09h15 ngày 16/11, Peru – Brazil (lượt đi 0-3): Renato Augusto - Đá ở Trung Quốc nhưng chưa hết thời

15/11/2016 20:42 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Cùng Paulinho, Renato Augusto đang là một trong 2 cầu thủ đang chơi bóng ở Trung Quốc nhưng vẫn duy trì được danh tiếng của mình trong màu áo ĐTQG Brazil.

Đầu năm 2016, Renato Augusto và người đại diện đàm phán với một CLB bóng đá của Trung Quốc. Động thái này dấy lên những hoài nghi về tương lai của anh với ĐTQG Brazil.

Đá ở Trung Quốc thì đã sao?

Đã có rất nhiều cầu thủ trước đó, vì những lời đề nghị về mức lương khổng lồ khi gia nhập bóng đá Trung Quốc, đã tự hủy hoại danh tiếng của mình. Chơi ở một giải đấu có chất lượng thấp hơn cũng có nghĩa Augusto đứng trước nguy cơ sẽ không còn được khoác lên mình chiếc áo đấu của đội tuyển từng 5 lần vô địch thế giới nữa.

Nhưng đã gần một năm trôi qua, Augusto lại chứng minh điều ngược lại. Cầu thủ mang áo số 8 đang có một chỗ đứng tại tuyển Brazil. Thậm chí, vị trí của anh được đánh giá là bất khả xâm phạm trong các trận vừa qua ở vòng loại World Cup 2018. Chính Augusto là một trong những người chơi hay nhất ở trận Brazil thắng Argentina 3-0, khi anh đã phong tỏa được ngòi nổ quan trọng nhất, Lionel Messi.

Để tìm được một vị trí chính thức trong màu áo tuyển Brazil ở năm 2016 vừa qua, Augusto đã phải nỗ lực và hi sinh rất nhiều. Thậm chí, có thời điểm anh tưởng như đã không còn cơ hội sau khi phải đối mặt với vấn đề thể trạng. Augusto bị tăng cân quá nhanh và nếu không quyết tâm, có lẽ anh đã phải từ bỏ giấc mơ của mình.

"Cá nhân tôi vốn sinh ra đã có vấn đề với cân nặng bởi chứng nghiện socola. Do vậy, tôi đã phải giảm tối đa việc ăn socola hàng ngày. Và tôi đã thay đổi. Bây giờ, tôi đã cách li hoàn toàn với socola. Điều đó giúp thể trạng của tôi trở lại bình thường", Augusto tâm sự.

Chưa bao giờ nghi ngờ bản thân

Bữa ăn kiêng hàng ngày của Augusto được thiết kế bởi những chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu của tuyển Brazil. Chính vì áp dụng triệt để, anh đã không còn rơi vào hội chứng nghiện socola. Nhờ đó, anh không bị lãng quên như những cầu thủ đã và đang chơi bóng ở châu Á nữa. Trong màu áo Bắc Kinh Quốc An, Augusto luôn duy trì được phong độ đỉnh cao vốn có.

"Thú thực tôi rất lo lắng về thức ăn ở châu Âu. Đây là điều mà tôi thường không quan tâm khi chơi bóng ở Brazil. Tôi không bao giờ gặp vấn đề về cân nặng ở Trung Quốc bởi tôi biết cách phải kiểm soát chính mình. Ngày nay, các trận đấu luôn đòi hỏi thể trạng tốt. Nếu tôi sung sức, tôi có thể chơi bóng dễ dàng. Như đã nói, tôi có sự trợ giúp của một chuyên gia thể lực là Bruno Mazziotti. Anh ấy là bạn tôi và cũng đang nằm trong đội ngũ chăm sóc thể lực của tuyển Brazil. Chúng tôi luôn giữ liên lạc và anh ấy mang đến cho tôi lời khuyên tốt nhất. Tôi ý thức được việc phải thường xuyên luyện tập bởi đó là cách duy nhất giúp tôi được lên tuyển", tiền vệ 28 tuổi cho biết.

Tự tin về thể trạng, Augusto cũng không ngần ngại khẳng định anh chưa bao giờ nghi ngờ về khả năng chơi bóng của mình. "Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nghi ngờ về việc chuyển tới Trung Quốc thi đấu. Hành trình của tôi có thể khiến nhiều người nghi ngờ. Tôi đã thành công khi giữ được đẳng cấp của mình nhờ một số nhân tố. Tất cả song hành cùng nhau. Từ những bữa ăn kiêng, từ việc duy trì đẳng cấp trong mỗi trận đấu, cho đến việc nỗ lực phấn đấu. Tất cả kết hợp lại để giúp tôi có được như ngày hôm nay”, Augusto chia sẻ.

Ở tuổi 28, giai đoạn chín nhất trong sự nghiệp, tiền vệ của Bắc Kinh Quốc An đang có một bước tiến dài trong màu áo ĐTQG, dưới sự dẫn dắt của HLV Titte, người luôn đặt trọn niềm tin vào anh.

Dự đoán: 1-3

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm