Kinh hoàng trẻ em Mexico trong chiến tranh ma tuý

28/07/2011 11:29 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Cách đây một năm, dư luận Mexico bị sốc khi biết tin nhà chức trách bắt được Edgar Jimenez biệt danh El Ponchis (có nghĩa là Áo choàng) một sát thủ nhí dù mới ở tuổi teen nhưng đã giết rất nhiều người. Mặc dù sau đó có thêm nhiều sát thủ nhí nữa bị bắt giữ, nhưng vụ việc của El Ponchis vẫn được xem là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy cuộc chiến ma túy ở Mexico đang ngày càng trở nên khốc liệt hơn, bẩn thỉu hơn.

Trong bức ảnh được công bố hồi tháng 12 năm ngoái, cảnh sát Mexico dường như đang bảo vệ một cậu bé với dáng người mảnh khảnh, có thể là một nạn nhân khác của cuộc chiến ma túy tàn khốc ở Mexico. Nhưng đứa trẻ có mái tóc bù xù và đang gặm móng tay đó không phải là một linh hồn vô tội bị kẹt giữa những làn đạn.

“Tôi đã tham gia 4 cuộc hành quyết đối thủ” - cậu ta thốt lên trước báo giới, sau khi bị bắt tại một sân bay ở Mexico.

Sát thủ tuổi teen

Hồi cuối năm ngoái, El Ponchis đã phải tra tay vào còng cùng với người chị gái 19 tuổi của mình ở một sân bay gần Cuernavaca, cách phía Nam thủ đô Mexico City chừng 70km.

Cả hai đang tìm cách chạy trốn tới Tijuana, từ đây chúng sẽ tiến vào đất Mỹ và sống cùng mẹ đẻ tại San Diego, nơi El Ponchis sinh ra. Trong túi của kẻ trốn chạy này là hai chiếc điện thoại chứa đầy các tấm ảnh, đoạn video ghi lại cảnh tra tấn nạn nhân, những tay súng từ các băng buôn bán ma túy đối địch.

Hình ảnh trích ra từ đoạn video ghi hình El Ponchis và “đồng đội”
trong nhóm sát thủ của băng Nam Thái Bình Dương

Với đất nước đang ngập trong cảnh bạo lực như Mexico, tưởng như không gì liên quan tới cuộc chiến ma túy còn có thể khiến họ ngạc nhiên, thì vụ bắt giữ El Ponchis vẫn gây sốc rất mạnh. Sát thủ nhí này đã trở thành một hiện tượng trước khi bị bắt chừng 1 tháng, khi có người tải một đoạn video về cậu ta lên mạng You Tube. Trong đoạn video, El Ponchis mới chỉ 12 tuổi. Cậu ta cầm một khẩu súng trường lớn, đứng tạo dáng cùng các sát thủ khác của băng buôn ma túy Nam Thái Bình Dương. Hầu hết các tay súng này đều rất trẻ, với độ tuổi dao động từ 12 đến 23.

Tiếp sau đó, các đoạn video ghi cảnh El Ponchis tra tấn và đứng cạnh xác kẻ thù bị hành quyết đã xuất hiện trên mạng. Trong điện thoại của El Ponchis, người ta cũng thấy cảnh cậu ta đứng cạnh một tù nhân bị lột áo, miệng bịt băng dính và bị treo ngược trên dây. Đoạn video có những cảnh cậu ta lạnh lùng đánh nạn nhân bằng một cái gậy. Có tin đồn về việc những lần El Ponchis ra tay chặt đầu nạn nhân đều được ghi hình lại. Nhưng tới nay vẫn chưa ai thấy hoặc sở hữu những đoạn video ghê rợn đó.

Khi trẻ em bị cuốn vào cơn lốc bạo lực

Sau khi sa lưới pháp luật, El Ponchis khai rằng cậu ta bị bắt cóc từ năm 11 tuổi và bị buộc phải làm nghề sát thủ cho băng buôn bán ma túy Nam Thái Bình Dương, nếu không sẽ bị giết.

Cảnh sát Mexico cho biết sếp trực tiếp của El Ponchis là Julio “El Negro” Padilla. Tên này đang tìm cách nắm quyền kiểm soát việc buôn bán ma túy ở bang Morelos.

Trong cuộc tiếp xúc với báo chí hồi năm ngoái, El Ponchis thừa nhận đã chặt đầu 4 người, với một kỹ thuật đủ điêu luyện để thủ cấp của kẻ bị sát hại chỉ còn dính với thân bằng một mảnh da nhỏ.

Sát thủ nhí Edgar Jimenez, biệt danh El Ponchis, khi bị bắt giữ hồi năm ngoái

- Cậu có sợ không? - phóng viên El Universal, tờ báo hàng đầu Mexico đã hỏi El Ponchis khi đó.

- Không. Họ cho tôi xài ma túy và buộc tôi giết người - sát thủ 14 tuổi trả lời.

Với mỗi vụ giết người, El Ponchis được trả khoản thù lao 2.500 USD. Báo chí Mexico nói các số nạn nhân của El Ponchis có thể còn cao hơn con số 4 bởi ngoài tội phạm ma túy, cậu ta và bạn bè còn sát hại cả người vô tội. “Khi chúng tôi không tìm thấy đối thủ, chúng tôi sẽ giết ai đó, có thể là một công nhân xây dựng hoặc một người lái xe taxi” - El Ponchis từng tuyên bố trong một đoạn video.

Được biết con số các thanh thiếu niên trẻ từ 18 tuổi trở xuống bị bắt vì có liên quan tới các băng buôn bán ma túy Mexico đã tăng lên đều đặn, kể từ khi Tổng thống Felipe Calderon mở chiến dịch tấn công tội phạm ma túy hồi năm 2006. Dữ liệu từ văn phòng Tổng Chưởng lý Mexico cho thấy năm 2006 mới chỉ có 482 vụ bắt giữ các thiếu niên phạm tội liên quan tới ma túy, nhưng tới năm 2009 đã tăng vọt lên 810 vụ. Bản thân ông Calderon cũng thừa nhận rằng “tại một số khu vực bạo lực nhất Mexico, đã có sự tuyển mộ liên tiếp những thanh thiếu niên vào hàng ngũ tội phạm ma túy”.

Những sát thủ như El Ponchis được tuyển mộ để thay thế cho những cựu binh đã bị giết hoặc bị bắt, trong cuộc chiến giữa các băng đảng ma túy và với lính Chính phủ. Ngoài ra việc sử dụng thanh thiếu niên còn vì các đối tượng này sẽ nhận những bản án nhẹ nhàng hơn khi bị bắt và trường hợp của El Ponchis là một minh chứng rõ rệt.

Tội ác ghê rợn, hình phạt quá nhẹ nhàng

Trong phiên tòa xử El Ponchis diễn ra hôm 26/7, tòa án Mexico nói rằng cậu ta đã khai nhận việc giết người. Vì lẽ đó, El Ponchis sẽ bị tuyên phạt mức án cao nhất là... 3 năm tù, do cậu ta vẫn chỉ là trẻ vị thành niên. El Ponchis đang bị giam tại Morelos kể từ khi bị bắt và sẽ thi hành bản án của cậu ta ở đây.

Một câu hỏi đặt ra là liệu những sát thủ nhí này có ghê sợ với những tội ác mà chúng đã gây ra? “Chúng sẽ không có cảm giác gì trong đầu, kể cả khi trực tiếp giết người. Đơn giản vì chúng không hiểu nỗi đau mà mình đã gây ra cho người khác. Phần lớn chúng đều xuất thân từ các gia đình không lành lặn. Chúng đã bị thương từ nhỏ và chúng không chấp nhận bất kỳ quy định hay giới hạn nào áp đặt lên mình” - nhà tâm lý Elizabeth Villegas nhận xét trên hãng tin CNN.

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm