1 VĐV ĐT TDDC tử nạn vì TNGT: Nỗi đau vô hạn

16/02/2011 10:10 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Cái chết của VĐV Trương Khánh Huyền khi em chưa bước sang tuổi 14 gây bàng hoàng cho các đồng nghiệp và là nỗi đau vô hạn với gia đình, thầy cô. Sau hơn một tháng kể từ ngày định mệnh ấy, dường như các thành viển trong ĐT TDDC vẫn không tin vào mắt mình, cô em út với nụ cười trong sáng tuổi 14 đã mãi mãi đi xa...

Chuyến xe định mệnh

Trương Khánh Huyền (1997, Ba Đình, Hà Nội) thuộc lứa VĐV trẻ tài năng của ĐT TDDC. Dù mới bước vào nghiệp TDDC gần 4 năm, nhưng các nhà chuyên môn và các HLV ĐT đã sớm đánh giá Khánh Huyền là một trong những VĐV kế thừa xứng đáng cho thế hệ đàn chị Ngân Thương, Hà Thanh sau khi giải nghệ.

Thế nhưng, đúng vào cái ngày mà em và các đồng đội hồ hởi sau khi được BHL cho phép nghỉ Tết, cũng là ngày Khánh Huyền vĩnh biệt gia đình, thầy cô và bạn bè.

Các VĐV TDDC vẫn còn nhớ như in cái ngày định mệnh đó, như thể mới chỉ vừa hôm qua. Sau khi gửi lời chúc tết tới thầy cô và đồng đội, Huyền được chuyên gia người Trung Quốc Zhaogu, người trực tiếp huấn luyện cho em, chở về nhà vì Huyền còn nhỏ tuổi nên không biết đi xe máy.

Ai ngờ, đó cũng là chuyến đi cuối cùng của Huyền từ Trung tâm Nhổn về trung tâm Hà Nội.

Khi 2 thầy trò đến địa phận đường Phương Canh thuộc xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, tai nạn đã xảy ra, khi 2 thầy trò bị một chiếc ô tô đâm phải. Huyền tử nạn ngay tại chỗ, còn chuyên gia Zhaogu bị thương nặng. Sau khi gây ra tai nạn, lái xe ô tô đã bỏ chạy.

Nhớ mãi cô em út

Cho đến giờ, toàn bộ các thành viên của ĐT TDDC vẫn bàng hoàng sau cái chết bi thương của cô học trò xinh xắn mà xấu số. Rất nhiều người đã bật khóc ngay khi nhận được hung tin. Ngân Thương, VĐV được coi là chị cả của ĐT TDDC, nói trong nước mắt: “Huyền là cô bé hồn nhiên, hay pha trò, trong ĐT ai cũng quý em. Hôm biết tin Huyền bị tai nạn qua đời, tôi cảm thấy rất sốc và không tin đó là sự thật. Huyền là VĐV nhỏ tuổi nhất trong ĐT, vậy mà...”


Khánh Huyền, cô em út của ĐT TDDC đã ra đi khi còn quá trẻ.

Có lẽ vẫn vì quá “sốc” và chưa vượt qua được nỗi đau mất mát, ĐT TDDC vẫn chưa có kế hoạch tập trung trở lại. HLV Đỗ Thùy Giang thừa hiểu, trong không khí đau thương như vậy, rất khó để các VĐV lấy lại sự tập trung để tập tành. Nhớ về cô học trò của mình, HLV Thùy Giang không kìm nổi nước mắt: “Đó là một VĐV tài năng. Cũng giống Ngân Thương, Khánh Huyền sớm bộc lộ tố chất từ nhỏ. Tại giải vô địch học sinh và vô địch trẻ ĐNA diễn ra năm 2010 vừa rồi, Huyền mới lần đầu tham dự nhưng đều giành HCV”.

Hôm nhận được tin, HLV Thùy Giang đau như đứt từng khúc ruột. Cái Tết Tân Mão cũng là một cái Tết đáng quên với HLV Thùy Giang cũng như các học trò của cô, khi mà hình ảnh Khánh Huyền luôn hiện lên tâm trí mỗi người.

Hôm tiễn đưa Khánh Huyền về nơi an nghỉ cuối cùng, không chỉ có gia đình, bạn bè, thầy cô và các đồng đội, rất nhiều lãnh đạo ngành Thể thao cũng tới chia buồn cùng tang quyến. Không ai cầm được nước mắt bởi Khánh Huyền ra đi quá đột ngột.

Người may mắn hơn Huyền trong chuyến xe định mệnh hôm đó, chuyên gia  Zhaogu, sau hơn 1 tháng điều trị tại Trung Quốc cũng đã đi lại được. Ông Zhaogu cho biết, ngay khi khỏe lại, ông sẽ trở lại VN để thắp nén hương cho cô học trò xấu số.

GIA MINH

Hôm 14/2/2011, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội, cho biết vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Vũ Văn Quang (SN 1986, ngụ tại xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh), người đã điều khiển xe ô tô IFA mang biển số 29H-9470 gây ra cái chết thương tâm với VĐV Trương Khánh Huyền.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm