20 cầu thủ đã và đang được gọi là Messi mới, họ là ai?

08/04/2015 15:16 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Lionel Messi là là hình mẫu của rất nhiều tài năng trẻ khắp thế giới. Cứ mỗi khi xuất hiện một cầu thủ trẻ tài năng nào đó có thể hình và phong cách thi đấu ít nhiều giống anh là các chuyên gia lại so sánh, ví von họ là Messi mới, là Messi của nước này, nước kia. Dưới đây chúng ta điểm qua 20 Messi như thế. Nhưng những Messi "giả" này có lẽ không bao giờ vươn tới tầm vóc của Messi thật.


Messi mới, Maxi Romero

Maxi Romero: Tài năng 16 tuổi là mục tiêu theo đuổi của Arsenal. Đội bóng Anh sẽ ký hợp đồng với cậu nếu giải quyết được các vấn đề phức tạp liên quan tới quyền sở hữu Romero. Messi mới? Một trung phong? Chỉ có một điều duy nhất chắc chắn: cậu cũng là người Argentina!

Xếp hạng phiên bản Messi: Loại B+ nhưng có tiềm năng


Messi Paraguay, Juan Manuel Iturbe

Juan Manuel Iturbe: Sinh ở Buenos Aires nhưng trưởng thành trong hệ thống đào tạo trẻ của Cerro Porteno. Iturbe gây ấn tượng và được coi là một trong rất nhiều phiên bản của Messi nhờ trọng tâm thấp và khả năng đi bóng nhanh. Dù được gắn mác Messi của Paraguay nhưng Iturbe chọn Argentina làm đất nước của mình. Cậu tuyên bố ý định của mình là phấn đấu để được gọi lên tuyển Argentina.

Xếp hạng phiên bản Messi: B -, chơi cho đội bóng tên tuổi (Roma) nhưng cần phải chứng tỏ bản thân nhiều.


Messi tuyết, Claudio Gabriel Nancufil

Claudio Gabriel NancufilClaudio Gabriel Nancufil gây chú ý sau khi có nhiều CLB hàng đầu muốn ký hợp đồng với cậu hồi 2013. Cầu thủ nhí 8 tuổi chơi cho một đội bóng thiếu niên ở Bariloche, Argentina, một địa điểm nằm dưới chân dãy Andes. Chính vì thế cậu có biệt danh là “Messi tuyết”. Dĩ nhiên, cậu còn có khả năng rê dắt bóng tuyệt vời, thuận chân trái và khá nhỏ so với tuổi. Tất cả những yếu tố đó khiến cậu được so sánh với Messi “xịn”.

Xếp hạng phiên bản Messi: Loại D (ký tự đầu tiên của từ biến mất trong tiếng Anh), vì tên cậu hiện chưa hề xuất hiện trong thế giới bóng đá.

 
Messi Baby, Ryan Gauld

Ryan Gauld: Tài năng của Dundee United thu hút mối quan tâm của một số CLB hàng đầu Châu Âu. Cuối cùng, cậu chọn Sporting Lisbon. Chiều cao của cậu thì có thể so sánh với thủ quân tuyển Argentina nhưng khả năng rê dắt bóng của cậu thì còn rất xa mới có thể sánh bằng. Liệu cậu có thể trở thành Messi mới trong tương hay không chúng ta còn phải chờ xem. Nhưng có lẽ là không.

Xếp hạng phiên bản Messi: C-. Cậu chưa được đá cho đội 1 Sporting nhưng vẫn còn nhiều thời gian để phấn đấu.


Messi Nhật Bản, Takefusa Kubo

Takefusa Kubo: Tới Camp Nou năm 2011 khi mới 13 tuổi để theo đuổi giấc mơ lớn. Đáng tiếc cho Kubo là cậu vừa phải trở lại Nhật Bản do hệ quả của việc Barca phải chịu án cấm chuyển nhượng cầu thủ từ FIFA. Tất cả những cầu thủ dưới 18 tuổi họ đã ký hợp đồng trước đó mà không thuộc EU thì không được thi đấu.

Xếp hạng phiên bản Messi: C-. Phải trở lại Nhật Bản nhưng rõ ràng đủ tài năng đá ở La Masia.

 
Messi Iran, Sardar Azmoun

Sardar Azmoun: Mới 20 tuổi, cậu có thể vươn tới đỉnh cao trong sự nghiệp bóng đá của mình. Azmoun đã có một số lần khoác áo tuyển Iran và lẽ ra đã chơi cho đội tuyển bóng chuyền nước này nhưng cuối cùng cậu đã quyết định từ bỏ bóng chuyền để theo đuổi bóng đá.

Xếp hạng phiên bản Messi: E-


Messi Italy, Lorenzo Insigne

Lorenzo Insigne: Cậu có hầu hết các đặc trưng của Messi “xịn”. Cũng thấp, rê dắt bóng tốt, nhanh nhẹn và xuất phát từ cánh. Cậu cũng đá cho một đội bóng tên tuổi ở Champions League. Chính thế nên Insigne được đánh giá cao hơn một số phiên bản Messi khác trong danh sách này.

Xếp hạng phiên bản Messi: B+. Insigne cần duy trì thể lực tốt và tiếp tục tiến lên.


Messi Trung Quốc, Li Ming

Li Ming: Nếu tìm kiếm tên Li Ming trên Google, bạn sẽ thấy hiện ra rất nhiều ảnh của ca sỹ kiêm diễn viên Li Ming. Thần đồng 15 tuổi người Trung Quốc chơi cho đội bóng của trường tiểu học số 2 Chengyang Experimental của Qingdao.

Xếp hạng phiên bản Messi: E-. Có vẻ như Li Ming chỉ là một đứa trẻ trên Youtube.


Messi Châu Phi, Christian Atsu

Christian Atsu: Atsu chơi cho Everton theo dạng cho mượn từ Chelsea. Hãy còn quá sớm để nói cậu không thể vươn tới đỉnh cao và cậu từng chơi ở World Cup. Nhưng Atsu đã không thể hiện được gì sau vài lần được trao cơ hội ở Premier League.

Xếp hạng phiên bản Messi: C-. Cậu có thể trở thành một cầu thủ hàng đầu nhưng không đạt tầm siêu sao.


Messi Australia/CH Ireland, Zak Gilsenan

Zak Gilsenan: Cầu thủ người Australia nhưng sinh ở Ireland cũng có thể khoác áo tuyển Anh nên chúng ta vẫn hy vọng một ngày nào đó cậu có thể trở thành ngôi sao mà cả 3 đội tuyển Anh, CH Ireland, Australia đều muốn có.

Xếp hạng phiên bản Messi: B+. Tài năng thực tế của Gilsenan rất hứa hẹn.


Messi Nga, Alan Dragoev

Alan Dragoev: Một ngôi sao lớn ở Moskva. Cậu có tài, rõ ràng như vậy. Nhưng dù thế, cậu không thể đạt tới tầm vóc của Messi.

Xếp hạng phiên bản Messi: C+. Dragoev chưa được kiểm chứng tài năng ngoài biên giới Nga dù cậu từng gây ấn tượng ở EURO 2012.


 Messi Ai Cập, Walid Soliman

Walid Soliman: Coi Walid là một trong những phiên bản của Messi có hơi khập khiễng vì anh còn già hơn số 10 của Barca. Cầu thủ của Al-Ahly đã 30 tuổi, là một tiền vệ công có cái chân trái rất khéo. Nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là anh đã 30 tuổi. Không còn thời gian để cạnh tranh các danh hiệu với Messi nữa.

Xếp hạng phiên bản Messi: E-. Đúng như ký tự đại diện đầu tiên của từ người Ai Cập viết bằng tiếng Anh 'Egyptian'.


Messi New Zealand, Marcos Rojas

Marcos Rojas: Chỉ đánh bóng ghế dự bị ở Leicester City nhưng Marcos Rojas vẫn được coi là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá xứ Kiwi. New Zealand là quốc gia mà bóng đá không phải môn thể thao được ưa chuộng nên họ cần một ngôi sao đại diện. Nhưng liệu Rojas 23 tuổi có thể đại diện cho New Zealand không ? Có lẽ là không.

Xếp hạng phiên bản Messi: D+. Ít ra cậu đang chơi bóng ở Châu Âu (cho Stuttgart)


Messi Hy Lạp, Ioannis Fetfatzidis

Ioannis Fetfatzidis: Tầm vóc thấp nhỏ và cũng rê dắt bóng khéo léo khiến cậu được coi là một trong những phiên bản của Messi Argentina. Cậu từng giúp tuyển Hy Lạp dự VCK EURO 2012 bằng cách ghi một số bàn thắng quan trọng nhưng gần như suốt giải này, Ioannis Fetfatzidis đá dự bị. Tháng trước, cậu dính dáng đến một vụ đâm xe nguy hiểm nhưng may mắn chỉ chấn thương ở đầu.

Xếp hạng phiên bản Messi: D-. Tài năng và triển vọng phát triển của cậu cũng hạn chế như nền kinh tế Hy Lạp lúc này.


Messi Đức, Mario Goetze

Mario Goetze: Goetze là tác giả của bàn thắng quyết định giúp tuyển Đức vô địch World Cup và vì thế thậm chí còn xếp trên cả Messi. Dĩ nhiên không phải ở tài năng cá nhân mà ở thành tích đồng đội (Messi là á quân World Cup).

Xếp hạng phiên bản Messi: A-. Goetze có thể đạt được những thành tựu mà Leo vẫn còn phải ước mơ.


 Tiểu Messi, Jose Angel Pozo

Jose Angel Pozo: Manchester City đã bỏ ra vài triệu euro để đưa cậu từ Tây Ban Nha tới Etihad và cậu được các ông chủ ở đây đánh giá cao. Pozo đã được chơi 3 trận Premier League cho tới lúc này và có vẻ như vai trò của cậu ở City ngày càng quan trọng hơn.

Xếp hạng phiên bản Messi: B-. Gốc gác Real Madrid đã ảnh hưởng không tốt tới biệt danh của cậu nhưng tài năng của Pozo là đầy hứa hẹn.


Messi không chơi ở giải nào, David Gonzalez

David Gonzalez: Trưởng thành từ lò La Masia, vô địch U17 Châu Âu cùng tuyển Tây Ban Nha, cùng lứa với De Gea, nhưng mãi gần đây David Gonzalez còn chơi bóng ở Macclesfield Town.

Xếp hạng phiên bản Messi: F-. Cậu vẫn đang phấn đấu. Đó là điều tích cực.


 Messi "đen", Mazinho

Mazinho: Biệt danh kiểu Brazil này ít nhiều gây rắc rối cho cậu. Nhưng Mazinho có biệt danh này khi đang chơi bóng cho Oeste.

Xếp hạng phiên bản Messi: F


Messi vùng Đông Bắc, Osvaldo

Osvaldo: Tầm vóc thiếu nên, tốc độ bùng nổ, đi bóng khéo léo là những yếu tố khiến cầu thủ của Sao Paulo có biệt danh “Messi vùng Đông Bắc” do xuất xứ Fortaleza của cậu.

Xếp hạng phiên bản Messi: E-. Ít ra thì Osvaldo cũng…thấp như Messi.


Messi Việt Nam, Công Phượng

Công Phượng: Cũng thấp nhỏ, cũng đi bóng lắt léo, biến hóa, cũng có tốc độ tốt và dẻo dai, đó là lí do vì sao tuyển thủ U19 của HA.GL được ví như Messi của bóng đá Việt Nam.

Xếp hạng phiên bản Messi: E. Phượng có tài năng nhưng cái khó cho em là không được đặt vào một môi trường lí tưởng của bóng đá chuyên nghiệp đẳng cấp cao để trui rèn từ thể lực, kỹ thuật, chiến thuật nhằm phát triển lên một tầm vóc cao hơn nữa.

HT
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm