Tắm biển, 3 em học sinh vừa đỗ đại học chết đuối thương tâm

07/08/2018 21:56 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Khoảng 17 giờ ngày 7/8, tại bãi biển Mỹ Khê, thành phố Quảng Ngãi, trong khi xuống tắm biển, 3 học sinh đã bị sóng biển cuốn trôi gồm: Trần Lê Nhựt, Trần Minh Chiến (quê ở xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi) và Trần Thị Mỹ Hiền (hiện sống ở Thành phố Hồ Chí Minh), tất cả đều sinh năm 2000. 

Trước đó, nhóm bạn gồm 5 người đều là bà con trong gia đình đã rủ nhau xuống bãi biển Mỹ Khê tắm, vui đùa, rất không may trong lúc tắm biển đã bị sóng cuốn trôi ra xa. Ngay lúc này, một số người dân ở trên bờ phát hiện vụ việc đã kịp thời cứu được 2 em Trần Vĩ Thị Yên và Bùi Võ Hiếu Thạch. 

Được biết, 5 người này đều là bà con trong gia đình chuẩn bị dự đám cưới của cô ruột (tổ chức vào ngày 9/8 tới) và các em đều đã đỗ đại học. 

Ngay sau khi nhận được thông tin, ông Phạm Tấn Hoàng, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi đã đến hiện trường động viên, chia sẻ những mất mát với các gia đình có con bị nạn; đồng thời chỉ đạo lực lượng cứu hộ, chính quyền địa phương phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm để vớt thi thể các em.

Đến 21 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể đầu tiên của em Trần Thị Mỹ Hiền cách địa điểm bị sóng biển cuốn trôi khoảng 100 m.

Sỹ Thắng - TTXVN

Đau đớn 5 đứa trẻ ngã xuống sông chết đuối ở Hà Nội

Đau đớn 5 đứa trẻ ngã xuống sông chết đuối ở Hà Nội

Khoảng 10 giờ ngày 15/10, 5 trẻ em trú tại xã Việt Long, huyện Sóc Sơn đã rủ nhau đi câu cá ở sông Cà Lồ đoạn chảy qua địa bàn xã Việt Long, không may bị ngã xuống sông và tử vong. 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm