Giang hồ truy sát, dùng thùng container bít cửa nhà nạn nhân

15/05/2017 13:55 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Một nhóm giang hơn 30 người đã dùng xe cẩu một thùng container chắn ngang cửa nhà nạn nhân sau khi mang hung khí xông vào nhà đánh trọng thương một người dân.

Theo tin từ công an quận Gò Vấp, hiện đơn vị này đang nhanh chóng điều tra, truy xét một nhóm giang hồ hơn 30 người cầm hung khí xông vào nhà dân và đánh trọng thương ông Nguyễn Quang Vĩnh (sinh năm 1971, ngụ tại nhà số 242 đường Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp).

Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ tối ngày 14/5, ông Vĩnh cùng vợ đang ở trong nhà thì bất ngờ nhóm giang hồ nói trên, trong đó có một số người cầm theo hung khí, xông thẳng vào nhà và yêu cầu hai vợ chồng ông Vĩnh ra khỏi nhà.

Chú thích ảnh
Nạn nhân bị đánh trọng thương và được đưa vào Bệnh viện 175 cấp cứu.

Sau khi hai bên xảy ra cự cãi lớn tiếng, nhóm giang hồ đã lao vào tấn công ông Vĩnh khiến nhạn nhân gục tại chỗ. Vợ ông Vĩnh hốt hoảng chạy ra khỏi nhà và truy hô kêu cứu.

Những người dân sinh sống xung quanh đã đến hỗ trợ đưa ông Vĩnh ra ngoài. Ngay thời điểm đó, nhóm giang hồ cũng bước ra khỏi ngôi nhà và một chiếc xe cẩu nhanh chóng đẩy thùng container 20 feet đến chắn ngang trước nhà, bịt kín lối ra vào. Sau đó, cả nhóm đã rời khỏi hiện trường.

Truy sát táo tợn: Một người bị chém lìa tay khi đang đi trên đường

Truy sát táo tợn: Một người bị chém lìa tay khi đang đi trên đường

Chiều 21/10, Công an quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương điều tra vụ chém người táo tợn, xảy ra trên đường Đinh Tiên Hoàng (phường 1, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh).

Ngay trong đêm, công an phường 17 cùng với các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã xuống khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai những người liên quan để phục vụ công tác điều tra. Riêng nạn nhân do bị thương tích nặng nên đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 175.

Chú thích ảnh
Sau đánh trọng thương chủ nhà, nhóm giang hồ dùng xe cẩu đẩy thùng container chắn trước cửa nhà.

Theo lời khai của vợ nạn nhân, thùng container trên đã được đặt trước một công trình cạnh nhà bà cách đây 3 ngày. Thời gian gần đây, gia đình nạn nhân có xảy ra tranh chấp đất đai với một người thân trong gia đình.

Điều đáng nói là sau khi xảy ra vụ việc, người nhà của bà đã đến kiểm tra thì đầu thu camera nhà bà vẫn còn. Tuy nhiên, trong lúc công an đang phong tỏa, khám hiện trường thì đột nhiên đầu thu camera “không cánh mà bay”.

Theo Báo Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm