Cực chất những tấm thiệp thổ lộ 'điều chưa từng nói' nhân Ngày của Cha

19/06/2015 22:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Loạt bưu thiếp ghi lời thú nhận dễ thương mà những người con chưa bao giờ nói với cha mình đã được lan truyền trên khắp nước Anh nhân dịp Ngày của Cha diễn ra vào Chủ nhật tới.

Jonny Biggins, Jason Bramley và Steve Hanson đã cùng nhau dong duổi khắp nơi, từ London đến Glasgow và trao 3.000 tấm thiếp trắng cho những người ngẫu nhiên, đề nghị họ viết ra một điều "chưa bao giờ kể với cha mình" rồi tổng hợp vào cuốn Sách của Cha.

"Dù là lời thú nhận gây sốc, lời xin lỗi chân thành, hoặc chỉ đơn giản là câu cảm ơn, thì chúng đều là những điều họ chưa dám hoặc chẳng tìm được cơ hội nào để bày tỏ với cha mình. Những tấm bưu thiếp trống đã được đặt ở nhiều địa điểm công cộng như nhà ga, trung tâm mua sắm, nhà hàng và quán bar, để mọi người có thể điền vào và gửi lại cho chúng tôi. Họ không phải ghi tên mình và có thể tùy ý minh họa những "bí mật" này bằng hình ảnh" - Jonny Biggins cho biết.

Dưới đây là một vài bức thiệp đáng yêu nhất trong cuốn Sách của Cha:

Tấm thiệp có ghi "Bố, con từng nhìn thấy bố sưu tập phim đen đồng tính của bố. Nhưng không sao đâu"

"Con rất "kết" người phụ nữ mà bố đang hẹn hò".

"Cái mùi lạ trong phòng làm việc của bố không dễ chịu cho lắm. Là con đã tè cạnh bàn làm việc..."

"Con đã từng nghiện ngập, nhưng giờ thì hết rồi bố ạ"!

Con đã cố tìm một người chồng được như bố, nhưng thất bại. Không ai như bố hết"

"Cám ơn bố vì đã cho thứ này vào người mẹ, thứ giúp tạo ra con"

"Xin lỗi bố, con vẫn bầu cho đảng Bảo thủ"

"Con thấy những gì bố làm rồi nhé"

"Con biết rằng bố biết con đồng tính"

"Định nghĩa "Anh hùng": Nhân vật điển hình trong phim, sách..., người đàn ông được mọi người kính trọng vì phẩm cách đặc biệt của mình, đoạn tiếp theo chính là tên bố".

"Con theo chủ nghĩa vô thần và lưỡng tính. Dù vẫn biết bố vẫn sẽ yêu con, nhưng vẫn sợ điều này có thể thay đổi cách bố nhìn con và ảnh hưởng tới mối quan hệ của chúng ta. Dù sao con vẫn mong rằng bố biết"

"Màu vàng là màu con yêu thích, Nếu chịu khó nói chuyện với con nhiều hơn, có thể bố đã biết điều đó".

"Con biết bố sống với mẹ là vì chúng con".

"Bố đã cho con dũng khí rời khỏi tổ và bay xa"

Phan Vân Anh
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm