Thơ: Tuổi heo may

26/09/2017 12:05 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông, Hà Nội có lẽ đẹp nhất khi trời vào Thu. "Xao xác hôm nay se lạnh đã về"... Nhà báo Trần Mai Hưởng đã gửi tới báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) bài thơ: "Tuổi heo may". Trân trọng gửi tới quý độc giả.

Chú thích ảnh

Mình chạm tuổi heo may rồi em nhỉ
Tháng năm xa giục giã ngày gần
Lãng đãng lớp sương mờ ký ức
Thao thiết một chiều ngọn gió thời gian

Ta đã đi qua cả một mùa xuân
Nghe lộc non sáng lên từng ngày mới
Lẫm chẫm lơ ngơ hồn nhiên thơ dại
Mưa bụi ấm êm mỗi gốc bàng

Rộn rã sao những ngày hạ tưng bừng
Khao khát trời xanh nồng nàn phượng đỏ 
Dẫu bão giông bom rơi đạn lửa
Một tình yêu theo suốt một đời

Mùa thu thơm hương sấu chín giữa trời
Vị ngọt đằm thời gian gửi lại
Nắng vàng quá cho lòng mình e ngại
Mắt em buồn khi năm tháng đang trôi

Xao xác hôm nay se lạnh đã về rồi
Gờn gợn trên da thầm thì gió nhắc
Khúc giao mùa ân cần tha thiết 
Ơn nghĩa một đời thương lắm tuổi heo may

Chùm ảnh: Có phải Thu đã về?

Chùm ảnh: Có phải Thu đã về?

Trong bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông, có lẽ Hà Nội đẹp nhất là lúc bắt đầu mùa thu, và vẻ đẹp đó đã đi vào câu hát mà bất cứ ai nhớ về mùa thu Hà Nội đều ngân nga “Hà Nội mùa thu - mùa thu Hà Nội. Mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió. Mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ, phố sữa vỉa hè thơm bước chân qua”.

Nhà báo Trần Mai Hưởng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm