Nhà khoa học Australia chứng minh cơ thể người chết vẫn có thể chuyển dịch

13/09/2019 19:58 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Một nhà khoa học Australia đã chứng minh rằng cơ thể con người có sự dịch chuyển đáng kể trong hơn một năm sau khi chết.

Giải 'Oscar khoa học' thuộc về nhóm nhà khoa học phát hiện hố đen đầu tiên trên thế giới

Giải 'Oscar khoa học' thuộc về nhóm nhà khoa học phát hiện hố đen đầu tiên trên thế giới

Nhóm gồm 347 nhà khoa học phối hợp ghi nhận hình ảnh đầu tiên trên thế giới về một hố đen trong vũ trụ đã được vinh danh với Giải Đột phá về vật lý căn bản, được biết đến như giải "Oscar về khoa học", và nhận được 3 triệu USD tiền thưởng.

Sau khi nghiên cứu và ghi lại các hình ảnh về những chuyển động của một xác chết trong hơn 17 tháng, nhà khoa học Alyson Wilson khẳng định rằng con người không hề nghỉ ngơi kể cả khi đã trút hơi thở cuối cùng, ví dụ những cánh tay không còn ôm sát cơ thể như ban đầu mà vung sang hai bên. 

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa   Ảnh: AFP

Theo bà Wilson, các chuyển động của thi thể liên quan đến quá trình phân hủy trong bối cảnh cơ thể người chết được khâm liệm (dùng vải quấn quanh) và các dây chằng bị khô cứng. 

Trong quá trình thực hiện nghiên cứu này, mỗi tháng nhà khoa học Wilson lại bay từ thành phố Cairns đến Sydney (mỗi chuyến bay kéo dài 3 giờ) để kiểm tra sự dịch chuyển của cái xác. Đối tượng nghiên cứu của bà là một trong 70 thi thể tại AFTER - kho lưu trữ cơ thể người chết duy nhất ở Nam bán cầu, nhằm thực hiện các nghiên cứu tiên phong về cơ thể con người sau khi chết. 

Phát hiện của nhà khoa học Wilson đã được công bố trên tạp chí khoa học "Forensic Science International: Synergy". Giới chuyên gia đánh giá việc hiểu rõ hơn về các chuyển động và tốc độ phân hủy của thi thể có thể hỗ trợ cơ quan điều tra ước tính thời gian tử vong của nạn nhân chính xác hơn. Ngoài ra, hiểu rõ hơn về các chuyển động của tử thi cũng có thể giúp giảm các nhận định sai về nguyên nhân tử vong hoặc giải thích sai về hiện trường vụ án.

Thanh Phương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm