Hai bé trai chết ở nơi năm nào cũng có trẻ em đuối nước

16/05/2015 21:31 GMT+7 | Thế giới

Vào khoảng 15 giờ ngày 16/5, người dân Bon Sanar, xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’Long (Đắk Nông) đã tìm thấy thi thể 2 bé trai bị chết đuối tại cầu thủy điện 3B thuộc địa phận Bon Sanar.

Nạn nhận là em Phạm Hữu Quân (sinh năm 2002), học sinh lớp 7 Trường THCS Lê Duẩn và em Mai Quốc Huy (sinh năm 2005), học sinh lớp 4, Trường Tiểu học N’Trang Lơng, cả hai em đều trú tại bon R’Bút, xã Quảng Sơn.

Khu vực phát hiện các em bị chết đuối. Ảnh: Phan Tuấn - Báo Đắk Nông

Trưa 16/5, em Huy và Quân đã cùng một số bạn cùng trang lứa ra khu vực gần cầu thủy điện 3B tắm. Sau đó một em tên là K’Gân đang đi câu cá ở gần khu vực này phát hiện có 2 trẻ dưới nước có biểu hiện bị chuột rút, K’Gân chạy đi gọi người lớn đến giúp nhưng khi đến nơi thì 2 em đã chìm.

Người dân địa phương cho biết, khu vực gần cầu thủy điện 3B thường có nhiều em nhỏ ra thành cầu nhảy xuống mặt nước sâu khoảng 3m để tắm, nhưng không có người lớn trông coi. Nên năm nào cũng có ít nhất 1 vụ tai nạn đuối nước đối với các em nhỏ tự ý tắm ở suối này.

Ngọc Minh - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm