Tử hình hung thủ giết trưởng công an xã

22/08/2008 19:43 GMT+7 | Thế giới

Thấy Phạm Văn Thôn, 50 tuổi ngã, vị cán bộ công an xã liền đến đỡ dậy nhưng đã bị người này rút dao giấu sẵn trong người đâm một nhát trúng tim.

Ngày 21/8, tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với Phạm Văn Thôn, quê Tiền Giang, tuyên buộc bị cáo này mức án tử hình về tội "giết người".

Thôn chờ nghe tuyên án

Theo án sơ thẩm, trưa ngày 1/2, sau một chầu nhậu với bạn bè, Thôn chợt nhớ đến khoản tiền chính sách chưa nhận được nên tới nhà Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc xã Đông Hòa Hiệp để đòi. Khi biết mình không được lĩnh tiền này, Thôn chửi bới và xông vào đập phá hàng hóa của gia đình chủ tịch khiến ông này phải gọi điện cầu cứu anh Phạm Phú Triệu, trưởng công an xã.

Mang tâm trạng tức tối về nhà, Thôn chửi bới, đánh đập vợ con khiến họ phải chạy ra vườn trốn. Sau đó, Thôn lấy dao giấu trong người "đi tìm ông chủ tịch hỏi cho ra nhẽ".

Vừa lúc này, anh Triệu đi ngang qua, thấy Thôn cầm hung khí liền đuổi theo khuyên nhủ nhưng không được. Một người dân gần đó nghe chuyện, chạy tới đánh một cái khiến Thôn trượt chân ngã xuống lề đường. Khi anh công an xã chạy tới đỡ Thôn dậy thì bất ngờ bị người này rút dao đâm một nhát vào ngực trái. Anh Triệu được đưa đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Theo VnExpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm