Đến để… Casablanca hôn

29/07/2012 07:18 GMT+7 | Trong nước


(TT&VH Cuối tuần) - Khi Ilsa Lund bảo “Play it, Sam. Play As Time Goes By ấy” (Chơi đi Sam, chơi bản As Time Goes By ấy) thì nhân vật da đen tên Sam xuất hiện và hát “em hãy nhớ lấy điều này, nụ hôn vẫn là nụ hôn, tiếng thở dài vẫn chỉ là tiếng thở dài, những điều nguyên sơ vẫn luôn là chính nó khi thời gian trôi đi”. Đó là đoạn thoại bất hủ trong bộ phim Casablanca. Ở Casablanca, những nụ hôn hóa thành vĩnh cửu. Ai cũng muốn được một lần trao nụ hôn vĩnh cửu ở Casablanca.

>> Mời các bạn theo dõi các bài viết trong chuyên đề Du lịch khắp thế giới


Nhà thờ Hassan II nhìn thẳng ra Đại Tây Dương

Hoài niệm

Tất nhiên Casablanca, thành phố phía Tây Ma Rốc, không đẹp như bộ phim kể về cuộc tình của cặp đôi huyền thoại Humphrey Bogart và Ingrid Bergman với câu hát bất hủ “em hãy nhớ lấy điều này”. Nhưng Casablanca có vẻ đẹp của một cuộc đời gần tựa như phim, có những bãi biển thơ mộng, có những quán bar có thể vào gọi một ly cognac và nghe As Time Goes By được thổi trong tiếng saxo luếnh loáng cuộc đời hoặc nghe tiếng hát trầm ấm vẳng từ loa vỉa hè của Bertie Higgins với câu hát: “Nụ hôn vẫn là nụ hôn khi chúng ta ở chốn Casablanca. Nhưng nụ hôn sẽ chẳng còn là nụ hôn nếu thiếu tiếng thở khẽ môi em. Xin hãy trở lại bên anh nơi Casablanca để anh được yêu em mỗi ngày khi thời gian trôi qua”.


Casablanca nhìn từ trên cao

Casablanca là thành phố văn hóa lớn nhất của Ma Rốc, cách Thủ đô Rabit chỉ 100km (đi xe lửa 1 tiếng thì tới nơi) và là hải cảng lớn nhất của châu Phi. Ngày xưa người Pháp đặt những cơ quan hành chính chủ yếu là ở Casablanca nên hiện nay phần nhiều những cơ quan hành chính trọng yếu của Ma Rốc đều đặt ở đây. Casablanca rộng 324km² với 3 triệu dân sinh sống và cả thành phố đẹp như một cuốn phim cũ. Thành quách của Casablanca do người Bồ Đào Nha xây nên từ một ngôi làng cũ của người Berber (tên gọi ban đầu của Casablanca là Casa Branca). Đến Casablanca xem những công trình kiến trúc, xem những con đường đá chạy cong những góc phố như cảm nhận được về một thời chạy loạn của người châu Âu sang châu Phi thời Đệ nhị thế chiến, những nét văn hóa Hồi giáo xen lẫn châu Âu. Những quán bar Café Américain nơi chốn quen thuộc của những viên chức làm ở sở Mỹ, sở Pháp sau giờ tan tầm hòa với tiếng cầu kinh của các nhà thờ vang lên mỗi 5 giờ chiều… Nhà hàng Fadi phả mùi thịt nướng Thổ Nhĩ Kỳ mỗi tối, đối diện nó là quán Bodega với toàn mùi bia hơi và phong cách Ả rập…

Quảng trường Mohammed V

Hầu hết các công ty du lịch có tuyến châu Phi đều cung cấp tour đến Casablanca với hành trình xuyên Ma Rốc, nhưng tour này khá hiếm người đi nên nhà cung cấp thường chỉ làm tour cho nhóm có tối thiểu 10 người với giá dao động từ 55 - 60 triệu đồng. Nếu bạn muốn tự khám phá thành phố này thì có thể mua vé máy bay của các hãng Turkish Airlines, Quatar Airways, Emirates với giá vé khứ hồi từ khoảng 20 triệu trở lên (quá cảnh ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ).

Người ta nói Casablanca là nơi mà tiền được sinh ra, công nghiệp được bắt đầu. Nơi mà các bảo tàng nghệ thuật trình diễn những tác phẩm hiện đại nhất của mình và nơi mà các nhà thiết kế thời trang có cả một thế giới sáng tạo. Ở đây cũng đầy khu ổ chuột như ở Mumbai (Ấn Độ), cũng tắc đường hàng giờ như ở Bangkok (Thái Lan), tệ nạn xã hội cũng chẳng kém Rio De Janeiro (Brazil)… nhưng ở đây có những công trình kiến trúc cổ xưa đặc trưng Ma Rốc với hàng trăm tòa nhà cao tầng được sơn bằng màu trắng tráng lệ (Blanca trong Casablanca cũng có nghĩa là màu trắng), những đại lộ rộng thênh thang mang đến cho thành phố này vẻ đẹp vừa cổ kính vừa hiện đại. Ngày nay, Casablanca được du khách biết đến như là một thành phố châu Phi còn giữ lại được gần như nguyên vẹn những kiến trúc nổi tiếng của thời kỳ thực dân, nhưng vẫn mang một bản sắc riêng rất châu Phi. Và đâu đó còn phảng phất linh hồn Do Thái trong từng họa tiết trang trí trong các đền thờ, thành cổ. Chỉ ở đây, khi đêm về, hơi ẩm ấm nóng của vùng biển nhiệt đới bốc lên như men rượu. Và ở đây, vị ngọt ngào của đêm pha lẫn chút mặn của gió biển dễ gây cảm giác hoài niệm, như thể nhớ về tình yêu không thành của Ilsa Lund và Richard Blaine...

Và Cacablanca đương thì

Ai cũng mong được một lần đến Casablanca, một lần được đến Medina để được đi trên con đường đá nhỏ và những ngôi nhà đá rêu phong, thăm những công trình mang dáng dấp kiến trúc Art Deco (Casablanca ảnh hưởng nền văn hóa và kiến trúc Pháp khá nhiều), để đến thăm đền thờ Vua Hassan đệ nhị, được xem những kiệt tác nghệ thuật ở nhà thờ Sacré-Coeur…

Casablanca đẹp nhất vào mùa Xuân và mùa Thu, nhất là khi cái nắng mùa Hạ đã giảm nhiệt. Nhưng nhiều dân phượt có kinh nghiệm cho rằng nên đến đây vào mùa Đông (từ tháng 11 đến tháng 2) bởi nhiệt độ ban đêm thấp nhất khoảng 10 độ C, rất đẹp cho việc đi chơi và dạo bộ.

Đại lộ Paris, một trong những đại lộ đẹp nhất ở Casablanca và hiện vẫn không khác lắm với những bức ảnh ngày xưa ghi lại được

Ở Casablanca, trên nhiều phố chính và quanh quảng trường, những hàng cọ được nối dài và nhiều công trình gợi những nét kiến trúc giống như ở các thành phố vùng Địa Trung Hải. Chợ trung tâm (đối diện với quán cà phê Bodega nổi tiếng) được xây như kiểu chợ vòm ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) và nếu vào trong mà không thuộc đường chẳng khác nào đang lạc giữa mê cung.

Biểu tượng của Casablanca là nhà thờ Hồi giáo lộng lẫy nhìn thẳng ra bờ Đại Tây Dương. Nhà thờ này còn có tên gọi là nhà thờ Hassan II, là công trình kiến trúc hoành tráng nhất tại Casablanca. Đây cũng nhà thờ Hồi giáo lớn thứ hai trên thế giới (sau nhà thờ Shah Faisal gần Islamabad), đủ cho 250.000 người cầu nguyện cùng lúc. Ngọn tháp (minara) của nó được xem là cao nhất thế giới trong số các ngọn tháp nhà thờ Hồi giáo với chiều cao 210m. Nhà thờ được xây dựng nhân lễ kỷ niệm 60 năm ngày sinh của Quốc vương Ma Rốc khi đó là Vua Hassan II và được hoàn thành vào năm 1993. Đây là một trong hai nhà thờ ở Ma Rốc mà du khách không theo đạo Hồi được phép bước chân vào.

Đường phố Casablanca vẫn giữ được nét truyền thống với những hàng rong bán bên hè phố. Họ bán những mặt hàng thủ công và tranh vẽ. Ở Casablanca khi mua hàng phải trả giá vì người bán cũng thường hay thách giá

Casablanca có rất nhiều quán bar và cà phê. Nổi nhất là quán Rick’s, quán cà phê ra đời từ nguyên mẫu trong bộ phim Casablanca, nơi hai nhân vật chính Ilsa Lund và Rick Blaine thường gặp nhau. Quán Rick’s ra đời sau này và được sắp xếp gần như theo đúng thiết kế trong phim. Nhưng ở Casablanca muốn hiểu được thành phố này phải đi những quán cà phê Ả rập mà trong đó Bodega là nổi tiếng nhất. Quán này được bài trí như một cung điện xưa. Ngồi ở Bodega có thể hồi niệm về một cung điện cổ tích, có thể sờ tay vào chiếc đèn bên bậu cửa và phát lệnh cho Thần Đèn phải thực hiện bằng được điều ước của chủ nhân… Nhưng kỳ thực ở Bodega chưa thấy một chiếc đèn nào nằm bên bậu cửa để mong chờ một sự bí ẩn nào đó như cổ tích sẽ hiện ra và rồi nhắm mắt nói ngay được 3 điều ước. Không có Thần Đèn nào cả, chỉ có tiếng nhạc phát ra từ loa những giai điệu đúng tuyền Trung Đông. Ở Bodega đi đứng phải cẩn trọng, nếu không, dễ trượt vào… cổ tích.

Đến Casablanca bạn cũng nên đi thăm Vua Mohamed V. Chính xác hơn là đi thăm nơi ở của ông. Nơi ở của vua Mohamed V là một quảng trường rộng lớn được bao quanh bởi những tòa nhà hành chính uy nghi ấn tượng và được thiết kế bởi 2 kiến trúc sư Henri Prost cùng Robert Marrast. Điểm đặc biệt trong công trình này là cánh cổng chính và lối vào khổng lồ được lấy cảm hứng từ kiểu kiến trúc Iwan của Ba Tư với một không gian có hình vòng cung, có tường bao quanh ở ba mặt còn một mặt thì hoàn toàn mở rộng. Casablanca cũng có rất nhiều những công trình phụ như thư viện, phòng đọc có sức chứa đến 80.000 người. Hầu hết kiến trúc được làm bằng đá hoa cương với những hoa văn trang trí kiểu Ả Rập vương giả tuyệt đẹp.

Ở Casablanca phần lớn dân chúng đều theo đạo Hồi và vì thế các quy định khắt khe đối với phụ nữ vẫn còn rất chặt chẽ. Ngoài phố và ở chợ, hầu như chỉ nhìn thấy đàn ông. Đa số phụ nữ đều phải che mặt và luôn có người đi kèm khi ra đường. Bên vỉa hè những đường phố lớn, thỉnh thoảng cũng có một vài phụ nữ ôm con nhỏ chờ du khách cho tiền. Họ chỉ ngồi im lặng một chỗ, không lên tiếng, có ai cho thì mới đưa tay ra lấy.

Thành phố này có hai sân bay là sân bay Anfa và sân bay Quốc tế Mohammed V, và cảng của nó là một trong những cảng nhân tạo lớn nhất thế giới.

Hoa Thiên (tổng hợp)

Thông tin du lịch

AirAsia được bầu chọn là hàng không giá rẻ tốt nhất

Theo kết quả từ Skystrax World Airline Survey - cuộc khảo sát toàn cầu hàng năm dành cho các du khách bình chọn và đánh giá về các hãng hàng không - thì AirAsia tiếp tục được bình chọn là hãng hàng không giá rẻ tốt nhất thế giới. Đây là năm thứ tư liên tiếp AirAsia đứng ở vị trí này. Cuộc thăm dò ý kiến năm nay của Skystrax World Airline Survey có gần 19 triệu du khách trên toàn thế giới tham gia. Giải thưởng vừa được trao tại Farnborough International Airshow ở London (Anh) vào 12/7.

AirAsia thành lập dược 10 năm, tới nay đã phục vụ 150 triệu lượt khách. Tại Việt Nam, AirAsia cũng đã có chi nhánh và khai thác các chuyến bay đến nhiều điểm ở châu Á.

Vietravel bán tour

Đến Mỹ xem giải quần vợt US Open 2012

Diễn ra từ nửa cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, giải quần vợt Mỹ mở rộng 2012 thu hút rất nhiều người hâm mộ môn thể thao. Công ty du lịch Vietravel đã tung ra các tour đi Mỹ cho những người có nhu cầu chứng kiến tận mắt những trận đấu đỉnh cao của một trong 4 giải đấu lớn nhất (Grand Slam). Tham gia các tour này, du khách sẽ có mặt ở sân Arthur Ashe thuộc khu tổ hợp sân vận động Billie Jean King National Tennis Center danh tiếng ở thành phố New York để xem trận bán kết đơn nam của giải đấu này. Bên cạnh đó là chương trình tour tham quan những địa danh nổi tiếng ở xứ cờ hoa như New York, Las Vegas, Los Angeles… với các tour cụ thể: “US Open - Chinh phục New York” 9 ngày với giá 76.900.000 VND (chưa bao gồm vé xem tennis), khởi hành từ 6 - 14/9/2012 và “US Open - Khám phá New York - Las Vegas - Los Angeles” 10 ngày với giá 81.900.000 VND/khách (chưa bao gồm vé xem tennis), khởi hành từ 6 - 15/9/2012).

A.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm