Vụ xe khách đâm vào đoàn người đưa đám tang ở Vĩnh Phúc - Bài học đắt giá

27/03/2019 20:42 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Như TTXVN đã thông tin, lúc gần 6 giờ sáng 27/3, tại ngã tư Quốc lộ 2C với tuyến đường đi vào địa bàn thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, chiếc xe khách biển kiểm soát 27B-003.43 lao vào đoàn người đang đưa đám tang gây ra vụ tại nạn thảm khốc. 7 người tử vong; 3 người bị thương, trong đó có người bị thượng nặng phải đưa xuống bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để cứu chữa…

Nữ tài xế đâm xe liên tiếp tại Hà Nội, 6 người nhập viện

Nữ tài xế đâm xe liên tiếp tại Hà Nội, 6 người nhập viện

Vào khoảng 18h hôm nay, tại đường Trích Sài, quận Tây Hồ, Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng khiến ít nhất 6 người phải nhập viện, nhiều phương tiện hư hỏng nặng.

Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định gồm: Nguyễn Đức Kiên (sinh năm 1978), Nguyễn Thị Long (sinh năm 1933), Nguyễn Văn Đảng (sinh năm 1989), Nguyễn Đức Tuyến (sinh năm 1960), Nguyễn Thị Lũng (sinh năm 1949), Nguyễn Thị Mai (sinh năm 1962), Nguyễn Như Cộng (sinh năm 1946). Ba nạn nhân bị thương hiện đang được cấp cứu là Lê Xuân Quý (sinh năm 1988), Nguyễn Thị Mậu và Nguyễn Thị Ten. Tất cả nạn nhân cùng sinh sống tại thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc.

Chú thích ảnh
Chiếc xe khách gây tai nạn. Ảnh: Nguyễn Thảo - TTXVN

Anh Nguyễn Văn Vinh, thôn Trung Nguyên - người có mặt trong buổi đưa tang và là một trong những người may mắn thoát khỏi tử nạn kể lại: Khoảng 5 giờ 50 phút trên 200 người dân thôn Trung Nguyên và làng quê lân cận đã cùng đi đưa tang ông Nguyễn Như Chung, thôn Trung Nguyên. Khi xe tang cùng đoàn người ra đến khu vực ngã tư Quốc lộ 2C cắt với tuyến đường đi vào địa bàn thôn Trung Nguyên (Người dân địa phương gọi là ngã tư Chân Chim) thì xảy ra tai nạn kinh hoàng. Chiếc xe ô tô từ xa lao đến tông thẳng vào đoàn người đang đi bên chiếc xe tang làm cho nhiều người ngã và chạy hoảng loạn. 

“Tôi không hề nghe thấy chiếc xe này bấm còi hay bất cứ tín hiệu cảnh báo nào” - sự việc diễn ra rất nhanh, chỉ vài giây, chiếc xe đã tông vào đoàn người đi đưa đám tang sau đó lao lên trên một đoạn rồi dừng lại. “Khi tôi và một số người trong đoàn đuổi theo thì đã không thấy tài xế đâu, chiếc xe đỗ nguyên hiện trường cho đến khi cơ quan chức năng có mặt”, Nguyễn Văn Vinh kể lại.

Theo một số nhân chứng khác, thời điểm xảy ra vụ tai nạn là lúc trời đã sáng và cũng có sương mù nhưng không quá dày đặc. Một số người trong đoàn đưa tang đã ra tín hiệu, trong đám tang có cờ tang, khăn tang, đèn… nhưng không hiểu vì sao tài xế không nhìn thấy và điều khiển xe tông thẳng vào đoàn người ... 

Quan sát đoạn video clip do người dân sống ven đường cung cấp thì thấy lúc đoàn người tổ chức đưa tang tại ngã tư Quốc lộ 2C với tuyến đường đi vào địa bàn thôn Trung Nguyên thể hiện trên clip là 5 giờ 51 phút ngày 27/3/2019. Đoạn ghi hình có thể hiện trên xe tang có ánh sáng của đèn nến, màu trắng khăn tang trên đầu của đoàn người, màu cờ tang còn rõ… Trong khi đó, tài xế được xác định là Phan Thanh Phú (sinh năm 1976, trú tại xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) có lời khai ban đầu thời điểm xảy ra tai nạn, ngoài trời có nhiều sương mù khiến hạn chế tầm nhìn và khi đó lái xe không chú ý quan sát nên xảy ra sự việc.

Mặc dù tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương nhanh chóng giúp đỡ các gia đình có người gặp nạn tử vong tổ chức làm các lễ nghi mai táng theo tập quán địa phương nhưng nỗi đau và mất mát quá lớn vẫn bao trùm xóm nhỏ Trung Nguyên. Chỉ vì một phút lơ đễnh, thiếu quan sát, cộng với việc đi quá tốc độ, không làm chủ được tay lái, lái xe Phan Thanh Phú đã gây ra tai nạn thảm khốc và nỗi khiếp đảm còn in đậm cả một vùng quê. Bài học đắt giá về sự cẩn trọng, tuân thủ chặt chẽ luật giao thông, không phóng nhanh, vượt ẩu , cảnh giác và quan sát đầy đủ ngay cả ở những thời điểm ít người qua lại vẫn không bao là thừa ! 

Nguyễn Trọng Lịch/TTXVN

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm