Trùm mafia thủ tiêu hàng xóm trong... thùng axít

16/01/2009 15:12 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Cách đây gần 30 năm, con trai của trùm mafia John Gotti bị xe của người láng giềng chẹt chết. Sau đó, ông hàng xóm này đã bị mất tích một cách đầy bí ẩn hoàn toàn không để lại một dấu vết gì. Mãi đến tuần qua, người ta mới rõ điều gì đã xảy ra với người đàn ông xấu số này.

Ngày 18/3/1980, nhà buôn đồ gỗ John Favara ở New York (Mỹ) vô tình lái xe chẹt chết một cậu bé 12 tuổi. Ông này đã bị lóa mắt bởi ánh nắng chiếu ngược và đâm phải cậu bé đang cưỡi trên một chiếc xe máy mini. Khốn nỗi, cậu bé này lại là con trai của John Gotti, một tên mafia khét tiếng ở New York. Sau đó 4 tháng, John Favara biến khỏi cõi đời không để lại bất kỳ một dấu vết nào.

Một kiểu phi tang tàn bạo

Charles Carneglia, năm nay 62 tuổi, trước tòa. Chính hắn đã cho ”mất tiêu” ông John Favarabằng axít theo lệnh của John Gotti.
Hồi đó cách sát xác định việc ông John Favara mất tích có liên quan vụ đâm xe nói trên và coi John Gotti là nghi can chính. Thế nhưng vì mọi cuộc tìm kiếm chứng cứ cũng như thi thể của nạn nhân đều thất bại, nên lực lượng điều tra đành phải gác vụ này lại.

Mãi đến giờ đây, trong phiên tòa xét xử Charles Carneglia, một tên giết thuê của mafia, đang diễn ra ở New York, mới có một nhân chứng chịu tiết lộ bí mật. Theo tờ Times, hóa ra đám đàn em của John Gotti sau khi bắt John Favara đã ném nạn nhân vào một thùng axít cực mạnh, khiến toàn bộ thi thể bị tiêu hủy sạch. Tại vụ xét xử, nhân chứng đã thừa nhận từng giúp Charles Carneglia vận chuyển thùng axít nói trên. Trong cuộc điều tra, cảnh sát New York đã đưa ra một loạt khả năng khác nhau, trong đó thiên nhiều về khả năng thi thể của John Favara được đúc trong một khối xi măng và sau đó bị ném xuống Đại Tây Dương. Không ai ngờ John Gotti lại có thể nghĩ ra cách thủ tiêu bằng axít tàn bạo như vậy.

Sau vụ chẹt xe nói trên, cảnh sát xác nhận cái chết của cậu bé là do một tai nạn giao thông thông thường. Thế nhưng, John Gotti không chịu thừa nhận thực tế này. Nhà buôn đồ gỗ John Favara, 51 tuổi, nhận được khá nhiều thư dọa giết, khiến ông phải bán nhà và chuyển cả gia đình đến nơi khác.

Thế nhưng, vào ngày 28/6/1980, khi John Favara rời một nhà kho, ông đã bị một nhóm côn đồ dùng gậy gộc đánh đập, bị bắn vào chân và bị lôi lên xe. Có tới 4 nhân chứng thấy tận mắt vụ này, nhưng không một ai dám hé răng. Nghi can chính là John Gotti, nhưng hắn lại có bằng chứng ngoại phạm vì lúc đó đang ở Florida.

Đôi nét về “Bố già” John Gotti

Vụ ”phi tang” ông hàng xóm trong... thùng axít chỉ là một trong vô vần tội ác của John Gotti, người sau này được xem là "bố già" khét tiếng nhất nước Mỹ kể từ thời Al Capone. Hắn chính thức trở thành nhân vật số 1 của "Gia đình Gambino" sau khi trùm mafia Paul Castellano bị hạ sát giữa đường phố Manhattan, cuối năm 1985.

John Gotti cách đây 30 năm – “một trùm mafia có học” (!)
Sinh ngày 27/10/1940, John Joseph Gotti Jr. là con trai thứ năm trong gia đình có tới 13 đứa con sống trong khu phố nghèo Bronx, New York. Khi còn bé, Gotti đã là một tay đánh lộn có hạng. Năm 16 tuổi, hắn gia nhập băng du đãng đường phố và nhanh chóng trở thành đầu đảng, điều hành các hoạt động bài bạc, cá độ, cho vay nặng lãi... Năm 1973, hắn nhận hợp đồng thanh toán James McBratney - thủ lĩnh băng Ralph Wiggs, kẻ đã giết chết một cháu trai của Carlo Gambino, ông trùm của "Gia đình Gambino". Kết quả McBratney bị hạ sát và John Gotti được kết nạp vào "Gia đình Gambino".

Năm 1977, Carlo Gambino chết trên giường bệnh và "bổ nhiệm" người kế vị là Paul Castellano, trong khi Gotti lại ủng hộ đàn anh Nail Dellacroce lên nắm quyền. Dưới sự bao che của Dellacroce, Gotti tiếp tục những phi vụ buôn bán "cái chết trắng". Castellano biết điều ấy, muốn ngăn chặn và triệt hạ Gotti.

Khi Dellacroce chết năm 1985, cuộc chiến giữa Gotti và Castellano thực sự bùng nổ. John Gotti đã “ra tay” trước và vào ngày 16/12/1985, Castellano cùng “cánh tay phải” Tommy Bilotti bị bắn hạ ngay trước Spasks Stake House ở Manhattan. Sau vụ thanh toán nội bộ này, John Gotti trở thành ông trùm "Gia đình Gambino".

Gotti hết sức giảo quyệt và khôn ngoan, nên mọi tội lỗi của hắn đều được giấu kín. Đến những năm cuối thập niên 1980, công chúng Mỹ mới bắt đầu chú ý đến một John Gotti tóc muối tiêu, ăn mặc thời thượng trong bộ trang phục Armani trị giá 2.000 USD, khi hắn giành chiến thắng cùng lúc 3 phiên xử lớn ở tòa án liên bang. Bước ra khỏi tòa, John Gotti “hào phóng” ký tên tặng những người chứng kiến phiên tòa, hệt như một siêu sao màn bạc. Trong mắt báo giới, John Gotti tạo được hình ảnh của một trùm mafia có học thức, mặc dù hắn chỉ học đến lớp 8 rồi lao vào kiếp sống giang hồ.

Năm 1992, “Bố già” John Gotti bị bắt và bị kết án tù chung thân, sau khi bị một thuộc hạ cũ là Sammy "The Bull" Gravano tố cáo trước tòa. Hắn qua đời năm 2002 trong nhà tù bởi căn bệnh ung thư.

Minh Bích

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm