Hoàng tử Anh Harry thoát bóng 'hotboy nổi loạn'

10/05/2016 07:28 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tại lễ khai mạc sự kiện thể thao dành cho binh sĩ bị thương trong chiến trận (Invictus Games) diễn ra đêm 8/5, Hoàng tử Anh Harry (30 tuổi) đã có bài phát biểu vô cùng xúc động về người lính và những trải nghiệm xương máu của anh nơi chiến tuyến.

Lễ khai mạc Invictus Games có sự tham dự của Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama, cựu Tổng thống George W Bush, nam diễn viên Morgan Freeman, ca sĩ James Blunt, giọng ca soprano Laura Wright và nhiều nhân vật danh tiếng.

Trải nghiệm xương máu

Harry chia sẻ, chiến tranh giúp anh nhận ra mình có được “đặc ân” như thế nào khi sinh ra là một hoàng tử. Chính thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự ở Afghanistan đã truyền cảm hứng cho anh sáng lập “Invictus Games”, giải thi đấu nhằm hỗ trợ cho các gia đình quân nhân và nâng cao nhận thức của công chúng về những “chấn thương vô hình” như trầm cảm và những hội chứng mà nhiều người lính gặp phải sau khi từ vùng chiến sự trở về.

“Chỉ khi tham gia quân ngũ, bạn mới hiểu được tầm quan trọng của tình đồng đội như thế nào. Khi trở về từ chiến trường trên chiếc máy bay chở thi hài của một người lính Đan Mạch và 3 người lính Anh trẻ tuổi khác, tôi mới bắt đầu hiểu được cái giá thực sự của chiến tranh” – Hoàng tử Harry bày tỏ.


 Hoàng tử Anh Harry cùng Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama tại sự kiện thể thao Invictus Games do anh sáng lập

Trước nhiều cựu binh cùng gia đình và đông đảo khán giả có mặt tại sự kiện, Hoàng tử Harry nói anh cảm thấy như ở nhà bởi xung quanh anh là những “gương mặt rất đỗi thân quen”: “Tôi đã có 10 năm đứng trong quân ngũ Anh và từng 2 lần được điều động tới Afghanistan. Tôi chiến đấu cùng nhiều người lính trên khắp thế giới. Tôi chứng kiến sự hy sinh của họ cho thế giới, cho gia đình và đất nước họ. Đó chính là lý do tại sao tôi sáng lập Invictus Games nhằm tạo nên một sân chơi cho những người lính từng tham gia chiến trận. Những câu chuyện của họ thật kinh ngạc và xúc động”.

Từng là hoàng tử nổi loạn

Harry được coi là một trong những chàng trai độc thân danh giá trên thế giới, là cháu nội của Nữ hoàng Anh Elizabeth II và con trai của Công nương Diana quá cố. Tại sự kiện này, Harry còn chia sẻ về “cuộc chiến” của riêng anh khi phải cân bằng trong công việc lẫn cuộc sống riêng tư khi là một thành viên Hoàng gia.

Harry đã nối gót mẹ mình khi tham gia nhiều hoạt động từ thiện mà mẹ anh từng dành nhiều tâm huyết như các dự án nghiên cứu về căn bệnh thế kỷ HIV và bệnh tâm thần.

Có thể nói, 10 năm phục vụ quân đội đã góp phần xóa bỏ hình ảnh Hoàng tử “ăn chơi, nổi loạn” mà giới truyền thông từng mô tả về Harry. Harry từng có những hình ảnh xấu trên các phương tiện truyền thông. Từ năm 17 tuổi (năm 2002), anh đã xuất hiện trên báo giới với hình ảnh thường uống rượu và hút thuốc phiện.

Năm 2004, khi bước ra từ một hộp đêm, Harry đã ẩu đả với nhiếp ảnh gia. Tại một lễ hội hóa trang năm 2005, Harry bị chụp khi đang mặc trang phục Đức Quốc xã. Ngay sau khi bức ảnh bị lan truyền, Harry đã phải đưa ra lời xin lỗi trước toàn thể nhân dân: “Đó quả thật là một sự lựa chọn trang phục tồi tệ và tôi chân thành xin lỗi”.

Tháng 6/2009, bức ảnh Hoàng tử Harry mặc áo ngực, đầu đội tóc xoăn giả khi đang chè chén, lại một lần nữa khiến các thành viên gia đình Hoàng gia phải đau đầu. Chàng hoàng tử "nổi loạn" của nước Anh lại tiếp tục trở thành tâm điểm của báo giới khi bị tung ảnh khỏa thân tại một bữa tiệc bể bơi tối 17/8/2010.

Cố gắng xứng đáng với bà, với mẹ

Tại lễ khai mạc Invictus Games, Hoàng tử Harry nói, anh không được hưởng những giây phút riêng tư như bao người bình thường khác bởi cuộc sống của anh luôn nằm trong sự săm soi của giới paparazzi, trước nỗi ám ảnh xuất hiện trên các phương tiện truyền thông với hình ảnh “gây bão”.

“Khi kết thúc công việc hàng ngày, bạn muốn có một chút thời gian xả hơi, bạn có thể tới một quán rượu cùng bạn bè, song tôi không có nhiều cơ hội như vậy, bởi đi tới đâu tôi cũng bị nhận ra. Ở thời điểm này tôi tập trung nhiều cho công việc, nhưng nếu có cô gái nào đó “trượt” vào cuộc sống của tôi thì thật tuyệt vời” – Hoàng tử hài hước.

Thuộc đời thứ 5 của dòng tộc Hoàng gia Anh, Harry nhận thức rõ được rằng bà nội anh bắt đầu yếu dần khi đã ở tuổi 90, vậy nên anh sẽ phải đảm nhiệm nhiều nghĩa vụ của Hoàng gia hơn nữa.

Anh cần phải giành được sự kính trọng của nhiều người. “Tôi sẽ luôn cố gắng và đưa sự hài hước, say mê vào từng công việc mình làm. Tôi cố gắng xỏ được vào đôi giày của Nữ hoàng và của mẹ. Đây là một công việc rất khó thực hiện, nhưng tôi sẽ cố gắng” – Harry chia sẻ.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm