rạch Giá (Kiên Giang), sau đó quay về TP.Cần Thơ có chiều dài lên đến 200 km. Chặng này có 2 giải thưởng dọc đường, ở cả 2 điểm Sprint (nước rút tốc độ) này, tay đua En Huang (Max Success Sports, Trung Quốc) đều giành được chiến thắng.

Thậm chí ở Sprint đầu tiên, En Huang cán đích trước các tay đua khác hơn 100m. Nhưng do chủ quan, các trọng tài đã không lưu ý điều này để quay băng lại mà chỉ ghi hình lại các tay đua cán Sprint sau đó. Khi tổng kết chặng đua, các trọng tài người Việt tại 2 điểm Sprint đã sai sót khi báo với tổng trọng tài chính điều hành giải này là trọng tài quốc tế người Sri Lanka Karunaratna rằng tay đua của Trung Quốc chỉ giành một giải nhất.

Qua đó, En Huang không được tặng thêm thành tích trong tổng thời gian. Chính điều đó đã dẫn đến kết quả tổng sắp sau 2 chặng đua đầu tiên bị sai lệch. Tổ trọng tài công nhận tay đua của Eximbank TP.HCM Mai Nguyễn Hưng trở thành chủ nhân của chiếc Áo vàng. Nhưng nếu đúng luật, chiếc áo này phải thuộc về En Huang khi cuarơ của đội đua Trung Quốc hơn Mai Nguyễn Hưng 2 giây.

Sai sót đó chỉ được phát hiện khi đội Max Success Sports khiếu nại. Nhưng sau khi chặng 3 kết thúc, tất cả vẫn công nhận tay đua của TP.HCM bảo vệ thành công chiếc Áo vàng. Có điều này vẫn là do công tác trọng tài ở giải đấu này không tốt.

Thông thường, khi đoàn đua kết thúc cuộc đua (mỗi chặng thường diễn ra từ 10h sáng và kết thúc hồi 3h chiều), theo quy ước trước giải, mọi thông tin sẽ được trọng tài cung cấp cho báo chí lẫn các đội đua một tiếng sau khi các cuarơ hoàn thành cuộc đua.

Nhưng điều này đã không được thực hiện đúng khi kết quả mà BTC đưa đến cho những người liên quan hầu như đúng vào lúc nửa đêm, thời điểm mọi người đã nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một hành trình vào sáng hôm sau. Và tay đua Mai Nguyễn Hưng và BHL đội Eximbank TP.HCM chỉ biết sự thay đổi kết quả của trọng tài trước khi xuất phát chặng 4 từ TP.Long Xuyên về TP.Cần Thơ.

Điều này dẫn đến mâu thuẫn giữa đội đua Eximbank TP.HCM và Max Success Sports. Lý do của lãnh đội chủ nhà đưa ra là trọng tài giải quyết khiếu nại này quá chậm, vì theo quy định, mọi khiếu kiện chỉ có thể giải quyết trong ngày. Còn nguyên do đội đua Trung Quốc khiếu kiện cũng rất có cơ sở, đó là do trọng tài công bố kết quả quá muộn khiến họ muốn khiếu nại cũng không kịp.

Trước chặng đua thứ 4 sáng qua, BTC buộc phải đi đến quyết định tước Áo vàng của Mai Nguyễn Hưng để trao lại cho En Huang. Chính sai sót của trọng tài đã làm xáo trộn mọi ý đồ chiến thuật của đội đua Eximbank TP.HCM, bởi sau khi nhận được Áo vàng ở chặng 2, đội đua Sài Gòn đã ra sức bảo vệ thành quả này của Mai Nguyễn Hưng trong chặng 3.

Nhưng quyết định công nhận thành tích của En Huang hôm qua của BTC đã khiến mọi tính toán cũng như nỗ lực của Eximbank TP.HCM đổ sông đổ bể. Chưa kể, sự thay đổi này có thể còn làm ảnh hưởng đến chiến thuật của đội đua này trong chặng cuối diễn ra sáng nay.

Sáng qua, khi nhận được tin dữ này, tinh thần của Mai Nguyễn Hưng đã xuống dốc trông thấy. Từ vị trí trên đỉnh của người chiến thắng bỗng rơi tự do xuống mặt đắt, cảm giác chắc chắn không dễ chịu chút nào. 2 bàn tay nắm chặt và phải mất một hồi lâu, sau cảm giác hụt hẫng như người mất hồn, cuarơ này được đồng đội an ủi phải quên nhanh cú sốc để cố gắng hoàn thành chặng đua thứ 4.

Hôm qua, nỗ lực của Hưng vẫn giúp cuarơ sinh năm 1988 về đích với vị trí thứ 4, một kết quả rất đáng khen, nhưng nó vẫn không giúp anh thu hẹp khoảng cách 2 giây so với En Huang, do cuarơ đội Trung Quốc cũng về đích trong tốp đông cùng Hưng.

“Con sâu làm rầu nồi canh”, ADC Tour of Vietnam 2012 bỗng trở nên mất uy tín với bạn bè quốc tế sau sự cố này.

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm