ABL 2018: Saigon Heat 114–86 CLS Knights Indonesia: Huỷ diệt 'đoàn kỵ sĩ'!

03/03/2018 23:47 GMT+7 | Bóng rổ

Trở lại sân nhà để tiếp đón đối thủ CLS Knights Indonesia sau hơn một tháng trời phải thi đấu tại sân khách, Saigon Heat đã cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu mãn nhãn và bùng nổ. Kết quả chung cuộc, Saigon Heat đã có màn huỷ diệt đối thủ với tỷ số 114-86.

Ngay từ những phút đầu trận đấu, Michael Williams đã mang về niềm vui cho các khán giả tại sân CIS bằng một pha ném 3 điểm đẹp mắt. Tuy nhiên, CLS Knights Indonesia lập tức đáp trả khi ghi liền 10 điểm sau đó. Trong đó, Brian Williams với lợi thế thể hình và khả năng dứt điểm cận rổ tốt đã đóng góp đến 7 điểm cho phía đội khách.

Dù vậy, rất nhanh chóng, Saigon Heat đã lấy lại thế trận bằng chuỗi ghi điểm liên tiếp của Maxie Esho cùng 3 pha bắn xa đẹp mắt đến từ Moses Morgan. Kết thúc hiệp 1, Saigon Heat tạm thời dẫn trước với tỷ số sát sao 27-25.   

ABL 2018: CLS Knights Indonesia 88-93 Saigon Heat: Chiến thắng đầu xuân của Saigon Heat

ABL 2018: CLS Knights Indonesia 88-93 Saigon Heat: Chiến thắng đầu xuân của Saigon Heat

Hành quân đến Surabaya (Indonesia) trong những ngày Tết Âm lịch, Saigon Heat hiểu rằng họ cần phải giành được chiến thắng nhằm củng cố vị trí của mình. Và họ đã không khiến cho những người hâm mộ phải thất vọng khi đã tạo ra một thế trận vượt trội trước đối thủ CLS Knights Indonesia để rồi giành chiến thắng chung cuộc 93-88.

Khởi đầu hiệp 2, hai đội vẫn thi đấu cực kỳ quyết liệt và giằng co nhau từng điểm số. Giữa lúc thế trận trên sân đang diễn ra hết sức căng thẳng, Akeem Scott, Maxie Esho và Michael Williams đã toả sang để xoay chuyển cục diện cho đội chủ nhà. Những tình huống ghi điểm liên tiếp của bộ ba này đã giúp Saigon Heat khép lại hiệp 2 với lợi thế dẫn trước 50-42.

Hiệp thi đấu tiếp theo, các cầu thủ Saigon Heat chơi khá an toàn nhằm giữ vững khoảng cách điểm số. Thế nhưng, khi thời gian trôi gần về cuối, “ông 30” một lần nữa lại làm nên điều khác biệt. Chỉ trong gần 3 phút trước khi hiệp 3 kết thúc, các tay ném bên phía Saigon Heat đã bất ngờ thi đấu bùng nổ và mang về 17 điểm liên tiếp. Qua đó, đại diện Việt Nam gia tăng cách biệt lên thành 20 điểm (84-64) trước khi bước vào hiệp thi đấu cuối.

ABL 2018: Mono Vampire 118–113 Saigon Heat: Đội khách lỡ cơ hội thăng hạng

ABL 2018: Mono Vampire 118–113 Saigon Heat: Đội khách lỡ cơ hội thăng hạng

Chỉ 3 ngày sau chiến thắng kịch tính tại sân Malaysia, Saigon Heat lại chạm trán đối thủ quen thuộc Mono Vampire tại NTĐ 29 tại Bangkok. Đội bóng đại diện Việt Nam đã có một khởi đầu khá tốt khi liên tiếp vượt lên dẫn trước đội chủ nhà trong suốt 2 hiệp đấu đầu tiên.

Đứng trước khoảng cách tỷ số quá lớn, lại phải thi đấu tại thánh địa CIS “rực lửa”, đội bóng đến từ Indonesia gần như bất lực trong việc tìm kiếm cơ hội san hoà. HLV Kyle Julius đã quyết định trao cơ hội cho các nội binh Tô Quang Trung, Lê Ngọc Tú hay Nguyễn Huỳnh Hải, khi để bộ ba này ra sân trong phần lớn hiệp cuối. Trận đấu kết thúc trong tiếng reo hò mãn nguyện của khán giả khi Saigon Heat giành chiến thắng với tỷ số cách biệt 114-86.

Trong một ngày thi đấu xuất sắc, Maxie Esho (35 điểm) và Moses Morgan (30 điểm) đều ghi được cho mình mỗi người hơn 30 điểm và góp phần quan trọng giúp Saigon Heat giành được chiến thắng cách biệt. Đặc biệt là với Moses Morgan, cầu thủ chỉ vừa mới trở lại sau chấn thương nhưng đã chơi rất bùng nổ và lập nên kỷ lục 8 pha ném 3 điểm thành công. Saigon Heat sẽ có một tuần nghỉ ngơi trước khi tiếp đón đối thủ Westports Malaysia Dragons trên sân nhà CIS vào ngày 10/3.  

DT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm